Fabio Cannavaro giã từ sự nghiệp: Tạm biệt nhà vô địch!

10/07/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hôm qua, 9/7/2011, tròn nửa thập kỷ sau ngày dẫn đầu đoàn quân Italia leo lên đỉnh cao của bóng đá thế giới, trung vệ kỳ cựu Fabio Cannavaro đã tuyên bố chính thức giã từ sự nghiệp. Chấn thương dai dẳng ở đầu gối đã không cho phép anh tiếp tục cuộc đời cầu thủ đầy thăng trầm của mình.

"Tôi rất buồn. Bóng đá là cả cuộc sống của tôi. Ai cũng biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng khi nó đến, tôi vẫn cảm thấy thật khó đối mặt với sự thực. Tôi đã rất hy vọng có thể tiếp tục chơi bóng khi trở lại tập trung cùng Al-Ahli, nhưng điều kiện thể lực buộc tôi phải dừng lại. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói lời giã từ với sân cỏ". Đó là những lời cuối cùng của Fabio Cannavaro với tư cách cầu thủ, khi anh công bố quyết định của mình trước báo giới tại Dubai, nơi anh đã thi đấu suốt một năm qua cho đội bóng địa phương Al-Ahli.

Vô địch World Cup 2006 là đỉnh cao sự nghiệp của Fabio Cannavaro - Ảnh Getty

Sau Ronaldo, người quyết định chia tay sân bóng trong ngày Tình yêu 14/2, Cannavaro là huyền thoại World Cup thứ hai lui vào lịch sử chỉ trong năm 2011 này. Vẫn biết ngôi sao sáng nào rồi cũng đến lúc tắt, nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi có cảm giác tiếc nuối, nhất là với những con người đã làm nên một phần cuộc sống, một phần hạnh phúc của họ như Ronaldo hay Cannavaro. Không rõ Cannavaro có ẩn ý nào không khi chọn ngày 9/7 để tuyên bố giã từ, nhưng sự việc này không thể không gợi lại đêm Berlin huy hoàng của đúng 5 năm về trước, khi anh, với bản lĩnh cao nhất có thể ở một người đội trưởng, đã giúp đội tuyển Italia chiến thắng trận chung kết World Cup 2006.

Chức vô địch thế giới 2006 không chỉ là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp nhiều dấu ấn của Cannavaro, mà còn đưa tên tuổi của anh vào lịch sử của bóng đá. Với phong độ thiên tài trong cả giải đấu và chiến thắng sau cùng, cựu cầu thủ của Parma, Inter, Juventus và Real Madrid này đã trở thành hậu vệ đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay giành được danh hiệu "Quả bóng vàng" châu Âu, cũng như "Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm" do FIFA trao tặng. Chiến thắng ở Berlin đó cũng giúp Cannavaro chứng tỏ một lần nữa với thế giới nghệ thuật phòng ngự trứ danh của người Italia, thứ đặc sản mà sau thế hệ của anh và Nesta, đã gần như không còn được lưu giữ. Cũng nhờ đó, Cannavaro có cơ hội khoác áo Real Madrid và giành những danh hiệu vô địch quốc gia hiếm hoi trong 19 năm lăn lộn cùng trái bóng.

Cannavaro sẽ viết hồi ký

Trừ một danh hiệu Champions League ra thì Fabio Cannavaro đã có được tất cả những gì đáng mơ ước nhất với một cầu thủ bóng đá, nhưng sự nghiệp của anh không phải chỉ toàn màu hồng. Thực tế, nếu không có chức vô địch thế giới 5 năm trước đây, đời cầu thủ của Cannavaro đã bị chìm lấp trong vô vàn những sự cố, những thất bại đáng quên. Những thành tựu cùng Parma trong những năm đầu sự nghiệp đỉnh cao (1 Cúp UEFA, 2 Cúp Italia, 1 Siêu cúp Italia) không đủ để khỏa lấp nỗi thất vọng trong các mùa giải khoác áo Inter và Juventus, nhất là khi hai danh hiệu Scudetto anh giành được cùng Juve bị tước bởi phán quyết Calciopoli 2006. Ngay cả sau này, khi giành tới 2 chức vô địch Liga với Real Madrid, những ấn tượng và đóng góp của Cannavaro là rất ít.

Nhưng điều khiến Cannavaro buồn nhất là anh bị người hâm mộ Juventus coi như một kẻ phản bội trong ngày trở lại từ Real Madrid mùa hè 2009. Sự bất ổn tâm lý, phong độ đi xuống do tuổi tác và những thất bại chuyên môn trong mùa giải 2009-10 đã khiến Cannavaro không những không được Juve giữ lại, mà giấc mơ được kết thúc sự nghiệp trong màu áo đội bóng trái tim Napoli cũng không thể thành hiện thực. Trong khi cậu em trai Paolo đang cùng Napoli vươn lên những đỉnh cao, thì đó là nối tiếc nuối Cannavaro không thể phôi phai.

Tuy không còn thi đấu nữa, Cannavaro vẫn sẽ ở lại Al-Ahli trong 3 năm tới với vai trò của một quan chức. Sau đó, anh sẽ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện, nhưng trước hết, một cuốn hồi ký đang chờ ngày được xuất bản. Dự định ghi lại cuộc đời vào sách đã được Cannavaro ấp ủ từ năm ngoái, nhưng có lẽ phải đến bây giờ anh mới có thời gian để tập trung vào nó.

Tạm biệt anh, nhà vô địch!

Vĩnh Nguyên




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm