Tin nóng thể thao sáng 6/7: Ronaldo chia tay EURO với 3 kỷ lục, Tây Ban Nha tổn thất nặng nề

06/07/2024 06:39 GMT+7 | EURO 2024

Tin nóng thể thao sáng 6/7: Ronaldo chia tay EURO với 3 kỷ lục. Tây Ban Nha làm nên lịch sử khi thắng chủ nhà Đức tại EURO 2024. ĐT Pháp nói điều đáng lo lắng về Mbappe…

Tin nóng thể thao sáng 6/7: Ronaldo chia tay EURO với 3 kỷ lục

Cristiano Ronaldo đã chính thức kết thúc hành trình tại EURO 2024 sau trận tứ kết nghẹt thở với Pháp, khép lại 20 năm cống hiến cho giải đấu danh giá nhất châu Âu. Cá nhân anh vẫn có được những kỷ lục ấn tượng tại sân chơi châu lục: Cầu thủ ra sân nhiều nhất (30 lần), cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (14 bàn) và cầu thủ kiến tạo nhiều nhất (7 lần).

Tại EURO 2024, Ronaldo có 1 kiến tạo ở vòng bảng và ghi 1 bàn trong loạt sút luân lưu đánh bại Slovenia ở vòng 1/8. Sau trận đấu này, Ronaldo xác nhận giải đấu tại Đức sẽ là kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Ở trận đấu cuối cùng, Ronaldo thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể tạo ra đột biến trước hàng thủ chắc chắn của Pháp. Anh bị trung vệ William Saliba theo sát trong suốt trận đấu và chỉ có một cơ hội dứt điểm trong hiệp phụ nhưng lại đưa bóng vọt xà ngang. Trên chấm luân lưu, Ronaldo thực hiện thành công lượt sút đầu tiên nhưng Bồ Đào Nha sau đó đã gục ngã trước Pháp với tỷ số 3-5.

Mặc dù EURO 2024 đã kết thúc, Ronaldo vẫn chưa lên tiếng về tương lai ở tuyển quốc gia. Nhiều khả năng CR7 vẫn muốn thi đấu cùng Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, thời điểm anh 41 tuổi.

Tin nóng thể thao sáng 6/7: Ronaldo chia tay EURO với 3 kỷ lục, Tây Ban Nha tổn thất nặng nề - Ảnh 1.

Hành trình tại EURO đã khép lại với Cristiano Ronaldo.

ĐT Pháp nói điều đáng lo lắng về Mbappe

Huấn luyện viên Didier Deschamps của tuyển Pháp đã có những chia sẻ sau trận thắng nghẹt thở trước Bồ Đào Nha tại tứ kết EURO 2024.

"Đây là một trận đấu vô cùng căng thẳng và quyết liệt. Cả hai đội đều có cơ hội chiến thắng, nhưng chúng tôi đã may mắn hơn trong loạt sút luân lưu," Deschamps phát biểu. "Pháp đã phải trải qua một hiệp phụ đầy khó khăn khi chúng tôi cầm bóng ít hơn và các cầu thủ cũng bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi rất vui mừng vì tinh thần chiến đấu của toàn đội. Họ đã nỗ lực hết mình và giúp chúng tôi có mặt tại bán kết."

Deschamps cũng dành lời khen cho màn trình diễn của các cầu thủ trong loạt sút luân lưu, đặc biệt là thủ môn Hugo Lloris. "Lloris đã có một trận đấu tuyệt vời. Anh ấy đã cản phá thành công hai quả phạt đền và giúp chúng tôi giành chiến thắng," Deschamps nói.

Về trường hợp của Kylian Mbappe, Deschamps cho biết cầu thủ này đã gặp khó khăn về mặt thể lực trong trận đấu. "Mbappé đã thi đấu rất nhiều trong thời gian qua và anh ấy bắt đầu tỏ ra mệt mỏi," Deschamps giải thích. "Tôi đã cân nhắc việc thay người, nhưng Mbappé muốn tiếp tục thi đấu và thực hiện quả phạt đền. Anh ấy luôn là một cầu thủ dũng cảm và sẵn sàng hy sinh vì tập thể."

Tin nóng thể thao sáng 6/7: Ronaldo chia tay EURO với 3 kỷ lục, Tây Ban Nha tổn thất nặng nề - Ảnh 2.

HLV Deschamps cho biết Mbappe đã gặp khó khăn về mặt thể lực trong trận thắng Bồ Đào Nha.

Tây Ban Nha làm nên lịch sử khi thắng chủ nhà Đức tại EURO 2024

Huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định tinh thần "hừng hực" của các học trò chính là chìa khóa giúp Tây Ban Nha tạo nên lịch sử sau khi đánh bại chủ nhà Đức tại Stuttgart Arena vào rạng sáng nay.

Pha lập công ấn định chiến thắng ở phút 119 của Mikel Merino đã giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua đội chủ nhà tại một giải đấu lớn sau 10 lần thất bại. Trước đó, bàn thắng của Dani Olmo đã bị Florian Wirtz gỡ hòa cho Đức.

Đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha trong trận bán kết sẽ là Pháp, diễn ra tại Munich vào thứ Ba tới. HLV de la Fuente hy vọng đây sẽ chỉ là bước đệm để thầy trò ông tiến đến trận chung kết tại Berlin vào ngày 14 tháng 7.

"Đây là một trang sử mới cho bóng đá Tây Ban Nha," ông phát biểu trong cuộc họp báo sau trận. "Lần đầu tiên chúng tôi có 5 chiến thắng liên tiếp tại Euro hoặc World Cup. "Đây cũng là lần đầu tiên đánh bại đội chủ nhà tại một giải đấu lớn. Chúng ta hãy trân trọng những gì đã đạt được và tận hưởng khoảnh khắc lịch sử này. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng tập thể này khao khát chiến thắng. Họ có trái tim quả cảm, tinh thần hừng hực và luôn nỗ lực hết mình. Họ có tham vọng. Thật vinh dự khi được dẫn dắt những cầu thủ mang trong mình những giá trị tuyệt vời như vậy."

Tây Ban Nha vốn có thành tích không tốt khi đối đầu với đội chủ nhà tại các giải đấu lớn. Họ từng thua Nga tại World Cup 2018 và Hàn Quốc năm 2002, đồng thời cũng bị Pháp đánh bại cay đắng trong trận chung kết EURO 1984. Chiến thắng vang dội trước Đức đêm qua chính là minh chứng cho sự trưởng thành và bản lĩnh của đội bóng xứ bò tót, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những bất ngờ thú vị trong hành trình chinh phục vinh quang tại EURO 2024.

Tin nóng thể thao sáng 6/7: Ronaldo chia tay EURO với 3 kỷ lục, Tây Ban Nha tổn thất nặng nề - Ảnh 3.

Tây Ban Nha làm nên lịch sử khi thắng chủ nhà Đức tại EURO 2024.

Tây Ban Nha tổn thất nặng sau trận thắng Đức

Đội tuyển Tây Ban Nha đã chịu tổn thất nặng nề sau trận thắng Đức ở tứ kết EURO 2024. Pedri bị Toni Kroos phạm lỗi ngay đầu trận. Được các bác sỹ chăm sóc, tiền vệ nhỏ con tiếp tục đứng dậy tiếp tục thi đấu. Nhưng chỉ ít phút sau, HLV La Fuente quyết định rút Pedri và tung vào sân Dani Olmo. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xác nhận, cầu thủ thuộc biên chế Barcelona bị bong gân đầu gối trái, và anh sẽ nghỉ thi đấu trong các trận còn lại của La Roja tại EURO 2024.

Phát biểu sau trận, HLV De la Fuente tỏ ra vô cùng tức giận khi Kroos chỉ nhận được lời cảnh cáo từ trọng tài chứ không bị phạt thẻ sau tình huống phạm lỗi với Pedri. "Tôi nghĩ đó là thẻ đỏ," ông nói sau chiến thắng 2-1 nghẹt thở của Tây Ban Nha. "Dù ở trên sân hay ngoài sân, anh ta sẽ tiếp tục gây ra những tổn hại."

Trong khi Kroos may mắn thoát thẻ, đội tuyển Đức đã phải nhận tổng cộng 6 thẻ vàng trong trận đấu. Huyền thoại Ruud Gullit bày tỏ sự bất ngờ về mức độ bạo lực trong trận đấu. "Ngày xưa, bạn sẽ gặp rắc rối với pha vào bóng đầu tiên và sẽ không bao giờ được tha thứ," ông nói với beIN SPORTS. "Hôm nay, mọi chuyện khác hoàn toàn. Tây Ban Nha sẽ rất tức giận và báo chí sẽ đưa tin về điều này."

Tin nóng thể thao sáng 6/7: Ronaldo chia tay EURO với 3 kỷ lục, Tây Ban Nha tổn thất nặng nề - Ảnh 4.

Pedri chấn thương, nghỉ hết EURO 2024.

MU bị cấm ký hợp đồng với Jean-Clair Todibo do luật sở hữu chéo của UEFA

MU đã phải đón nhận tin dữ trên thị trường chuyển nhượng khi UEFA ra lệnh cấm họ ký hợp đồng với hậu vệ Jean-Clair Todibo.

MU được cho là đang theo đuổi trung vệ của Nice. Tuy nhiên, tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe sở hữu cổ phần ở cả hai câu lạc bộ, dẫn đến vi phạm luật cấm sở hữu chéo của UEFA. Do đó, United bị cấm thực hiện các thương vụ chuyển nhượng giữa hai đội họ sở hữu như một phần của thỏa thuận cho phép cả hai đội tham dự Europa League mùa giải tới.

UEFA tuyên bố: "Để đảm bảo tính độc lập, các câu lạc bộ liên quan cam kết không chuyển nhượng cầu thủ cho nhau, dù là vĩnh viễn hay theo dạng cho mượn, trực tiếp hay gián tiếp, từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Ngoại lệ duy nhất là các thỏa thuận chuyển nhượng đã được ký kết trước khi thủ tục tố tụng bắt đầu."

Ngoài ra, hai câu lạc bộ cũng bị cấm ký kết bất kỳ hình thức hợp tác, thỏa thuận chung về kỹ thuật hoặc thương mại nào, cũng như không được sử dụng chung cơ sở dữ liệu tuyển trạch hoặc cầu thủ.

Lệnh cấm này ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch chuyển nhượng của Man United trong mùa hè này, khi họ đang tìm kiếm một trung vệ mới. Todibo được xem là một trong những mục tiêu tiềm năng, nhưng giờ đây họ buộc phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác.

Tin nóng thể thao sáng 6/7: Ronaldo chia tay EURO với 3 kỷ lục, Tây Ban Nha tổn thất nặng nề - Ảnh 5.

MU bị cấm ký hợp đồng với Jean-Clair Todibo.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm