Vụ tranh giành Modric: Man City phá bĩnh

12/06/2011 11:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Man City là đội mới nhất tham gia cuộc đua tranh giành ngôi sao Luka Modric của sân White Hart Lane. Tiền vệ sáng tạo người Croatia còn đang nằm trong tầm ngắm của hai ông lớn hàng đầu bóng đá Anh những năm qua là M.U và Chelsea.

HLV Roberto Mancini luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng của Modric. Ông cho rằng cầu thủ 25 tuổi này sẽ tăng cường sức mạnh cho Man City tại 2 đấu trường khắc nghiệt như Premier League và đặc biệt là Champions League ở mùa tới. Đội bóng vùng Eastlands sẵn sàng chồng 30 triệu bảng tiền mặt để Tottenham nhả tuyển thủ Croatia. Tuy nhiên, có được chữ ký của Modric không phải là điều dễ dàng khi cả Chelsea và kình địch cùng thành phố M.U cũng quyết tâm chiêu mộ một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Man City nhảy vào cuộc đua nhằm có chữ kí của Modric- Ảnh Getty

Đội bóng của tỷ phú Roman Abramovich cũng khâm phục tài năng của Modric không kém Man City và càng có động lực hơn khi Frank Lampard bắt đầu dấu hiệu ở sườn bên kia sự nghiệp. Đội phó Chelsea đã 32 tuổi và vừa trải qua một mùa giải thất vọng nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Trong khi đó, Sir Alex đang tìm kiếm gắt gao người thay thế huyền thoại Paul Scholes vừa tuyên bố giải nghệ hồi tháng 5. Tuy nhiên, nhà vô địch và Á quân Premier League đều có chung một trở ngại trong thương vụ này. Đó là sự giàu có vô đáy của Man City và họ sẵn sàng trả Modric mức lương khủng khiếp đến phi lý, gấp 3 lần khoản tiền 55.000 bảng/tuần mà tiền vệ này đang nhận được.

Ở mọi thời điểm, HLV Harry Redknapp của Tottenham luôn mồm khẳng định Modric "không phải để bán", là tài sản "vô giá" và "không thể thay thế" của đội bóng phía Bắc London. Chủ tịch Daniel Levy cũng vào hùa khi nhấn mạnh không ngôi sao nào sẽ rời CLB trong mùa Hè này bởi họ cần bảo toàn lực lượng cho mục tiêu tham dự cúp châu Âu ở mùa sau. Tuy nhiên, những hành động đi ngược với lời nói là phong cách thường thấy của Spurs trong những năm gần đây. Theo thời gian, Spurs dần dần tống tiễn những ngôi sao để đổi lấy các khoản tiền chuyển nhượng kếch xù. Điển hình là Darren Bent năm 2009, Dimitar Berbatov và Robbie Keane năm 2008 hay Michael Carrick năm 2006 và xa hơn nữa là Teddy Sheringham năm 1997. Ngoài ra, bản thân Modric có tham vọng được thi đấu thường xuyên ở các giải đỉnh cao cũng như chinh phục các danh hiệu cao quý. Nếu ở lại Tottenham, Modric sẽ chỉ dự Europa League ở mùa giải tới. Còn về những danh hiệu cao quý, như chức VĐ Premier League hay Champions League, anh không thể mơ nếu cứ gắn bó với đội bóng thành London.

Bản thân Modric thì nói theo dạng úp úp mở mở: "Nếu có một lời đều nghị khiến cả tôi lẫn CLB đều hài lòng, vụ chuyển nhượng dĩ nhiên sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại tôi là người của Tottenham và sẽ có mặt tại London vào ngày 7/7 để bắt đầu tập luyện cho mùa giải mới. Nhưng tôi muốn nói rằng vụ chuyển nhượng có thể diễn ra... muộn hơn".

Ở chiến dịch 2010-11, bất chấp màn trình diễn chói sáng của tân binh Rafael van der Vaart, các CĐV không thể phủ nhận vai trò quan trọng của Modric. Không ghi được nhiều bàn thắng (chỉ 4 bàn sau 42 trận), nhưng Modric là người điều tiết nhịp độ trận đấu và có nhiệm vụ phát động tấn công tại Tottenham. Anh cũng là chân chuyền số 1 và còn được đánh giá cao ở khả năng đột phá. Tuyển thủ Croatia thuận cả hai chân đặc biệt có cái chân trái rất khéo. Anh có thể thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ lẫn chạy cánh. Nếu về với Man City, Modric sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với David Silva và Yaya Toure ở tuyến giữa. Bộ đôi đến từ La Liga đều thi đấu xuất thần trong mùa đầu tiên chơi bóng tại xứ sương mù.

Dù sao, có thể chắc chắn một điều cái giá cho Modric sẽ không thấp hơn 30 triệu bảng. Đó cũng là khoản tiền mà những CLB sở hữu các tiền vệ hàng đầu như Daniele De Rossi, Wesley Sneijder hay Javier Pastore hét giá cho ngôi sao của mình.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm