23h00 ngày 12/12, Tottenham - Chelsea: Bao giờ Chelsea mới thắng?

12/12/2010 10:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Abramovich đã can thiệp. Ancelotti được bảo đảm về tương lai. Terry lên tiếng kêu gọi đội bóng phải nỗ lực đứng dậy. Rớt xuống vị trí thứ 3, Chelsea tự nhận mình không còn đường lùi. Nhưng không phải cứ muốn tiến là tiến được.

Hòa bình ở Stamford Bridge đã được thiết lập trở lại, ít nhất qua lời của Ancelotti. Ông chủ Roman Abramovich, sau khi tập trung tinh thần, sức lực và có lẽ cả tiền bạc để giúp Nga giành quyền đăng cai World Cup 2018, trực tiếp gặp gỡ, úy lạo tinh thần cho Ancelotti và các cầu thủ sau thất bại 0-1 trước Marseille hồi giữa tuần. Trận gặp Marseille chỉ mang tính thủ tục nhưng gây ảnh hưởng xấu về tinh thần. Trước đó, Chelsea đã thi đấu với phong độ của một đội bóng cầm đèn đỏ hơn là một ứng viên cho chức VĐ, chỉ giành 5/18 điểm tối đa từ 6 trận Premier League.



Chelsea khó có được chiến thắng - Ảnh Getty
Nếu Ancelotti và các học trò không được đả thông về mặt tư tưởng, Chelsea với quan hệ nội bộ rất phức tạp có thể tiếp tục rơi tự do và thậm chí bị đá văng khỏi tốp 4. Khi cái đầu mang nặng những nỗi âu lo, đôi chân chạy như đeo chì. Sau trận hòa Everton vòng trước, Ancelotti thừa nhận các cầu thủ của ông đã thi đấu với tâm lý sợ hãi. Khái niệm sợ hãi chưa bao giờ tồn tại ở Chelsea trước đây khi mà các cầu thủ của họ nổi tiếng về bản lĩnh và tinh thần chiến đấu, với ngọn cờ đầu mang tên John Terry. Nhưng ở trận hòa Everton, đúng là Chelsea đã sống trong sợ hãi suốt hiệp 2. Khi đối phương tấn công, họ lúng túng. Khi họ tổ chức tấn công, các cầu thủ vẫn chạy hùng hục nhưng thiếu sự tỉnh táo, sáng tạo.

Sự can thiệp của Abramovich là rất đúng lúc khi chặng đường còn lại của tháng 12 chứa đầy giông bão, với Tottenham đêm nay, rồi M.U, kế đến là Arsenal và cuối cùng là hiện tượng Bolton. Nhưng khi những cái đầu đã "nhẹ gánh", không có nghĩa là chiến thắng sẽ lập tức trở lại.  

Những đôi chân mỏi mệt

Tình hình nội bộ đúng là gây ảnh hướng xấu đến thành tích của Chelsea. Nhưng còn đó những vấn đề liên quan đến chuyên môn. Những cú vấp trước Sunderland, Newcastle và Everton cho thấy Chelsea tỏ ra yếu hơn, chậm hơn đối thủ. Đã xuất hiện dấu hiệu kiệt sức và đây là hệ quả tất yếu khi Chelsea không có chiều sâu về đội hình và Ancelotti hiếm khi thực hiện xoay vòng lực lượng. Bộ ba Malouda - Anelka - Drogba cực kỳ sung sức hồi đầu mùa nhưng lại sa sút phong độ rõ rệt trong chuỗi ngày đen tối vừa qua. Trên hàng công, cầu thủ đang có thể lực và phong độ tốt nhất chính là Kalou. Đây là điều dễ hiểu khi Kalou ít được dùng trong giai đoạn đầu mùa.

Đây là mùa thứ 2 của Ancelotti ở Premier League. Chiến lược gia người Italia thừa biết chiều sâu đội hình sẽ quyết định cuộc đua đường trường. Nhưng vì chính sách cắt giảm chi tiêu của CLB, Ancelotti không thể xây dựng được một đội hình như ý. Trên băng ghế dự bị của Chelsea chỉ gồm những cầu thủ non về kinh nghiệm lẫn đẳng cấp. Ancelotti luôn ca ngợi họ nhưng không dám sử dụng họ đá chính. Đó là sự khác biệt rõ nét nhất giữa Chelsea và hai đối thủ trực tiếp, M.U và Arsenal. M.U vẫn có thể tồi tại suốt thời gian dài không có Rooney. Arsenal vẫn thăng hoa dù Fabregas thường xuyên vắng mặt.

Thậm chí, lực lượng dự bị của Chelsea còn kém hơn đối thủ Tottenham đêm nay. Chelsea từng ép một Alex chấn thương phải thi đấu khi Terry vắng mặt. Trong khi đó, Tottenham vẫn đá tốt dù mất đến 4 trung vệ tốt nhất là King, Woodgate, Dawson và Kaboul. Về mặt thể lực và sức bền, Chelsea không hề hơn Tottenham. Lý do rất đơn giản: cầu thủ Tottenham trẻ hơn trong khi phần lớn đội hình Chelsea đã gần hoặc hơn 30 tuổi.

Hồi cuối mùa trước, Chelsea từng suýt đánh mất chức VĐ vì thất bại 1-2 trước Tottenham ở chính sân White Hart Lane. Gareth Bale đã chơi cực kỳ xuất sắc ở trận ấy, khiến hậu vệ phải của Chelsea là Ferreira đối mặt với một đêm thảm họa (bị thay ra chỉ sau 45 phút). Hôm nay, khi Bosingwa dính chấn thương, Ferreira lại đá chính. Kịch bản mùa trước sẽ tái hiện? Dễ lắm!

Trước đây, Tottenham thường yếu tim khi gặp các đội bóng thuộc nhóm Tứ đại gia. Nhưng giờ đây, tình hình đã đổi thay. Họ giờ chỉ ngại mỗi M.U và từng thắng Liverpool lẫn Arsenal ở sân khách. 4 lần tiếp Chelsea gần nhất, Tottenham không nếm mùi chiến bại, thắng đến 3 và hòa 1. Khi bước vào trận derby London đêm nay, chính Chelsea mới sợ Tottenham chứ không phải ngược lại.

DỰ ĐOÁN: 2-1


ĐỨC LỘC

LỰC LƯỢNG
Tottenham: Huddlestone (mắt cá), King & Woodgate (cùng háng), Kranjcar & van der Vaart (cùng gân kheo), Jenas (bắp chân), O'Hara (lưng) vắng mặt vì chấn thương. Kaboul (hông) có thể kịp bình phục.
Chelsea: Không có Alex (đầu gối), Benayoun (gót chân), Bosingwa (gân kheo), Lampard (háng) vì chấn thương. Zhirkov (bắp chân) chưa chắc có mặt.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Tottenham: Gomes - Hutton, Gallas, Bassong, Assou-Ekotto - Lennon, Palacios, Modric, Bale - Pavlyuchenko, Defoe.
Chelsea: Cech - Ferreira, Ivanovic, Terry, Cole - Essien, Mikel, Malouda - Kalou, Drogba, Anelka.

Đảo chiều derby

Suốt từ năm 1988 đến 2005, Tottenham không một lần giành chiến thắng trước Chelsea trong khuôn khổ giải đấu cao nhất nước anh trên sân nhà, với tổng cộng 17 trận liên tiếp. Nhưng từ sau đó, Tottenham đã thắng 3 và không thua trong 4 trận gần nhất tiếp Chelsea ở White Hart Lane.

Tottenham đang có phong độ cực tốt trên sân nhà. 19 trận Premier League gần nhất ở White Hart Lane, tương đương 1 mùa giải, Tottenham chỉ thua một trận (trước Wolves). Trong khi đó, Chelsea lại gặp vấn đề ở sân khách, chỉ thắng 1/6 trận gần đây, và tịt ngòi ở 4 trận.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm