Toshiro Mifune - 'samurai cuối cùng' đã thay đổi lịch sử màn bạc thế giới

23/11/2016 06:39 GMT+7 | Văn hoá

(giaidauscholar.com) - Bộ phim tài liệu mới của đạo diễn Steven Okazaki mang tên Mifune: The Last Samurai là sự tưởng nhớ dành cho diễn viên vĩ đại người Nhật Bản Toshiro Mifune - người đã đi vào biểu tượng qua các phim như Seven Samurai hay Rashomon và vẫn còn ảnh hưởng tới điện ảnh đến tận hôm nay.

Trên đỉnh vinh danh những diễn viên hàng đầu thế giới, luôn có vị trí cho Toshiro Mifune - nam diễn viên người Nhật Bản vừa được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood tuần trước, dù đã qua đời 19 năm trước.

Cuộc cách mạng về diễn xuất

Toshiro Mifune, người ghi dấu ấn bởi số lượng lớn các phim chất lượng cao, ra đi ở tuổi 77 vào năm 1997 do biến chứng của bệnh Alzheimer. Dù vậy, di sản của ông vẫn đầy sức sống, đặc biệt là qua 16 bộ phim ông hợp tác với đạo diễn Akira Kurosawa.

Sự nghiệp diễn xuất của ông, nơi kết hợp giữa sự tĩnh lặng khắc kỷ với nhục cảm rực lửa, sẽ tái hiện trên màn ảnh rộng vào thứ Sáu tới qua bộ phim tài liệu Mifune: The Last Samurai.

Được đạo diễn bởi Steven Okazaki, phim điểm lại lịch sử điện ảnh Nhật Bản - và mở rộng ra toàn thế giới - bắt đầu từ  năm 1900 và đặc biệt là về những năm 1950 khi Rashomon ra mắt công chúng.


Toshiro Mifune và đạo diễn Akira Kurosawa trên phim trường

Phim dành khối lượng lớn thời gian để thảo luận về kiệt tác Rashomon do Akira Kurosawa đạo diễn, dựa trên truyện ngắn Yabu No Naka của nhà văn có ảnh hưởng bậc nhất văn học Nhật Bản Akutagawa Ryunosuke.

Rashomon dựng lại một vụ án mạng theo lời kể của ba người trong cuộc và hai nhân chứng. Điều đáng nói, diễn biến vụ án, qua đó bộc lộ bản tính nhân vật, là hoàn toàn khác nhau trong các lời kể. Cuối cùng, mở ra cái nhìn thiền định về bản chất của sự thật.

Trong phim, Toshiro Mifune đóng vai tên cướp khét tiếng, kẻ giết người và hãm hiếp phụ nữ. Nụ cười nhạo báng của nam diễn viên gạo cội khi bị trói và luận tội khiến người xem ám ảnh, rũ bỏ hình ảnh samurai tôn kính vốn có của Mifune và đưa ông lên hàng ngũ siêu sao.

Năm đó, Rashomon giành hai giải thưởng lớn quốc tế là giải Sư tử vàng và Oscar danh dự, được đánh giá là kiệt tác điện ảnh thế giới.

Dù mang trong mình tài năng khác thường nhưng khi trẻ, Mifune không thấy diễn xuất là thiên hướng của mình.

Sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, Mifune lần đầu đặt chân lên đất Nhật Bản là sau khi bị gọi vào Quân đội Hoàng gia thời Thế chiến II khi mới 20 tuổi. Nhưng ngay cả trong thời kỳ quân dịch, Mifune cũng thể hiện tính xông xáo hơn người. Con trai Shiro của ông nhớ rằng ông thường gặp rắc rối khi liên tục đặt câu hỏi cho cấp trên, vốn là điều không được khuyến khích trong quân đội Nhật Bản nổi tiếng nghiêm khắc. Kết quả, ông bị cấp trên nện giày da vào mặt.


Nụ cười ám ảnh của Toshiro Mifune trong "Rashomon"

Khi chiến tranh kết thúc, ông làm trợ lý quay phim. Bằng một sự may mắn, hồ sơ của ông tìm được đường tới với cuộc tuyển chọn gương mặt mới điện ảnh và nhận được sự chú ý của đạo diễn Kurosawa ngay từ lúc đó.

Trong 20 phút đầu, bộ phim tài liệu tái hiện hình ảnh Nhật Bản từ năm 1900 tới những năm 1920, khi mới chỉ có một bộ phim về samurai (Orochi- 1925). Từ đó, làm nổi bật sự xuất hiện của Mifune. Thông qua Rashomon và ngày sau đó là Seven Samurai, Okazaki khẳng định rằng diễn xuất của Mifune là một cuộc cách mạng.

Bạn diễn thân quen của Mifune là ngôi sao Kyoko Kagawara phải thốt lên: “Không có ai như Mifune. Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Ông ấy vô cùng nổi bật”.

Qua lại giữa lằn ranh của sự điềm tĩnh và nỗi tàn bạo cuộn trào, Mifune, đặc biệt điển trai, giống như sự kết hợp giữa chất quý ông của Clark Gable với tính dục của Steve McQueen.

Tầm ảnh hưởng vươn xa ra thế giới

Hai đạo diễn lừng danh thế giới là Steven Spielberg và Martin Scorsese cũng xuất hiện ngay trong phần đầu của bộ phim tài liệu.

Với Spielberg, Mifune “đơn giản là bùng nổ trên màn ảnh” còn theo Scorsese thì: “Diễn xuất của Mifune đa tầng, phức tạp. Ông ấy nghiên cứu cách di chuyển như những con hổ. Ông ấy như một con thú đang lồng lên”.

Họ cũng cho rằng, những kết hợp giữa Mifune với Kurosawa đã tạo ảnh hưởng lên nhiều bộ phim tiếng tăm trên thế giới như The Magnificent Seven (ảnh hưởng từ Seven Samurai), A Fistful of Dollars (ảnh hưởng từ Yojimbo), Star Wars (ảnh hưởng từ The Hidden Fortress); đồng thời, giúp đưa điện ảnh Nhật Bản vươn tầm quốc tế.

Thông qua lời kể của nhiều nhân vật được phỏng vấn trong Mifune: The Last Samurai, đời sống cá nhân của diễn viên huyền thoại Nhật Bản cũng dần được tái hiện: Một người siêng năng, cống hiến hết mình cho vai diễn, hài hước, quyến rũ nhưng cũng khét tiếng là kẻ nghiện rượu và ô tô.

Mặc dù hình ảnh của ông tại quê hương không phải lúc nào cũng rực rỡ, khiến ông phải theo đuổi các dự án ở Mỹ và nhiều nơi khác, nhưng tượng đài nam diễn viên quan trọng nhất Nhật Bản của ông không bao giờ sụp đổ. Và dù ở vai diễn nào, ở Mifune cũng tỏa ra sức mạnh mẽ bản năng, khiến mọi thứ trong khung hình cũng sôi sục theo.

Nói như Spielberg, diễn xuất của Mifune “được tạo ra từ hoạt động địa chất ngầm”.

Và tới nay, trong tất các bộ phim bom tấn Hollywood từ khoa học viễn tưởng tới cao bồi miền Tây, tài năng vô song của ông vẫn tạo ảnh hưởng theo một cách nào đó.


Thư Vĩ (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm