Nhìn từ thất bại của Real và Barca: Không có chỗ cho sai lầm

26/04/2012 16:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Không có El Clasico nào hết, cũng chẳng có cuộc đối đầu giữa Messi và Ronaldo, trận chung kết Champions League là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đã dùng ý chí sắt đá và tinh thần quật cường để chiến thắng trước những đối thủ được đánh giá cao hơn mình.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Những ai mong chờ trận chung kết là cuộc chạm trán trong mơ giữa Barca và Real Madrid, cụ thể hơn là cuộc đối đầu giữa Mourinho – Pep hay Ronaldo – Messi, có lẽ sẽ phải thất vọng vì những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới sẽ xem trận chung kết qua…truyền hình hoặc trên…khán đài. Nhưng họ cũng không cần phải nuối tiếc quá nhiều vì trận đấu cuối cùng của Champions League mùa bóng 2011-2012 là dành cho hai đội xứng đáng nhất, vì những nỗ lực không biết mệt mỏi để có được vị trí cạnh tranh cho chiếc cúp danh giá nhất Châu Âu mùa này.



Sau Barca, đến lượt Real bị khỏi đấu trường Champions League - Ảnh Getty

Trước khi vòng bán kết diễn ra, rất nhiều lời dự đoán Barca và Real sẽ biến trận đấu chung kết Champions League trở thành El Classio thứ tư của mùa giải, dù đối thủ của hai đội này đều thuộc hàng “cứng cựa” và có “số má” tại đấu trường quốc nội và cả trên bình diện Châu Âu. Những cái tên Chelsea hay Bayer Munich, nếu đặt bên cạnh các đội khác, thì không hề kém cạnh nhưng khi “ngồi cùng mâm” với Barca hay Real ở thời điểm hiện tại, rõ ràng họ bị giới chuyên môn đánh giá thấp hơn bởi rất nhiều yếu tố, nếu xét trên…lý thuyết.

Tuy nhiên, với bóng đá, mọi số liệu chỉ để tham khảo, đội hình là để…”khoe hàng” và quá khứ chỉ dành cho những ai thích…”tự sướng”. Khi tiếng nhạc quen thuộc giải đấu này vang lên, chính là thời điểm dành cho…sự thật, tất cả im lặng, mọi bình luận, đánh giá dù khách quan nhất đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn những cuộc đối đầu không khoan nhượng, các cuộc chiến “tay bo”, những pha bóng mà cầu thủ hai đội giành giật nhau từng centimet chỉ nhằm để hạ gục đối phương. Nếu ai đó phạm sai lầm, chắc chắn sẽ bị trừng phạt và cơ hội để “làm lại cuộc đời” là rất mong manh vì thứ bóng đá họ đang trình diễn dù hấp dẫn nhưng cũng không kém phần…tàn nhẫn.

Và trong cuộc chiến này, đội bóng được đánh giá cao hơn đã gục ngã vì những sai lầm không thể cứu vãn. Barca thủng lưới ngay phút cuối cùng của hiệp một trong trận lượt đi với Chelsea chỉ bằng một pha phản công chính xác đến từng milimet, họ bị hạ gục bởi pha dứt điểm duy nhất của đối thủ, nó như nhát dao chí mạng khiến Barca tổn thương nặng nề nhưng vẫn hy vọng một sự bình phục và sống sót sau trận lượt về. Real Madrid, với “dải thiên hà” chói lòa trên sân, thậm chí lấp lánh ngay cả trên băng ghế…dự bị, cũng đã có cơ hội để kết liễu đối thủ ngay ở trận lượt đi sau bàn gỡ hòa nhưng cũng vì đánh mất sự tập trung ở thời điểm quyết định mà họ phải trả giá bằng bàn thua thứ hai.

Cơ hội, vận mệnh vẫn nằm trong tay của hai “kẻ” thua cuộc, dù thương tích đầy mình, điều “may mắn” là họ chẳng có thời gian để nghĩ nhiều về trận thua vì chỉ đúng 48 tiếng đồng hồ sau, hai đội lại phải tiếp tục “quần thảo” với nhau trong một trận chiến không chỉ cho ngôi vương Liga mà còn là danh dự, tự trọng. Trận siêu kinh điển thứ ba trong năm dù cả hai không hề muốn và phát ngán vì nó đến không đúng…thời điểm.

Trong lúc Barca và Real Madrid đấu đến sức cùng lực kiệt thì Chelsea ung dung sử dụng trận đấu với Arsenal làm bài kiểm tra sự kiên cố của hàng phòng ngự khi cho đội bóng của Giáo sư tha hồ bắn phá khung thành nhưng không thể chọc thủng mành lưới Peter Cech, sau trận đấu Wenger đã phải than trời vì cách chơi tiêu cực và lối đá thiếu…”lành mạnh” của đối thủ cùng thành phố. Chelsea đã có một trận đấu thử nghiệm thành công và ít tốn sức dù trận hòa này có thể sẽ ảnh hưởng đến chiếc vé dự Champions League mùa tới. Đối thủ của Real là Bayer Munich cũng gần như buông hẳn chiếc đĩa bạc Bundesliga để tập trung toàn lực tái đấu với đội bóng do Mourinho dẫn dắt.

Như vậy, hai đội bóng được đánh giá thấp hơn đều có sự chuẩn bị rất tốt cho đại chiến, cả về tinh thần, thể lực cùng lợi thế là trận thắng có được ở lượt đi. Trong lúc đó, Barca và Real đều ít nhiều gặp vấn đề về sức khỏe sau El Clasico, riêng với Barca họ còn bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề vì trận thua trước Real, gần như biến họ trở thành cựu vương Liga, đó cũng là trận thua thứ hai liên tiếp trong vòng ba ngày.

Tuy nhiên, ngay khi trở lại đấu trường Champions League cả hai đội đều chơi rất ấn tượng trong hiệp một, Barca với lợi thế hai bàn trắng, thi đấu hơn người ngay trên sân nhà trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, những tưởng họ đã có một chiến thắng dễ dàng trước một Chelsea lì lợm thì bàn rút ngắn tỷ số của Ramires ở giây cuối cùng của hiệp đầu và sau đó Messi sút hỏng phạt đền ở hiệp hai đã khiến Barca không thể gượng dậy, pha ghi bàn gỡ hòa của Torres cho Chelsea chỉ đơn giản là nhát kiếm ân huệ, dập tắt mọi hy vọng trước một đối thủ không thể tận dụng lợi thế để hạ gục mình.

Real Madrid thậm chí còn cay đắng hơn, dẫn trước hai bàn trắng ở hiệp một nhưng lại để đối thủ rút ngắn tỷ số và đưa trận đấu đến chấm phạt đền định mệnh, nơi người Đức là số một và luôn chiến thắng trong những cuộc chiến kiểu này. Cũng không khác gì…Messi, siêu sao của dải thiên hà C. Ronaldo đã sút phạt đền hỏng, giống như anh đã từng sút hỏng trong trận chung kết giữa Chelsea và MU.

Hai đội bóng được coi là hay nhất ở thời điểm hiện tại, sở hữu hai ngôi sao số một và…số hai, được huấn luyện cũng bởi hai HLV xuất sắc là Mourinho và Pep Guardiola đã thất bại theo cùng một cách. Đó chính là đều mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định trong cả chiến thuật lẫn việc sử dụng con người. Nếu Mourinho là sai lầm rất đáng phê phán khi sử dụng Ramos và Coentrao, những “gã hề” trong hàng phòng ngự vốn chẳng lấy gì làm chắc chắn thì với Pep không bao giờ có phương án hai trong cách tiếp cận khung thành đối phương và luôn luôn sử dụng một bài tấn công trước đối thủ đã quá hiểu mình.

Với Barca, thua để thay đổi, để nhìn lại mình và trở lại với một hình hài mới hay kết thúc luôn kỷ nguyên thống trị bóng đá thế giới ở cấp CLB, có lẽ không ai có thể trả lời được nhưng họ vẫn còn đó thiên thần Messi, vẫn còn La Masia, nơi đã đào tạo, chứng kiến những cầu thủ trẻ tuyệt vời trưởng thành và tôn vinh một lối chơi mê hoặc nhưng đầy bản sắc. Vì vậy, hãy tin rằng Barca rồi sẽ trở lại ấn tượng, đẹp đẽ như cái cách mà họ đã quyến rũ tất cả những người yêu bóng đá đẹp.

Với Real Madrid, mục tiêu Decima đã trở thành giấc mơ, nhưng với những đội hình họ đang sở hữu cùng với vô số danh hiệu đã khiến họ trở thành “Thái sơn bắc đẩu” của bóng đá thế giới, việc có được chức vô địch CL thứ mười hoàn toàn nằm trong tầm tay cho dù Mourinho có còn tiếp tục dẫn dắt CLB Hoàng Gia hay không. Họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, có thể ngay năm sau, tôi tin chắc vào điều đó.

Còn bây giờ, tất cả chúng ta, hãy chờ đợi trận chung kết của những tinh thần thép và lòng quả cảm, chờ đợi cuộc chiến không khoan nhượng ở giải đấu hay nhất Châu Âu sẽ diễn ra trong vòng không đầy một tháng giữa hai đội bóng xuất sắc nhất: Chelsea và Bayer Munich.

Lan “Lựu”

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm