CẬP NHẬT tin sáng 16/4: De Bruyne không bận tâm tới Chelsea. 'Arsenal vẫn ở đẳng cấp khác so với Tottenham'

16/04/2016 08:20 GMT+7 | Thể thao

(giaidauscholar.com) - Kevin De Bruyne không bận tâm tới Chelsea. "Arsenal vẫn ở đẳng cấp cao hơn Tottenham". Klopp tiếp tục muốn "hút máu" Schalke. Đó là những tin tức đáng chú ý mà Thể thao & Văn hóa muốn gửi tới bạn đọc trong sáng nay, ngày 16/4.

Kevin De Bruyne không bận tâm khi phải gặp Chelsea

Kevin De Bruyne đã tuyên bố như vậy, khi tối nay (giờ Việt Nam), anh sẽ cùng Man City hành quân tới Stamford Bridge để thi đấu với đội bóng cũ Chelsea. Siêu sao người Bỉ đã có một khoảng thời gian thi đấu không thành công trong màu áo CLB London.

“Tôi không cảm thấy bản thân mình phải chứng minh điều gì, cho bát kì ai. Tôi không được chơi bóng tại Chelsea, vậy thôi. Điều này khác xa với việc bạn được ra sân nhưng thể hiện tồi tệ”.


“Tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ tới đây, cùng Man City để giành lấy chiến thắng. Đó sẽ là 3 điểm quan trọng cho chúng tôi”, Kevin De Bruyne khẳng định.

Từ khi rời Chelsea, De Bruyne đã vươn tầm để trở thành một cầu thủ lớn. Man City đã phải bỏ ra 54 triệu bảng để chiêu mộ anh khi trước đó 18 tháng, con số mà Wolfsburg chi ra để có được De Bruyne từ Chelsea chỉ là 18 triệu bảng.

"Arsenal vẫn ở đẳng cấp cao hơn Tottenham"

Đó là lời khẳng định của chính HLV trưởng đội bóng, ông Arsene Wenger. Arsenal vẫn đang kém 6 điểm so với Spurs – đội bóng xếp thứ 2 tại Premier League, dù thi đấu ít hơn 1 trận. Khả năng Spurs xếp trên Arsenal kể từ năm 1996 là khá rõ rệt khi Premier League chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc.

“Trước hết, tôi xin nói rằng chúng ta chẳng hề xếp sau họ. Bạn biết đấy, 18 năm vừa qua, họ luôn xếp sau chúng tôi, vì vậy, Arsenal vẫn đang là đội bóng tốt nhất nơi này. Thực tế là như vậy”.


Nói về cuộc đua cạnh tranh ngôi vô địch, Arsene Wenger vẫn tự tin Arsenal có thể bám đuổi Leicester: “Nếu Leicester giành chiến thắng vào chủ nhật tới, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Arsenal cũng như vậy. Arsenal có thể giành chiến thắng tất cả những trận còn lại và chờ xem họ vấp ngã”.

Louis van Gaal “hục hặc” khi nghe câu hỏi về tương lai De Gea

Real Madrid tưởng như đã có David De Gea vào mùa Hè vừa rồi, trước khi các vấn đề liên quan đến giấy tờ bị trục trặc, khiến cho thương vụ không thể hoàn tất trước khi TTCN đóng cửa. Sau đó, thủ thành người TBN đã gia hạn hợp đồng 4 năm cùng đội bóng và tiếp tục tỏa sáng tại đây.


"Anh nói rằng cậu ấy sẽ đến Real Madrid?", Louis van Gaal tiếp lời. “Nhưng tôi vẫn luôn nói rằng De Gea sẽ ở lại. Giờ thì, các anh lại ở đây để hỏi tôi rằng bao giờ cậu ấy ra đi?".

"Đầu tiên, hãy nói xin lỗi về những thứ trước đây các anh viết. Rồi sau đó, hãy hỏi cậu ấy về điều đó. Hãy đi mà hỏi cậu ấy, chứ đừng ở đây chất vấn tôi”.

De Jong lại bị cấm thi đấu 3 trận vì “chặt chém”

“Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời”. Dù đã chuyển tới Mỹ thi đấu trong màu áo LA Galaxy, nhưng mới đây De Jong lại làm HLV đội khách phải đau đầu khi có pha vào bóng nguy hiểm với Darlington Nagbe.

Đây không phải là điều quá xa lạ với các CĐV của những Man City, AC Milan. Tuyển thủ Hà Lan, người được biết đến với biệt danh “Máy chém” vì lối chơi quyết liệt và có phần ghê rợn của mình trong xuyên suốt quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp, đã bị cấm thi đấu 3 trận sau pha vào bóng nguy hiểm với Nagbe của Portland Timbers.

Sau pha bóng đó, Nagbe đã dính phải chấn thương mắt cá và phải rời sân bằng cáng. Cầu thủ này cũng không thể góp mặt cùng Portland Timbers để ra sân trong trận thua 3-1 trước Dallas.


“Hành vi của De Jong có tính chất nghiêm trọng và liều lĩnh. Ủy ban kỷ luật của MLS phải đưa ra án phạt mang tính chất răn đe để bảo vệ các cầu thủ”, nguồn tin chính thức từ MLS cho hay.

Juergen Klopp muốn đưa “sao” Schalke 04 về Anfield

Sau khi thành công trong việc chiêu mộ Matip từ Schalke 04, Juergen Klopp lại muốn đưa về thêm một cầu thủ nữa của đội bóng này. Sead Kolasinac là cái tên được chọn để thay thế cho Moreno, tờ Sky Sports đưa tin.

Theo những gì mà phía Sky Sports khẳng định, Liverpool đã theo dõi Sead Kolasinac từ rất lâu và tới thời điểm này, Juergen Klopp mới ngỏ ý đưa hậu vệ trái này về sân Anfield.


Đồng hương của Klopp từng suýt gia nhập Man United trong năm 2014, như những gì anh phát biểu hồi mùa Hè năm ấy: “ Có. Tôi đang nhận được một đề nghị từ Man United, nhưng tôi sẽ không vội vàng quyết định. Tôi phải xem xét thật kỹ càng, và nhìn nhận phản ứng từ phía đội bóng của tôi (Schalke)”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm