Olympic VN - Olympic Bahrain 3-1: Mở toang cánh cửa

09/11/2010 08:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đánh bại Olympic Bahrain bằng bài tủ phòng ngự phản công, Olympic VN đã vượt qua nút thắt quan trọng nhất ở vòng bảng và đang nhìn thấy cơ hội rất lớn để giành vé vào vòng 2.

Một ngày trước trận đấu, theo thông báo của HLV Phan Thanh Hùng, Olympic VN sẽ xuất trận với bộ trang phục màu đỏ, nhưng hôm qua, Olympic VN lại vào trận trong bộ quần áo toàn trắng, nhường lại quyền mặc áo đỏ cho Olympic Bahrain. Có lẽ sự thay đổi này bắt nguồn từ một tiền lệ mang màu sắc duy tâm, rằng cả ĐTVN lẫn Olympic VN thường hay gặp may mắn khi thi đấu với màu trắng.

Và thực tế diễn biến trên SVĐ Nhân dân Quảng Đông đã cho thấy là quả thực may mắn đã mỉm cười với Olympic VN. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Shamsuzzaman người Bangladesh, Olympic Bahrain đã tràn lên gây sức ép rất dữ dội.

Đội bóng vùng Vịnh cũng sử dụng chiến thuật 4-5-1 như Olympic VN, nhưng nhờ ưu thế vượt trội về thể hình thể lực cùng lối chơi tranh cướp quyết liệt trên toàn mặt sân, Olympic Bahrain đã giành hoàn toàn lợi thế trong khoảng thời gian đầu tiên, và phải tới phút thứ 9, Olympic VN mới thực hiện được cú sút cầu môn đầu tiên do Ngọc Điểu thực hiện.


Thanh Trung ghi bàn đầu đã giải toả tâm lý cho Olympic Việt Nam. Ảnh: QK

Tuy nhiên, Olympic Bahrain đã không nắm giữ được lợi thế của mình quá lâu, bởi Olympic VN chỉ lúng túng trong khoảng 8, 9 phút đầu tiên, và sau khi nhận thấy Olympic Bahrain cũng không có bài vở gì đặc biệt, Olympic VN đã dần dần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng và rồi vượt lên dẫn trước bằng bài tủ fighting.

Xuất phát từ pha đỡ bóng hỏng của trung vệ Al Hazaa trên phần sân nhà, 3 cái bóng áo trắng ập vào rất nhanh từ phía sau, song tiền vệ thủ quân Alsafi, một trong 3 cầu thủ quá tuổi U23 của Olympic Bahrain, vẫn cố gắng giữ bóng mà không phá đi. Chỉ chờ có thế, Thành Lương nhanh nhẹn tách lên cướp được bóng, lao thẳng vào vòng cấm rồi chuyền sang cực đẹp cho Thanh Trung, và sau một nhịp bình tĩnh khống chế, Thanh Trung dứt điểm chính xác vào góc xa.


Bàn thắng này đã giúp Olympic VN thi đấu cực kỳ hứng khởi và đẩy Olympic Bahrain rơi vào cái bẫy phòng ngự phản công đang giăng ra sẵn. Nếu không có pha cắt còi cực kỳ vô duyên của trọng tài Shamsuzzaman đúng vào giây cuối cùng của hiệp 1, khi Anh Đức chuẩn bị đối mặt với thủ môn Mushaima, thì Olympic VN đã có thể có bàn thắng thứ 2.


Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu, Thành Lương lại làm náo loạn hàng thủ Olympic Bahrain bằng một pha đột phá lắt léo, giúp Olympic kiếm được một quả phạt ở cự ly thuận lợi, và nếu không có phản xạ xuất sắc của thủ môn Mushaima khi đẩy bóng trúng cột dọc thì có thể Thanh Trung đã sớm hoàn tất cú đúp.

Chơi phản công rất hiệu quả, nhưng xác suất an toàn ở hàng thủ Olympic VN lại không cao, chủ yếu là do cặp trung vệ Minh Đức-Hữu Phước phối hợp không thật sự ăn khớp.

Vì thế, đã có những thời điểm Olympic Bahrain tạo ra áp lực cực kỳ căng thẳng trước cầu môn Olympic VN, và nếu không có phong độ ấn tượng của thủ môn Tấn Trường thì cách biệt 1 bàn mong manh đã bị Olympic Bahrain. Và đúng vào lúc thế trận trên sân đang bất lợi cho Olympic VN, nhất là sau cú đánh đầu dội xà ngang của Alsafi ở phút 58, thì sự xuất hiện của Đức Thiện bên hành lang trái đã mang lại hiệu quả đặc biệt.


HLV Phan Thanh Hùng cho thấy ông cũng có khả năng đọc trận đấu nhanh nhạy chẳng kém HLV Calisto khi làm xoay chuyển hoàn toàn cục diện với việc đưa Đức Thiện vào sân. Chính tiền vệ này đã góp công lớn trong cả 2 bàn thắng của Olympic VN ở cuối hiệp 2, và nhờ thế, bàn gỡ của Olympic Bahrain ở phút bù giờ chỉ còn mang tính chất danh dự.


+ Bàn thắng: Thanh Trung 34’, Trọng Hoàng 72’, Anh Đức 88’; Hashem Sayed 90+3’


+ Đội hình thi đấu:


Olympic VN: Tấn Trường; Quốc Long, Minh Đức, Hữu Phước (Long Giang 76’), Đình Đồng; Thanh Hưng, Ngọc Điểu, Trọng Hoàng (Văn Thắng 83’), Thanh Trung, Thành Lương (Đức Thiện 60’); Anh Đức


Olympic Bahrain: Mushaima; Showaiter, Mahorfi, Alhazaa, Isa Ebrahim; Alsafi, Ayyad (Ajaj 57’), Nayem (Alromahi 75’), Shubbar (Harban 54’), Almalood; Hashem


G.Huy (từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm