01h45 ngày 6/5, Roma - Catania: Luis Enrique, Montella và Totti

05/05/2012 13:10 GMT+7 | Roma

* Lượt đi 1-1

(TT&VH) - Không phải Roma thắng hay thua, không phải Roma giành được vé dự Europa League hay không, tâm điểm trận đấu Roma - Catania ở sân Olimpico đêm nay sẽ là cuộc hội ngộ đặc biệt giữa bộ ba danh thủ Luis Enrique, Montella và Totti, những cái tên đã và đang gắn với lịch sử của đội bóng áo màu bã trầu.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Gần như chắc chắn đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Luis Enrique tại sân Olimpico trên cương vị huấn luyện viên của AS Roma. Những chuyển động ngầm trong nội bộ đội bóng thủ đô những ngày vừa qua là một đề tài nóng của báo giới. Trong khi báo chí Bồ Đào Nha khẳng định Roma đã quyết định chọn HLV Andre Villas-Boas làm người dẫn dắt đội từ mùa giải tới, thì báo chí Italia đồn rằng Luis Enrique đã tiết lộ quyết định ra đi bởi vì cảm thấy mệt mỏi. GĐĐH Walter Sabatini của Roma cũng không ngại nói thẳng “Tôi tin rằng Luis Enrique đang nghĩ đến chuyện chia tay”.


Totti hẳn đang mơ người sát cánh bên anh vẫn là Montella - Ảnh: Getty

Sự ra đi của Luis Enrique thực tế là điều không thể tránh khỏi, cho dù nếu đứng trên quan điểm ông là người xây móng cho một dự án dài hơi thì không phải là không có những thành tựu. Roma đã tạo được một lối chơi có bản sắc (chỉ có điều không thực sự phù hợp với bóng đá Italia) và dám đặt niềm tin lớn lao vào tuổi trẻ. Nhưng những điểm tích cực ấy không đi cùng với thành công về mặt bóng đá. Roma đã đi xuống so với mùa giải trước và giới hâm mộ đội bóng giàu truyền thống này không chấp nhận thực tế ấy. Ban lãnh đạo mới của Roma, những con người chưa gây dựng được bất cứ tình cảm nào với người hâm mộ, cũng không thể bảo vệ mãi quan điểm giữ lại Luis Enrique trước sự phẫn nộ của tifosi.

18 Roma luôn ghi được ít nhất 1 bàn thắng trong tất cả các trận sân nhà đã chơi từ đầu mùa (18 trận). Tổng cộng họ đã ghi 37 bàn sân nhà, cùng với Napoli và Juventus là những đội ghi nhiều bàn thắng sân nhà nhất.

0 Catania chưa bao giờ thắng trên sân của Roma ở mọi giải đấu. Trong tổng số 16 trận làm khách đội bóng thủ đô, Catania thua tới 14 trận, chỉ hòa được 2. Họ toàn thua 9 trận gần nhất trước Roma ở Olimpico.

500 Nếu ra sân đêm nay, Totti sẽ đạt cột mốc 500 trận ở Serie A và san bằng thành tích của cựu trung vệ Ciro Ferrara (Napoli, Juventus). Cầu thủ chơi nhiều trận Serie A nhất vẫn là Paolo Maldini (Milan) với 647 trận.

Khi hai chiến lược gia bước ra mặt cỏ Olimpico đêm nay, Vincenzo Montella mới chính là người được giới romanista nhiệt tình chào đón. Nhà cầm quân sắp 38 tuổi ấy sẽ trở lại sân bóng từng làm nên tên tuổi của anh khi còn là cầu thủ với một cái cười ngạo nghễ. Một năm trước, anh đã ngồi ở chính chiếc ghế Luis Enrique đang ngồi, đã dẫn dắt Roma vượt qua một mùa sóng gió với chiếc vé cuối cùng đến Europa League, nhưng rồi phải ra đi để nhường chỗ cho Luis Enrique bởi vì Roma không tin tưởng anh. Đấy có phải là một sai lầm sơ đẳng của các sếp Roma hay không? Rất khó nói, nhưng rõ ràng Roma đã bỏ phí một tài năng. Montella, sau khi nhận lời dẫn dắt Catania, đã đưa đội bóng dưới chân ngọn Etna rực lửa ấy trở thành một hiện tượng, có lúc đã tiệm cận Top 7 đội dẫn đầu. Nếu dưới tay anh không phải là Catania có lực lượng khiêm tốn, mà là Roma với một dàn hảo thủ trẻ trung, thì có lẽ màu bã trầu đã thắm trở lại.

Chiếc cầu nối giữa quá khứ của Roma (với Montella) và hiện tại (với Luis Enrique) là Totti. Người đội trưởng huyền thoại của Roma ấy từng là cánh tay đắc lực nhất đưa Montella lên thay Ranieri hơn một năm trước, chắc chắn là người cảm thấy nuối tiếc nhất khi phải nhìn Montella, một người bạn lớn của anh, ra đi. Để rồi sự nghiệp của anh rơi vào một chặng buồn bã. Mùa giải này thật đáng quên với Totti. Suốt 15 năm qua, chưa bao giờ anh ghi ít bàn thắng đến thế (chỉ 6 bàn/25 trận, trong khi chỉ với 12 trận Montella cầm quân mùa trước, Totti ghi tới 11 bàn). Xen giữa đó là những chấn thương và hục hặc với Luis Enrique. Hẳn là trong lúc khó khăn này, Totti đang mơ người sát cánh cùng anh vẫn là Montella.

Đối đầu Montella đêm nay sẽ là trận đấu thứ 500 của Totti ở Serie A, một dịp thật đặc biệt. Với 213 bàn thắng đã ghi, anh chỉ còn cách thành tích của các tiền bối vĩ đại Jose Altafini và Giuseppe Meazza 3 bàn nữa thôi.

Dự đoán: 2-1

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm