Người đóng thế cho Tito Vilanova: Jordi Roura & ký ức đen tối với Van Basten

31/12/2012 18:58 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com) - Những chấn thương luôn là nỗi ám ảnh với các cầu thủ chuyên nghiệp. Vì một chấn thương mắt cá nghiêm trọng trong trận đấu với Ancona mà Marco van Basten nghỉ suốt 2 năm và buộc phải giải nghệ vào năm 1995 khi mới 31 tuổi. Nhưng chính Van Basten trước đó 6 năm cũng đã gián tiếp gây ra chấn thương nặng cho một tài năng trẻ đầy hứa hẹn khác (dù hoàn toàn không cố ý) và khiến anh này sớm chấm dứt sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 26. Nạn nhân mang tên Jordi Roura, hiện là HLV tạm quyền của Barcelona.

Jordi Roura từng là một tài năng hứa hẹn ở Barca.

Jordi Roura sinh ra tại Llagostera và là một công dân Catalunya chính hiệu. Năm 1982, 15 tuổi, anh gia nhập lò đào tạo danh tiếng La Masia. Những thông tin ghi chép về Roura không nhiều, chỉ còn sót lại một vài dòng mô tả sơ sài, theo đó anh là một cầu thủ rất nhanh và giàu kỹ thuật. Roura chắc chắn cũng chẳng phải cầu thủ hạng tầm thường bởi mới 17 tuổi anh đã vào biên chế đội Barca B thi đấu tại giải hạng 2 TBN và góp mặt trong chiến thắng 4-0 trước Real Madrid Castilla.

Mùa giải 1988/89, Roura bắt đầu được gọi lên đội một để sắm vai dự bị ở một số trận đấu và đó là thời điểm anh gặp rồi kết bạn cùng Tito Vilanova. Chàng tiền vệ trẻ chơi trận đầu tiên ở Liga vào tháng 9/1988, Barca thắng Elche 3-0. Johan Cruyff và người cộng sự Carles Rexach khi ấy đang đặt nền móng cho sự ra đời của “Dream Team” vô địch Liga 4 năm liên tiếp và đoạt Cúp C1 năm 1992. Lẽ ra Roura đã có thể trở thành một phần của “Dream Team” ấy khi anh từng bước chiếm được suất đá chính ở mùa giải 1989/90 với một trận ra sân ở Liga cùng 2 trận gặp Legia Warsaw tại UEFA Cup chỉ trong vòng 9 ngày.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp xảy đến trong trận tranh Siêu cúp châu Âu lượt về với Milan của Gullit, Rijkaard, Maldini, Donadoni, Costacurta, Van Basten… tại San Siro. Chỉ sau 9 phút, Roura trong tình huống phòng ngự đã có pha va chạm cực mạnh với Van Basten khi anh cố gắng tranh cướp bóng. Sau này anh chia sẻ trên tờ Mundo Deportivo: “Đó là một chấn thương ngu ngốc và bất ngờ. Khi tôi va vào Van Basten, tôi cảm thấy rất đau ở đầu gối và đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất”. Jordi Roura bị vỡ sụn chêm đầu gối và đứt dây chằng chéo trước, phải nghỉ thi đấu 6 tháng. Anh hồi tưởng lại: “Thật là không may, một thảm họa thực sự, đó là điều tồi tệ nhất tôi từng đối diện. Trận đấu với Milan vô cùng quan trọng với tôi”.

Đó là trận cuối cùng của Roura trong màu áo Barca. Anh được đội bóng quê hương giải phóng vào năm 1991 và phiêu bạt qua 2 CLB hạng dưới Real Murcia, UE Figueres. Cái đầu gối bị đau và những vấn đề về thể lực vẫn đeo bám và ám ảnh anh. Roura quyết định giải nghệ vào năm 1994 khi mới 26 tuổi chỉ sau nửa mùa giải chơi cho CLB Sant Andreu. Anh gia nhập BHL của người thầy cũ Carles Rexach tại đội bóng Nhật Bản Yokohama Flugels, chuyển qua các CLB nhỏ Terrassa, L'Hospitalet trước khi Pep Guardiola đưa anh vào BHL Barca năm 2009, cùng với Vilanova.

Guardiola đã ra đi, Vilanova tạm nghỉ để chữa trị căn bệnh ung thư và Roura trở thành HLV trưởng tạm quyền. Anh sẽ sớm tái ngộ Milan trong những trận đấu đầu tiên tại Cúp châu Âu. Milan không còn là một thế lực như xưa, trong khi Barca đang trên đỉnh thế giới. Trận lượt đi tại San Siro chắc chắn sẽ chứa đựng đầy cảm xúc.

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm