01h45 ngày 15/9, Werder Bremen – Tottenham: Ai phải lo lắng hơn?

14/09/2010 12:17 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Những CĐV Tottenham có thể lo sợ rằng đội bóng của họ chưa sẵn sàng về mặt tinh thần cho trận mở màn chiến dịch vòng bảng Champions League tối nay sau những kết quả bết bát ở Premier League. Tuy nhiên, một điều an ủi là đối thủ của đội bóng áo trắng cũng đang trong một giai đoạn tồi tệ.

Thật ra thì Werder Bremen có thể đã thấy tự tin hơn sau trận hòa 0-0 với Bayern Munich tại Allianz Arena vào cuối tuần, nhưng tình cảnh chung của họ chẳng khá hơn so với Tottenham là mấy. Ngoài ra, nếu HLV Harry Redknapp của Tottenham đang lo sốt vó về nhân sự khi Jermain Defoe, Michael Dawson, Heurelho Gomes và Jonathan Woodgate phải ngồi nhà vì chấn thương thì Thomas Schaaf còn phải vò đầu bứt tai nhiều hơn khi tiền đạo chủ lực Claudio Pizarro cộng thêm cặp trung vệ đá chính của ông, Per Mertesacker và Naldo, đều phải làm khán giả.


Spurs không có phong độ tốt ở giải ngoại hạng Anh, Ảnh Getty
Việc lần lượt bán đi Diego, rồi Mesut Oezil trong hai mùa hè liên tiếp đã khiến Bremen đánh mất đẳng cấp của mình và nếu như thời điểm này năm ngoái, họ sẽ là một đối thủ đáng ngại với bất cứ đội bóng nào tại châu Âu, thì giờ đây Tottenham có thể đến làm khách ở Weserstadion mà không phải quá rụt rè. Đội bóng áo trắng có thể tự tin triển khai lối chơi tấn công quen thuộc của họ, nhất là khi người chịu trách nhiệm chính ở hàng thủ của Bremen tối nay nhiều khả năng sẽ là Mikael Silvestre, trung vệ đã 33 tuổi với lần đá chính gần nhất trước trận gặp Bayern là vào tháng 5.

Tuyến phòng ngự sẽ là mối lo lớn nhất của cả Redknapp và Schaaf khi Spurs chỉ giữ sạch lưới 2 trong 6 trận đầu mùa, còn Bremen để thủng lưới 6 bàn trong 2 trận mở màn Bundesliga, cho đến khi họ cầm chây Bayern ở Allianz Arena. Đội bóng áo sọc trắng xanh đã lấy công làm thủ trong trận đấu đó, với sự thay đổi giữa hai hệ thống 4-2-3-1 và 4-4-2 khá ấn tượng và nhuần nhuyễn, một lời cảnh báo mà hàng tiền vệ của Redknapp sẽ phải nghiên cứu kỹ trước khi lên máy bay.

Trong khi hàng thủ có nhiều lỗ hổng, mặt trận tấn công của Bremen không thiếu những mũi nhọn nguy hiểm, dù vắng Pizarro. Đáng kể nhất có lẽ là Marko Marin, người được chờ đợi thay thế Oezil. Tiền vệ 21 tuổi này đã được hai lần vào sân thay người trong các trận đấu của tuyển Đức ở World Cup và sẽ là trụ cột trên mặt trận tấn công của Bremen mùa này. Trong trường hợp Pizarro không kịp bình phục, tiền đạo đá cắm của Schaaf sẽ là Marko Arnautovic, gia nhập Bremen từ Twente vào mùa hè và đã có ngay 2 bàn trong 3 trận ra mắt Bundesliga. Đó là một sự kết hợp đáng sợ. Marin có khả năng kiểm soát và đi bóng, tốc độ và nhãn quan chiến thuật, trong khi Arnautovic cũng trẻ trung, đầy sức mạnh và sắc bén.

Kinh nghiệm hơn sẽ thắng?

Schaaf vẫn đang trong quá trình xây dựng lại đội ngũ ở Weserstadion và một nhân vật khác mà Redknapp phải để mắt đến tối nay là Wesley, người vừa ra mắt châu Âu cuối tuần trước. Tiền vệ người Brazil đến Bremen từ Santos với giá 7 triệu bảng trong mùa hè. Mới 23 tuổi và có thể chơi được nhiều vị trí ở tuyến giữa, anh sẽ là một mối lo nữa trong các tính toán chiến thuật của đội khách. Cộng thêm Aaron Hunt, cầu thủ 24 tuổi từng được LĐBĐ Anh (FA) để mắt vì có mẹ là người Anh, bên cánh phải, các hậu vệ cánh không lấy gì làm nhanh nhẹn của Spurs, Vedran Corluka và Benoit Assou-Ekotto, sẽ có một buổi tối vất vả.

Trên lý thuyết, hai đội không có sai biệt nhiều về lực lượng, nhưng kinh nghiệm của Werder Bremen ở Champions League dày dạn hơn rất nhiều so với Tottenham. Năm ngoái họ vắng mặt, nhưng là lần duy nhất trong sáu năm vừa qua, trong khi đây mới là lần đầu tiên Spurs giành quyền tham dự Champions League, với cầu thủ duy nhất từng được nếm không khí ở sân chơi lớn nhất châu Âu trước kỳ chuyển nhượng là tiền đạo Peter Crouch. Có lẽ chính HLV Harry Redknapp cũng nhận ra điều đó khi ông theo đuổi đến cùng và có được chữ ký của Rafael van der Vaart từ Real Madrid vào phút chót. Tiền vệ người Hà Lan được chờ đợi sẽ mang đến những kinh nghiệm cực kỳ đáng giá cho Spurs trong lần đầu ở Champions League.

Dự đoán: 3-2

Lực lượng

Bremen: Mertesacker và Naldo chấn thương. Pizarro có thể vắng mặt.

Tottenham: Defoe, Gomes, Dawson và Woodgate chấn thương. Cuộc kiểm tra mới nhất cho thấy Modrid không bị chấn thương và có tên trong danh sách đăng ký.

Đội hình dự kiến

Bremen: Wiese - Fritz, Proedl, Silvestre, Pasanen - Borowski, Frings - Wesley, Marin, Hunt - Arnautovic.

Tottenham: Cudicini - Corluka, Gallas, King, Assou-Ekotto - Palacios, Huddlestone - Lennon,  van der Vaart, Bale - Crouch.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm