Bundesliga đang quá nhàm chán vì Bayern

31/01/2014 08:22 GMT+7 | Bayern Munich

(giaidauscholar.com) - Kỳ nghỉ đông của Bayern Munich có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất đối với phần còn lại của Bundesliga. Một câu hỏi đặt ra: làm thế nào để ngăn chặn sự thống trị của Hùm xám ở đấu trường nội địa?

Đoàn quân của Pep bước vào kỳ nghỉ đông với khoảng cách 7 điểm so với đội thứ nhì Bayer Leverkusen, trong khi đội á quân năm ngoái Borussia Dortmund đã tụt xuống vị trí thứ 4, kém Bayern đến 12 điểm. Đó là chưa kể Bayern mới đá 16 trận, ít hơn các đối thủ 1 trận. Và để tiếp tục khẳng định quyền lực của mình, nhà đương kim vô địch Champions League và Cúp TG các CLB còn tuyên bố rằng ngôi sao sáng giá nhất của Dortmund, tiền đạo Robert Lewandowski sẽ cập bến sân Allianz vào mùa hè tới.

Một Bayern từ thế giới khác

“Bayern dường như đến từ một thế giới khác”, giám đốc thể thao Leverkusen, cựu danh thủ Rudi Voeller đã khẳng định như thế trên BBC. “Bởi thế, cuộc chiến ở ngôi đầu sẽ thật tẻ nhạt”. Thật vậy, trong năm 2013, Bayern phá vỡ rất nhiều kỷ lục, giành đến 5 danh hiệu, vời được HLV xuất sắc bậc nhất thế giới Pep Guardiola về để thay cho chiến lược gia lão làng Jupp Heynckes đã nghỉ hưu.

Thử làm một phép so sánh để thấy rõ sự thống trị của Bayern: kể từ lần gần nhất Bayern thua trận tại Bundesliga (28/10/2012, 1-2 trước Leverkusen), Cheslea đã thay 3 HLV (Di Matteo, Benitez, Mourinho), các CLB Premier League đã tiêu hơn 600 triệu bảng, và có tổng cộng 14 cầu thủ ra mắt ĐT Anh.


“Giống như Barcelona ở Tây Ban Nha, họ bất bại và đè bẹp hầu hết các đối thủ”, Voeller ngán ngẩm. Trong vài năm qua, Borussia đã rất cố gắng để làm đối trọng với Bayern, nhưng năm nay thì không. Mùa này, chúng tôi (Leverkusen) đã bám sát họ về điểm số hơn, nhưng vấn đề là chất lượng cầu thủ của Bayern không chỉ nằm ở đội hình xuất phát, mà còn ở 11 vị trí sau đó”.

Voeller là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Đức (90 trận/47 bàn) và từng dẫn dắt ĐT Đức lọt vào tới chung kết World Cup 2002. Mùa này, Leverkusen của ông và cựu danh thủ Sami Hyypia từng cầm hòa Bayern 1-1 trên sân nhà, đồng thời cũng vượt mặt Dormund để trở thành đối thủ lớn nhất của Hùm xám. Tuy nhiên, chính Voeller cũng thừa nhận rằng sự cạnh tranh ở các nhóm khác hấp dẫn hơn nhiều so với cuộc đua vô địch. Đó là những cuộc đua giành vé dự Champions League, dự Europa League, hay chạy trốn suất xuống hạng.

Trong vòng 10 năm qua, chỉ có 4 đội bóng phá vỡ được sự thống trị của Bayern để bước lên ngôi vô địch Bundesliga là Werder Bremen (2003-4), Stuttgart (2006-7), Wolfsburg (2008-9) và Dortmund (2010-11 và 2011-12). Mùa trước, đội thứ nhì Dortmund kém Bayern tới 25 điểm, và tất cả những đội từng vô địch trong vòng một thập kỷ qua bây giờ đều đang tự hỏi làm thế nào để bắt kịp Bayern.

Chặn Bayern bằng… niềm tin
“Thành thực mà nói, đó là câu hỏi khó khăn nhất ở Bundesliga mùa này”, giám đốc thể thao Stuttgart Jochen Schneider cho biết “Họ ở trên tầm tất cả những đối thủ còn lại. Đó là hình ảnh của những năm 70 và 80 của thế kỷ trước, và chúng tôi hoàn toàn không thích điều đó”. Stuttgart chính là bại tướng của Bayern ở trận chung kết cúp Quốc gia mùa trước (2-3), và sẽ đá bù với Hùm xám vào cuối tháng này.

Stuttgart là đội cuối cùng ở Bundesliga mùa này chạm trán Bayern, nhưng từ quân đến tướng đều đang rất nể sợ đối thủ. Điều đó thể hiện ngay từ những phát biểu trước trận. Schneider nói rằng “Mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng sẽ rất khó để vô địch mùa này”. Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Ibrahima Traore thì tỏ ra chán nản “Ở thời điểm này, không có cơ hội nào khi gặp Bayern Munich. Họ đá quá hay, nhiều ngôi sao, những cầu thủ có thể tạo nên khác biệt ở mọi trận đấu. Sự thống trị ấy hoàn toàn không tốt cho Bundesliga, nhưng liệu chúng tôi có thể làm gì đây. Thực tế, các đội đều chỉ đặt mục tiêu thực tế là á quân, chứ không phải chức vô địch”.

Một vấn đề khác với các đối thủ của Bayern; đội bóng xứ Bavaria còn giàu quyền lực và tiền bạc để thu hút mọi tài năng trẻ của bóng đá Đức sau khi đã họ đã trưởng thành ở những CLB khác. Ví dụ rõ ràng nhất là Mario Goetze, người đã gắn bó với Dortmund từ năm lên 8, giúp đội bóng này giành 2 chức vô địch Bundesliga và lọt vào chung kết Champions League. Tháng Tư năm ngoái, Bayern bỏ ra 38 triệu euro và cuỗm ngay thần đồng này về tay mình.

Tương tự, Lewandowski cũng không tránh được sức cám dỗ từ Bayern khi đã sớm quyết định tương lai của mình dù vẫn đang khoác áo Dortmund. Stuttgart cũng là một đội bóng khác từng bị Bayern hút máu, với trường hợp của Mario Gomez.
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm