Redknapp có thực sự thèm khát Scholes?

04/03/2012 10:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Harry Redknapp từng công khai nói rằng, nếu ngồi vào chiếc ghế HLV tuyển Anh, ông rất muốn thấy Paul Scholes đứng trong đội hình "Tam sư". Liệu Redknapp thực sự "thèm khát" Scholes hay đó chỉ là lời xã giao trong thời điểm người ta đang dành những lời có cánh về sự trở lại của tiền vệ lão tướng này?

FA vừa ra thông báo rằng họ sẽ đợi đến hết mùa giải này mới bổ nhiệm người thay thế Fabio Capello. Đây cũng chính là ý muốn của Redknapp. Ông quyết không rời bỏ Tottenham khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định. Dù một vài tên tuổi lớn được nhắc đến trong danh sách ứng viên của FA, như Pep Guardiola hay Jose Mourinho, nhưng có lẽ Redknapp sẽ là sự lựa chọn cuối cùng. Đã rất lâu rồi mới xuất hiện một HLV nội xứng đáng dẫn dắt tuyển Anh đến thế.



Redknapp càn một cầu thủ như Scholes  -Ảnh Getty

Trong trường hợp được chọn, Redknapp sẽ có hai nhiệm vụ chính ở EURO 2012. Thứ nhất là giành thành tích đáng khích lệ trên đất Ukraina và Ba Lan. Không đến mức phải vô địch nhưng ít nhất cũng phải vượt qua vòng bảng. Đó chính là mục tiêu ngắn hạn, và Redknapp phải làm được dù ông sẽ được trao rất ít thời gian và tuyển Anh rơi vào bảng đấu khó nhọc. Thứ hai là xây dựng một đội bóng ổn định, được tổ chức tốt, sẵn sàng hướng về World Cup 2014. Với nhiệm vụ mang tính dài hạn này, Redknapp sẽ phải trọng dụng các tài năng trẻ ngay từ bây giờ.

Trận giao hữu với Hà Lan vừa qua, tuyển Anh tràn ngập tài năng trẻ. Những Joe Hart, Phil Jones, Chris Smalling, Micah Richards, Theo Walcott, Danny Welbeck, Daniel Sturridge, chưa kể những cầu thủ không thể góp mặt vì chấn thương như Tom Cleverley, Kyle Walker, Jack Wilshere..., đã mang lại tín hiệu tích cực cho tương lai của bóng đá Anh. Nhưng họ chỉ phục vụ cho mục tiêu dài hạn mà thôi. Trong ngắn hạn, trao gánh nặng trách nhiệm cho họ ở EURO 2012 tới đây chẳng khác nào là hành động "tự sát". Trận thua Hà Lan đã cho thấy họ còn rất non nớt về kinh nghiệm, đến mức HLV tạm quyền Stuart Pearce phải dùng đến từ "ngây thơ".

Những chàng trai trẻ ấy cần những cầu thủ lão luyện dìu dắt. Và Paul Scholes rất xứng đáng với vai trò ấy. Nhìn những gì diễn ra ở M.U là đủ biết. Hồi đầu mùa, có lẽ ngay cả Sir Alex Ferguson cũng nghĩ rằng các tài năng trẻ của ông đã đủ sức chinh chiến. Nhưng rốt cuộc, vào giữa mùa giải, ông đã phải "dụ dỗ" Scholes trở lại. Sự khác biệt là rất rõ ràng. Từ khi Scholes trở lại, M.U đã thắng 5 và hòa 1 từ 6 trận Premier League. Còn trước đó, M.U đã thua 2 trận liên tiếp, trước hai đối thủ dưới cơ là Blackburn và Newcastle. Cộng thêm 2 bàn ghi được, trong đó có bàn vào lưới Norwich tuần trước, sự trở lại của Scholes tuyệt vời hơn cả mong đợi của Sir Alex và người hâm mộ.

Gary Pallister, cựu cầu thủ của M.U, khuyên Redknapp phải cố gắng mời Scholes trở lại: "Ở các giải đấu lớn như EURO, giữ bóng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Mỗi khi mất bóng, bạn có cảm giác phải đợi cả thế kỷ mới lấy lại bóng. Scholes là bậc thầy về giữ bóng, hiếm ai qua mặt được anh".

Mùa này, hệ thống 4-2-3-1 mà Redknapp áp dụng cho Tottenham mang lại hiệu quả rất tốt. Ở vị trí cặp tiền vệ trung tâm, Parker đóng vai trò thu hồi bóng còn Modric điều tiết nhịp độ trận đấu, phát động tấn công. Scholes có thể chơi đúng vị trí của Modric, và có sự hỗ trợ của Parker trong màu áo tuyển Anh. Ở M.U hiện tại, Scholes cũng chơi như thế khi phía sau anh có Carrick bọc lót.

Vấn đề đáng lo ngại nhất là tuổi tác của Scholes. Anh đã 37 tuổi và khó có thể thích nghi với lịch thi đấu 3 ngày/trận ở EURO. Đưa Scholes trở lại là một canh bạc, nhưng xứng đáng để đánh cược. Có lẽ, nếu Scholes tiếp tục tỏa sáng ở trận Tottenham - M.U đêm nay, Redknapp sẽ không còn đắn đo, ngập ngừng.

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm