Tottenham giành ngôi đầu bảng: Spurs sẽ tiến xa đến đâu?

09/12/2010 11:19 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trận hòa trên đất Hà Lan đã là quá đủ để Tottenham hoàn tất chiến dịch vòng bảng Champions League một cách tuyệt vời. Câu hỏi bây giờ sẽ là phong cách chơi tấn công điên cuồng sẽ giúp họ tiến xa đến đâu? Cơn mưa bàn thắng trên sân Twente một lần nữa lại cho thấy Spurs xứng đáng là hiện tượng thú vị nhất ở châu Âu mùa này. Nhưng theo Harry Redknapp, đội bóng của ông vẫn hoàn toàn có những giải pháp khác để thành công, thay vì chơi mạo hiểm theo kiểu bóng bàn trước mỗi đối thủ.

Với 18 lần sút tung lưới đối phương, Tottenham đã trở thành đội tân binh ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử tại vòng bảng Champions League. Trước đó, kỷ lục cũ thuộc về Juventus, với 15 bàn mùa 1995-1996. Đáng chú ý, đó cũng là mùa giải Lão phu nhân nước Ý đăng quang ngôi vô địch. Tất nhiên, không thể đối chiếu chuyện đó cho tương lai của Tottenham. Nhưng ít nhất, người ta cũng không thể phủ nhận sức mạnh khó lường từ cảm hứng của những người lần đầu được tận hưởng bầu không khí đỉnh cao của bóng đá châu Âu.



Tottenham đã khẳng định được đẳng cấp ở sân chơi Champions League - Ảnh Getty

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Spurs bắt đầu trận đấu với Twente hệt như những gì họ đã làm ở White Hart Lane. Chơi 4-4-2 với cặp tiền đạo Defoe-Pavlyuchenko, Spurs chấp nhận mạo hiểm với đội hình luôn đẩy cao và các tiền vệ bị dàn trải ở cánh. Khi đội bóng Hà Lan bắt đầu cảm thấy thích thú với những khoảng trống, đó cũng là lúc họ bị trừng phạt bởi cú phá trượt bóng không thể hài hước hơn của thủ thành Boschker. Tất cả đều hiểu lợi thế về tâm lý là một vũ khí rất lợi hại của đội bóng Bắc London. Nhưng thực tế, nó lại là khởi đầu cho một trận giáp lá cà kiểu ăn miếng, trả miếng. Spurs 3 lần dẫn điểm và cả 3 lần đều bị san bằng khoảng cách. Có điều, điểm đáng sợ vẫn là việc họ hầu như không có ý định phòng ngự khi có bàn thắng. Vấn đề không phải Tottenham phòng thủ tồi, mà là việc họ luôn để lộ quá nhiều khoảng trống ở phía sau các tiền vệ. Chỉ Harry mới biết đó là điểm yếu, hay một cái bẫy dành cho Twente. Nhưng dù thế nào, đó cũng đã là một phong cách tạo nên khác biệt.

Sẵn sàng cho tham vọng lớn   

Tất cả các CĐV Tottenham đều có 1 thắc mắc, liệu cách chơi như hiện tại có giúp họ sống sót trước những đối thủ sừng sỏ hơn? Sau khi đá rất tốt trước những nhà ĐKVĐ Inter Milan, cuộc so tài với Chelsea cuối tuần này sẽ phần nào giải đáp điều đó. Trong mắt mọi người, Spurs là một đối thủ luôn biết cách kích thích đối thủ và kích thích chính mình chơi trò cảm giác mạnh. Nhưng Redknapp vẫn không cho rằng, tấn công là giải pháp duy nhất của ông.

“Nếu cần phải phòng ngự, chúng tôi sẽ làm điều đó theo cách của mình”, HLV của Tottenham nói, “Một đội bóng tốt sẽ phải thích nghi với mọi hoàn cảnh, và nếu bạn để ý sẽ thấy, không phải lúc nào chúng tôi cũng chủ trương chơi tấn công”. Điều đó là có thật. Cách mà Tottenham lội ngược dòng liên tiếp ở Premier League hay trừng phạt Inter ở Champions League cho thấy họ rất biết vùng lên đúng thời điểm. Luôn lao lên phía trước – đó có thể là một giải pháp liều lĩnh. Nhưng nếu làm đúng cách, nó lại là một vũ khí lợi hại. Ít nhất, điều đó cũng rất phù hợp với những gì Redknapp đang có trong tay: Một đội hình đầy sức bật, những cầu thủ tốc độ, và tham vọng quyết thắng rõ rệt mỗi khi xung trận. Thực tế, khi chưa gặp phải một đối thủ thực sự nguy hiểm tại châu Âu, không ai biết Spurs sẽ chơi phòng ngự như thế nào. Tuy nhiên, trước hết thì đội bóng của Harry vẫn sẽ theo đuổi những gì họ đã chọn. Chẳng việc gì phải thay đổi phong cách chiến thắng, nếu như nó vẫn tạo ra những bữa tiệc hoàn hảo.

Đã có thể gọi Tottenham là một chú ngựa ô thực sự ở Champions League, dù vẫn không ai biết phía trước họ là điều gì. Như Redknapp đã thừa nhận, việc tiến xa đến đâu sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự khôn ngoan của chính họ. “Điều quan trọng nhất mà tất cả đều thấy, đó là Tottenham không phải là một đội bóng ngây thơ”, Harry khẳng định.

Tiểu Yến

Những kỷ lục của Spurs
Không chỉ giành ngôi đầu bảng ngay trong lần đầu tiên được tham dự Champions League, Tottenham còn lập nên những kỷ lục thú vị. Với 18 lần sút tung lưới đối phương, Tottenham đã trở thành đội tân binh ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử tại vòng bảng Champions League (kỷ lục cũ thuộc về Juventus, với 15 bàn mùa 95-96). Ngoài ra, họ còn là đội đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi được từ 2 bàn trở lên trong mọi trận đấu ở vòng bảng. 8 trận đấu của đội bóng áo trắng ở Champions League tính đến thời điểm này, bao gồm 2 trận ở vòng sơ loại với Young Boys, đã mang về cho họ 38 bàn thắng, nhiều hơn bất cứ đội nào trên đấu trường châu Âu.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm