Leverkusen 0-5 Man United: Kéo sập pháo đài Bay Arena, 'Quỷ đỏ' giành vé đi tiếp

27/11/2013 21:06 GMT+7 | Man United

(giaidauscholar.com) - Không được đánh giá cao trước trận đấu khi đối thủ là Leverkusen "bất bại" tại pháo đài Bay Arena, thế nhưng Man United đã có trận thắng thuyết phục với 5 bàn thắng để giành vé đi tiếp vào vòng knock-out Champions League.

Không chủ quan trước thành tích sân nhà ấn tượng của Leverkusen, Man United đã chủ động nhập cuộc chậm mà chắc. Trong khi đó, đội bóng Đức lại chủ động tấn công với tốc độ nhanh. Sau khoảng 15 phút đầu tiên, họ làm chủ hoàn toàn thế trận, có thời điểm họ tạo ra sức ép đủ lớn để khiến hàng thủ đội bóng Anh mắc sai lầm nhưng lại không thể tận dụng thành công.



Man United có trận đấu mà họ thể hiện được sự già dơ trước Leverkusen - Ảnh: Getty

Quá mải mê tấn công, Leverkusen đã dính đòn hồi mã thương của Man United trong tình huống phản công mẫu mực mà Rooney đã chuyền bóng cho Valencia âm thầm lao vào đệm bóng tung lưới Leno. Ít phút sau đó, bàn thua thứ 2 đến một cách cũng khá bất ngờ với đội chủ nhà khi Spahic bất ngờ đốt lưới nhà sau tình huống treo bóng khó chịu của Rooney.

Sang hiệp 2, Leverkusen vẫn không thay đổi đầu pháp. Họ tấn công chủ động và với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, càng tấn công, họ lại càng để lộ khoảng trống chết người. Phút 64, một tình huống lộn xộn trước khung thành Leno đã giúp cho Evans có bàn thắng. Chỉ hơn 10 phút sau, Rooney có đường chuyền thứ 4 trong trận đấu này cho Smalling dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Không còn gì để mất, đội chủ nhà thay một loạt cầu thủ tấn công nhằm có được bàn thắng. Tuy nhiên, khi bàn thắng vẫn chưa thấy đâu, họ lại bị dội gáo nước lạnh nữa từ pha xử lý khá đẳng cấp của Nani. Lúc này, đồng hồ đã điểm phút 88 và thời gian còn lại không đủ để đội nhà chọc thủng lưới De Gea một lần nào. Chung cuộc, họ thất thủ 0-5 và nhìn Man United cầm vé đi tiếp sớm 1 vòng đầu.

Sau đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hiệp 1

2': DỨT ĐIỂM !!! KHÔNG VÀO !!! Kyung-Son đi bóng ở trung lộ và bất ngờ tung ra một cú đá từ xa về phía khung thành De Gea nhưng bóng lại đi không được chính xác.

4': Valencia có pha dốc biên rất hay nhưng anh không thể vượt qua được vòng vây của 2 cầu thủ chủ nhà để chuyền bóng vào trong cho các đồng đội. Man United đang chơi thế trận khá chắc chắn trước đội bóng Đức.

6': Với việc bố trí Phil Jones đá tiền vệ phòng ngự, HLV Moyes không dấu diếm ý đồ đá chắc bên phần sân nhà trước khi nghĩ tới việc tấn Leverkusen. Đây là đấu pháp khá hợp lý khi mà Bender-Reinartz và Rolfes là bộ 3 tấn công cực kỳ nguy hiểm.

8': Kiessling và Son phối hợp bật tường khá ăn ý trước vòng cấm Man United nhưng cầu thủ người Hàn Quốc lại không có khoảng trống thuận lợi để tung ra cú sút về phía thủ môn De Gea.

10': Trước trận đấu này, thủ thành Bernd Leno khẳng định rằng anh đã biết cách để bắt bài chân sút chủ lực của Man United là Wayne Rooney. Tuy nhiên, thủ thành này lại chưa có cơ hội để trổ tài khi mà đội khách chưa có nổi đến 1 cú sút về phía đội chủ nhà. 10 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua.

12': Nani đang là cầu thủ thi đấu rất năng nổ bên phía Man United. Sau 5 trận ngồi ngoài, cầu thủ người Bồ đang thi đấu cực kỳ tích cực nhằm ghi điểm trước ông thầy người Scotland. Đây là một cơ hội khá hiếm hoi cho cầu thủ chạy cánh này đá chính.

15': NANI !!! KHÔNG VÀO !!! Giggs thực hiện đường chọc khe cực kỳ thông minh và kinh nghiệm cho Nani. Cầu thủ người Bồ tung cú cứa lòng trong vòng cấm, nhắm đưa bóng đến góc cao khung thành Leno nhưng bóng lại đi vọt xà.

18': DỨT ĐIỂM !!! KHÔNG VÀO !!! Kiessling ngay lập đáp trả lại cú sút của Nani bằng một pha ra chân rất nhanh ngay trước khung thành Man United. De Gea bay người phản xạ nhanh nhưng không trúng bóng, rất may bóng lại đi khá thiếu chính xác.

20': Hàng thủ Man United liên tiếp mắc 2 sai lầm, để mất bóng vào chân Castro và Kiessling nhưng rất may cả trong 2 tình huống này, các chân sút của đội chủ nhà không thể ra chân. Nếu không, có lẽ lưới của De Gea đã rung lên.

23': VALENCIA !!! VÀOOOO !!! Bàn thắng bất ngờ đến với Man United. Kagawa cướp được bóng từ giữa sân, anh chuyền cho Giggs, tiền vệ này chọc khe cho Rooney trước khi R10 dạt cánh và tung đường căng ngang cho Valencia lặng lẽ lao vào đệm bóng chính xác mang về bàn mở tỷ số.

25': EVANS !!! KHÔNG VÀO !!! Thêm một tình huống phản công nữa, Evans là cầu thủ dứt điểm nhưng bóng lại đập người một hậu vệ đội chủ nhà bật ra . Suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ 2 cho đội khách.

28': BENDER !!! KHÔNG VÀO !!! Từ quả treo bóng của đồng đội bên phía cánh phải, Bender bật cao tung cú đánh đầu khá mạnh nhưng bóng lại đi chệch ra ngoài khung thành thủ môn De Gea.

30': SPAHIC !!! VÀOOOO !!! Lưới Leverkusen lại rung lên và một bàn thắng phản lưới nhà. Man United được hưởng quả đá phạt trực tiếp, Rooney treo bóng cực kỳ khó chịu và trong pha bật cao tranh chấp, Spahic đã đánh đầu trướt bóng khiến Leno buộc phải vào lưới nhặt bóng.

33': Theo như ban tổ chức Champions League công bố, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Man United vừa rồi được tính cho Smalling mặc dù pha quay chậm cho thấy Spahic là cầu thủ đã đánh đầu tung lưới nhà.

35': Rooney thoát xuống sau đường chọc khe của Kagawa nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Sau 2 lần kiến tạo, suýt chút nữa thì R10 đã có cơ hội để tự mình ghi bàn thắng trong trận đấu này.

37': CASTRO !!! KHÔNG VÀO !!! Cầu thủ bên phía đội chủ nhà quyết định tung ra cú sút rất căng về phía thủ thành De Gea, bóng đi khá khó chịu nhưng lại không có được sự chính xác cần thiết.

40': Man United tung liên tiếp 2 cú sút về phía khung thành Leno. Lần đầu, cú sút của Giggs bị Leno từ chối, lần thứ 2, cú sút của Valencia đã bị ôm gọn.

43': Smalling và Valencia chồng cánh rất hay trước khi tung ra cú sút về phía khung thành thủ môn Leno nhưng lực sút khá nhẹ nên vẫn chưa có bàn thắng thứ 3 cho Man United.

45: Đúng lúc này, trọng tài Moen đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Leverkusen và Man United.

Hiệp 2

46': Sau giờ nghỉ giải lao, 2 đội vẫn chưa có bất cứ sự thay đổi người nào. Leverkusen vẫn tiếp tục vào thế trận tấn công chủ động như trong hiệp 1.

48': TOPRAK !!! KHÔNG VÀO !!! Một quả đá phạt trực tiếp của Leverkusen. Hậu vệ Man United phá bóng trượt nhưng cú ra chân của toprak cũng không chính xác, nếu không De Gea đã thủng lưới.

50': Leverkusen tiếp tục được hưởng một quả đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 40m. Castro đứng trước bóng và anh treo bóng vào trong cho Kiessling nhưng cầu thủ này không thể bật cao tung cú đánh đầu chính xác.

53': Kagawa chọc khe cho Evra bất ngờ dâng cao. Hậu vệ người Pháp sau đó tung ra đường căng ngang vào trong nhưng không một bóng áo đỏ nào có thể chạm vào bóng thành công trước sự truy cản của hậu vệ chủ nhà.

55': Jones mất bóng trong tình huống tranh chấp giữa sân khá nguy hiểm. Tuy nhiên, đường phản công của Leverkusen chỉ giúp họ có được một quả phạt góc khi mà De Gea đã thi đấu rất tỉnh táo.

58': KIESSLING !!! KHÔNG VÀO !!! De Gea đã 2 lần cứu thua cho Man United. Xuất phát từ quả phạt góc, Kiessling bật cao đánh đầu nhưng De Gea cản phá thành công. Thêm một cú đá bồi nữa nhưng bóng vẫn chưa đi vào lưới đội chủ nhà.

61': Valencia thoát xuống rất nhanh bên cánh. Tuy nhiên, cú căng ngang sau đó của tiền vệ này lại không đưa được bóng đến chân Rooney trong tình huống chân sút này bị theo kèm rất sát.

64': EVANS !!! VÀOOOO !!! Bàn thắng thứ 3 cho Man United. Từ quả phạt góc, bóng đến chân Rooney. Chân sút này dứt điểm cận thành nhưng bị Leno từ chôi. Có điều, Evans có mặt rất nhanh, cướp bóng và sút tung lưới Leverkusen một lần nữa.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Video bàn thắng của Evans

66': Sami Hyypia đang cân nhắc tới phương án thay đổi nhân sự hàng loạt trong nhưng phút sắp tới. Đây là trận cầu buộc phải thắng cho đội bóng Đức nếu như họ muốn đi tiếp. Giờ thì họ đang rơi vào thế chân tường.

70': THAY NGƯỜI !!! Leverkusen có liên tiếp 2 sự thay đổi người. Min Son và Reinartz rời sân nhường chỗ cho Derdiyok và Hegeler. Cùng lúc, Man United cũng tung Buttner vào sân thay cho Evra.

73': KIESSLING !!! KHÔNG VÀO !!! Chân sút bên phía đội chủ nhà có thêm một cơ hội dứt điểm nữa ở cự ly khoảng 20m nhưng một lần nữa chân sút được kỳ vọng nhất bên phía chủ nhà vẫn chưa thể nổ súng.

76': SMALLING !!! VÀOOOOO !!! Cuối cùng thì Smalling cũng có tên trên bảng tỷ số. Kagawa chọc khe cho Rooney thoát xuống đối mặt Leno. Tuy nhiên, anh không sút ngay mà chuyền sang cho Smalling dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Bàn thắng dễ dàng cho Man United.

Video bàn thắng của Smalling

79': THAY NGƯỜI !!! Man United có sự thay đổi người tiếp theo. Rooney rời sân nhường chỗ cho Anderson. Một trận đấu trên cả tuyệt vời đối chân sút người Anh. Cùng lúc, Valencia cũng nghỉ, Young vào sân. Bên kia chiến tuyến, Bender cũng rời sân và Kohr vào sân.

82': Pha phá bóng đẳng cấp của Ferdinand. Dưới áp lực của Castro và Kiessling nhưng trung vệ người Anh vẫn có pha xử lý bóng bình tĩnh và phá bóng lên, giải nguy cho Man United sau tình huống phản công nhanh của đội chủ nhà.

85': Derdiyok đột nhập vòng cấp Man United và bất ngờ tung cú ra chân rất nhanh nhưng bóng lại không thể đi vào lưới khi mà thước ngắm của cầu thủ này khá lệch.

88': NANI !!! VÀOOOO !!! Bàn thắng thứ 5 cho Man United. Giggs tung ra đường chuyền loại bỏ rất nhiều cầu thủ Leverkusen cho Nani. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ vẫn còn quá nhiều việc phải làm trước khi đưa bóng vào lưới. Anh đỡ ngực, ngoặt bóng loại bỏ Leno đang lao lên trước khi sút chân phải từ góc hẹp vào lưới trống. Trận đấu hoàn hảo cho đội bóng Anh.

Video bàn thắng của Nani

90': THẺ VÀNG !!! Kohr phải nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Kagawa trước khung thành Man United. Leverkusen dường như đã buông xuôi. Trận đấu được bù giờ 4 phút.

90+4': HẾT GIỜ !!! Man United chính thức có mặt tại vòng knock-out sau chiến thắng vang dội 5 sao trước đội chủ nhà Leverkusen.

--------------------------------

Đội hình thi đấu:

Leverkusen: Leno; Donati, Spahic, Toprak, Can; Bender, Reinartz, Rolfes; Castro, Kiessling, Son

Man United:  De Gea; Smalling, Ferdinand, Evans, Evra; Giggs, Jones; Valencia, Kagawa, Nani; Rooney

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm