HLV Wenger ngán ngẩm với thói hám tiền của cầu thủ

24/08/2011 15:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Thuyền trưởng của Arsenal, Arsene Wenger đã thừa nhận rằng ông không muốn mất hai ngôi sao Nasri và Fabregas, nhưng không thể làm gì hơn bởi vì lý do muôn thưở “tiền”.

Chỉ tính riêng trong kì chuyển nhượng mùa hè năm nay, Arsenal đã mất đi một loạt những cầu thủ như Emmanuel Eboue, Gael Clichy, Jay Emmanuel-Thomas và mới nhất là hai tiền vệ trụ cột Cesc Fabregas và Samir Nasri. Dù không hề muốn bán đi những cầu thủ này nhưng Wenger không thể làm gì hơn khi họ không còn muốn khoác áo “Pháo thủ” và chạy theo tiếng gọi của những bản hợp đồng béo bở hơn từ các CLB khác.

HLV Arsene Wenger- Ảnh Getty

Trong cuộc họp báo xác nhận việc bán Nasri cho Man City, HLV Wenger cho rằng sở dĩ đội chủ sân Etihad có thể lôi kéo những cầu thủ hàng đầu Premier League về với mình là bởi nguồn tài chính dồi dào mà các ông chủ Ả- rập cung cấp. “Tôi là một người thực tế nên không có bất kỳ sự ảo tưởng nào. Đây  là một phần của bóng đá hiện đại. Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà các cầu thủ đều đổ xô đầu quân cho Man City”, trang Goal dẫn lời thuyền trưởng của Arsenal.

Về trường hợp của Nasri, nhà cầm quân người Pháp chia sẻ: “Samir vẫn tập luyện cùng Arsenal hôm thứ Ba, nhưng tôi đã biết thông tin trước khi buổi tập bắt đầu, còn cậu ấy thì không. Quyết định bán Nasri đã được thông qua ngay từ buổi sáng, trước giờ tập. Tôi không nghi ngờ sự tận tụy hay chuyên nghiệp của Nasri. Nếu tôi bảo cậu ấy ra sân thì cậu ấy sẽ thi đấu hết mình giống như hôm thứ Bảy. Nhưng bóng đá ngày nay là vậy, một cầu thủ có thể rất có giá trị trong ngày hôm nay nhưng 6 tháng sau lại không là gì, nghe thì có vẻ không logic nhưng sự thật là vậy. Chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định dựa trên cả yếu tố tâm lý lẫn tài chính”.

“Giáo sư” đã chua chát thừa nhận rằng ngày nay khó có thể tìm được cầu thủ gắn bó trọn đời với một CLB nhất là khi các đội bóng khác sẵn sàng đưa ra cho họ lời đề nghị khổng lồ với mức lương vượt trội. “Chúng tôi không muốn mất Fabregas, nhưng buộc phải bán cậu ấy. Nasri cũng không chấp nhận đề nghị gia hạn hợp đồng của chúng tôi bởi những hứa hẹn từ nơi khác. Bạn có thể chờ đợi gì ở sự tận tụy của một cầu thủ nếu như họ không muốn gắn bó lâu dài. Đó là câu hỏi lớn cần phải giải đáp”, ông Wenger bày tỏ.

Việc mất đi các trụ cột đặt ra yêu cầu bổ sung nhân sự rất lớn cho Arsenal trong mùa giải năm nay và HLV Wenger đã nhận được tín hiệu vui từ các ông chủ CLB. Theo trang Goal, ban lãnh đạo Arsenal đã quyết định cho HLV Wenger dùng toàn bộ số tiền 90 triệu bảng (103 triệu euro) để chi tiêu trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Từ đầu mùa hè, ngân sách chi tiêu của Arsenal là 51,1 triệu euro và con số này nhanh chóng được tăng lên nhờ việc bán đi Fabregas, Emmanuel Eboue, Gael Clichy, Jay Emmanuel-Thomas và mới đây tiếp tục thu về 26,3 triệu euro từ việc bán Nasri cho Man City. Trong khi đó, số tiền Wenger bỏ ra mới chỉ là 28 triệu euro để đưa về Arsenal 3 gương mặt mới, Gervinho, Alex Oxlade-Chamberlain và Carl Jenkinson.

Hiện thời hạn dành cho Wenger chỉ còn đúng 1 tuần trước khi thị trường chuyển nhượng chính thức khép lại. Với sự hỗ trợ về tài chính, công việc của nhà cầm quân người Pháp bây giờ là tìm cho mình những mục tiêu sáng giá chứ không phải cân đo đong đếm giá cả để rồi lại tiếp tục hứng chịu những chỉ trích từ người hâm mộ.

K.Đ (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm