Del Neri: Del Piero là Diego của tôi

04/09/2010 12:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Khỏi phải nói Juventus đã nhẹ nhõm thế nào khi bán được Diego, nhưng cũng chỉ vài ngày sau sự ra đi của tiền vệ người Brazil, điều dễ nhận thấy là đội bóng của HLV Gigi Del Neri đã cảm thấy nhớ anh.

Trên sân của Bari trong ngày mở màn mùa giải, Juventus đã chơi một thứ bóng đá cực kỳ máy móc và cứng nhắc, không có chút sáng tạo và ngẫu hứng nào cả. Các tân binh Krasic và Martinez đã rất cố gắng, ngay cả đội trưởng Del Piero, một tiền đạo mang phong cách “Số 10”, cũng rất cố gắng, nhưng không cải thiện được sự đơn điệu trong cách chơi chung của đội. Một phần lý do dĩ nhiên nằm ở sự hòa nhập chưa thể tốt ngay được của rất nhiều cầu thủ mới đến, nhưng cũng có một phần là do sự thiếu vắng Diego. Sự mềm mại, những đường chuyền sáng tạo, khả năng thực hiện những pha bóng bay bổng (dù đôi khi không hiệu quả) là những thứ đã theo Diego trở lại Bundesliga.


Del Neri đặt niềm tin vào Del Piero, Ảnh Getty
Sự thiếu vắng Diego không phải đến trận gặp Bari mới được nhận ra, mà ngay từ trận lượt về play-off Europa League gặp Sturm Graz trên sân nhà, trận đấu không có Diego, Juve đã chơi thiếu thuyết phục. Đó là lần đầu tiên kể từ khi HLV Del Neri đến cầm quân Juve, ông không được phép nghĩ đến cái tên Diego cho bất kỳ phương án chiến thuật nào. Del Neri chẳng dễ quen được ngay khi mà chỉ hơn một ngày trước trận, ông được lệnh phải đưa Juve ra sân mà không có Diego, cầu thủ đã được xác định bán cho Wolfsburg. Juventus chẳng dễ quen được ngay khi họ đã chơi với Diego đóng vai trò “chất bôi trơn” trong cả mùa hè rồi phải đột ngột thay đổi khi thời gian tập huấn đã cạn. Dù ngôi sao người Brazil không thích hợp với phong cách truyền thống của Juve, anh vẫn để lại ít nhiều dấu ấn của mình.

Nhưng rồi Juve sẽ phải quên Diego, hoặc là họ sẽ phải tìm thấy hình bóng Diego trong một cầu thủ khác. Người đó có thể là ai khác ngoài Alex Del Piero, tiền đạo đội trưởng mà khi Diego còn chưa ra đi, bài toán lớn nhất cho HLV Del Neri là chọn ai bỏ ai giữa anh và Diego cho đội hình chính thức của Juve? “Thẩm quyền trả lời về việc bán Diego là của đội bóng, chứ không phải của tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng Diego là một cầu thủ tuyệt vời và tôi chúc cậu ấy thành công ở đội bóng mới. Còn Diego của tôi bây giờ có tên Del Piero” – Del Neri trả lời trên báo Gazzetta dello Sport. Có nghĩa là, trách nhiệm tạo ra sự uyển chuyển trong chiến thuật khá khô khan, tạo ra những tình huống mang tính đột biến giờ đây là của Del Piero. Đó là nhiệm vụ dễ dàng nếu Del Piero còn trẻ và dẻo dai, nhưng ở tuổi 36, anh khó lòng đảm bảo được sự liên tục trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Del Neri lại nghĩ khác: “Chẳng việc gì. Ở tuổi 35, (Cristiano) Doni vẫn đá 30 trận và ghi cho tôi 12 bàn mỗi mùa khi tôi còn dẫn dắt Atalanta”.

Del Piero có đáp ứng được kỳ vọng của Del Neri hay không thì còn phải đợi thời gian trả lời, nhưng ít nhất đã có những tín hiệu sáng sủa. Mùa này, anh đã ghi 2 bàn cho Juventus, đều ở các trận lượt về vòng loại Europa League và đều quyết định thắng lợi 1-0 cho Juve. Bàn thắng vào lưới Shamrocks là một cú sút phạt hàng rào mang thương hiệu Del Piero, còn bàn thắng vào lưới Sturm Graz là pha xử lý gợi lại hình ảnh của chính anh thời đỉnh cao cách đây hơn 10 năm – đi bóng từ cánh trái và sút theo hình “quả chuối” vào góc xa. Trận gặp Bari anh chơi không tốt, nhưng đừng quên đó mới chỉ là trận mở màn.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm