Chelsea đại thắng Leicester: Đến lượt đội hình hai thể hiện

19/03/2012 14:33 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Thật ra, khó có thể khẳng định đâu là đội hình chính thức, còn đâu là những dự bị ở Chelsea vào thời điểm này, sau quá nhiều xáo trộn và biến cố. Nhưng nếu như vào giữa tuần, các cầu thủ áo xanh lão làng đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng lật ngược tình thế trước Napoli ở vòng 16 đội Champions League thì tối qua tại tứ kết Cúp FA, đến lượt những người có thể coi là tương lai của Chelsea thể hiện phong độ xuất sắc để loại Leicester. 



Chelsea đại thắng Leicester - Ảnh Getty

Drogba, Terry, Lampard, A.Cole và Essien, bộ năm ngũ hổ tướng đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở Stamford Bridge vào giữa tuần, đều vắng mặt trong trận gặp Leicester tối qua, nhưng những người thay thế họ vẫn làm rất tốt công việc được giao. Chiến thắng dễ dàng trên sân nhà, ngoài việc giúp Chelsea có một suất ở bán kết Cúp FA, còn là lời khẳng định rằng đội bóng áo xanh vẫn đang sở hữu một trong những đội hình chất lượng và có chiều sâu nhất ở giải Ngoại hạng, cũng như cho thấy nghi ngờ về việc Chelsea chơi tệ chỉ vì các cầu thủ không ưa cựu HLV Andre Villas-Boas là hoàn toàn có cơ sở.

Đây đã là chiến thắng thứ tư liên tiếp của The Blues khi họ ngày càng tiến xa ở mọi giải đấu còn có hy vọng. Leicester có thể không phải là một đối thủ ở cùng đẳng cấp với Chelsea, nhưng khoản đầu tư 53 triệu bảng của tỉ phú người Thái Lan Vichai Raksriaksorn đã thực sự biến The Foxes thành một đội bóng đầy tham vọng, như cách họ vào cuộc và theo đuổi một chiến thắng ngay tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, với đội hình không phải là ưa thích nhất của Matteo (hoặc có thể là của Terry), Kalou, Bertrand, Obi Mikel và Torres, đội chủ nhà đã chơi hết sức thoải mái và nếu như mọi cơ hội được tận dụng trong 45 phút đầu tiên, tỉ số đã là 4-0 cho Chelsea.

Cả 5 bàn thắng của đội chủ nhà đều do công của những cầu thủ không có tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp Napoli, Cahill, Kalou, Torres (2 bàn), Meireles và đều diễn ra dễ dàng như cách Chelsea giành chiến thắng. Một quả đánh đầu đầy uy lực của Cahill, một pha dứt điểm gọn ghẽ của Kalou và chỉ sau 18 phút, trận đấu đã được định đoạt. Sau pha mở tỉ số, cựu trung vệ của Bolton đã kéo chiếc áo đấu ra khỏi đầu để lộ dòng chữ “cầu nguyện cho Muamba”. Tuy nhiên, nếu như đồng đội cũ của Cahill, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện sau khi bất thình lình đột quỵ ở trận Tottenham-Bolton, sẽ cần một phép màu để chiến thắng trong cuộc chiến với tử thần, thì Chelsea đang làm chủ số phận của họ một cách chắc chắn hơn lúc nào hết.

Thật vậy, chưa bao giờ đội bóng áo xanh thể hiện được hình ảnh gợi cho người ta nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp nhất của họ như lúc này. Những chiến thắng áp đảo, chiều sâu đội hình, một lối chơi khoáng đạt, mạnh mẽ với hiệu quả tối đa. Thật trớ trêu cho ông chủ Abramovich, người đã bỏ ra hơn 70 triệu bảng chỉ riêng cho việc thay HLV ở Stamford Bridge. Giờ đây, đội bóng của ông đang chơi hay nhất với một người tạm quyền non kinh nghiệm, ít tiếng tăm và chưa có thành tích gì đáng kể.

Bên ngoài đường piste, Di Matteo vui mừng ra mặt, cười tươi rói sau bàn thắng thứ ba và vỗ vai Drogba khi anh này chạy khởi động. Miễn là Chelsea chiến thắng, những điều tiếng về quyền lực thực sự trong phòng thay đồ và di sản Villas-Boas sẽ chẳng có ý nghĩa gì với HLV người Italia, và cả những cầu thủ của ông. Hơn thế nữa, nếu coi Betrand, Cahill, Obi Mikel, Torres và Kalou sẽ là những người nối tiếp ở Chelsea sau thế hệ Lampard-Terry-Drogba, thì chiến thắng trước Leicester đã giúp đội bóng áo xanh dập tắt những chỉ trích về việc họ là một đội bóng già cỗi không có thế hệ kế thừa.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm