Roma chông chênh trong bóng đá sexy

16/02/2012 13:03 GMT+7 | Roma

(TT&VH)- Luis Enrique từng gọi thứ bóng đá mà Roma của anh đang chơi là bóng đá sexy (gợi cảm). Thật vậy, Roma đá đẹp, kĩ thuật, chuyền ban ngắn và luôn cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Nhưng đội bóng ấy là một nhà máy sản xuất những cảm xúc trái ngược: sau những thắng lợi lớn là các thất bại không thể tin được.

Không thể đến được Cúp châu Âu với sự thiếu ổn định ấy, chắc chắn là thế. Trở thành nô lệ của chính lối chơi “sexy” và cảm xúc thất thường của các cầu thủ trụ cột, Roma cứ lửng lơ như thế ở giới hạn của việc trở thành một đội bóng lớn và một đội tầm thường. Ở Siena, đội bóng thủ đô hứng chịu thất bại thứ 10 trong mùa giải ở tất cả các mặt trận và một lần nữa (sau bao lần) bỏ lỡ cơ hội vươn lên trên BXH để có một vị trí dự Cúp châu Âu mùa tới. Chỉ cần chuyến đi đến Siena là những nụ cười của Luis Enrique sau trận đại thắng Inter 4-0 biến thành những cái nhăn mặt. Cảm giác bẽ bàng ấy đã từng xảy ra khi các trận thua Juve (0-3, Cúp Italia) và Cagliari (2-4, Serie A) xóa tan ảo ảnh rực rỡ sau 4 chiến thắng liên tiếp cuối năm 2011 và đầu 2012. Giờ thì giấc mơ Champions League đã xa vời, khi khoảng cách với đội thứ ba Lazio đã là 7 điểm, Udinese vẫn còn ở rất xa, trong khi Inter chìm trong khủng hoảng nghiêm trọng cũng vẫn ở phía trên họ. Việc Napoli trở lại với chiến thắng (chỉ còn kém Roma đúng 1 điểm) đe dọa nghiêm trọng vị trí của Roma.            



Luis Enrique cũng bất lực trước sự bất ổn định của Roma?- Ảnh Getty

Ngay cả Luis Enrique cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn với các học trò của mình. 12 ngày trước, sau trận đại bại trên sân Cagliari, Luis Enrique vẫn chia đôi trách nhiệm khi nói, “thất bại này là lỗi của tôi và của các cầu thủ”. Sau trận thua Siena, “nhạc” đã đổi tông khi anh mất hết kiên nhẫn: “Nhiều cầu thủ đã chơi dưới sức mình. Khi tập họ làm rất tốt, nhưng khi vào trận thì rất dở”. Đây chính là lần đầu tiên Enrique chĩa súng về phía cầu thủ, thể hiện sự thay đổi nghiêm trọng về vị trí của người cầm quân, từ chỗ cùng đứng một phía với các học trò đến chỗ trở thành người phán xét họ. Điều này chưa từng xảy ra kể từ khi Roma bị Slovan Bratislava loại ở vòng loại Europa League mùa hè 2011. Enrique đã mất niềm tin vào các học trò, hay đấy là cách để kích động tinh thần của họ? Có thể là ở vế thứ hai. Nhưng những chiến thắng gây ấn tượng mạnh của Roma vào cuối năm 2011 đã che giấu những vấn đề mà Luis Enrique không giải quyết được từ đầu mùa. Đấy không phải là lối chơi, mà chính là cá tính của đội bóng cũng như vai trò của các cá nhân, mà sự phụ thuộc vào một vài trong số họ đã ảnh hưởng nghiêm trọng (xem cột con số).

Vấn đề nằm ở chỗ, Luis Enrique không hề thay đổi lối chơi của đội khi Roma thiếu vắng những cầu thủ trụ cột, từ De Rossi cho tới Osvaldo và Burdisso. Nếu De Rossi là xương sống trong lối chơi Roma ở sự ổn định và nghị lực của thủ lĩnh, thì việc thiếu vắng Osvaldo không chỉ khiến Roma thiếu khả năng ghi bàn. Osvaldo là chìa khóa trong việc cầm bóng và di chuyển không bóng của đội. Nhưng Luis Enrique vẫn áp dụng lối chơi kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương bằng mọi giá, dù anh thiếu người để làm điều này. Để hỗ trợ Enrique đi trên con đường phát triển bóng đá sexy ấy, Roma tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ mới thích hợp với lối đá mà Enrique đề ra. GĐTT Sabatini khẳng định ông đang tìm 4 cầu thủ có chất lượng, trong đó có 2 cầu thủ đá biên. Luis Enrique vẫn miệt mài xây dựng lối đá sexy, bất chấp rủi ro có thể ập xuống đầu bất cứ lúc nào, và cảm giác chông chênh của các romanista lại tiếp tục.

Thư Anh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm