Tương lai Ancelotti: Carletto & chiếc phao cuối cùng

22/02/2011 11:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Không còn nghi ngờ gì nữa, danh hiệu vô địch Champions League chính là chiếc phao cuối cùng để vị chiến lược gia người Italia cứu vãn chiếc ghế của mình ở Stamford Bridge sau khi Chelsea đã thất bại thê thảm ở đấu trường nội địa.

Thật trùng hợp, đúng vào lúc Chelsea sa sút thảm hại thì báo chí xứ sương mù rộ lên tin đồn về khả năng Carlo Ancelotti sẽ hồi hương để dẫn dắt AS Roma, đội bóng vừa chia tay với "gã thợ hàn" Claudio Ranieri. Nhưng cũng rất nhanh chóng, chiến lược gia này đã đăng đàn và tuyên bố sẽ không có chuyện ông tự nguyện rời bỏ chiếc ghế ở Stamford Bridge. Đó là phản ứng dễ hiểu của một chiến lược gia dạn dày kinh nghiệm trong hoàn cảnh Chelsea cần sự tập trung tuyệt đối trước trận đấu quan trọng ở Copenhagen đêm nay.

Nhưng ngay cả trong trường hợp Ancelotti có tạm biệt xứ sương mù, điều người ta quan tâm hơn cả là ông sẽ ra đi với vị thế nào? Một kẻ thất bại hay một người hùng? Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào thành tích của Chelsea ở Champions League, đấu trường cuối cùng mà họ còn có thể đặt niềm tin, sau khi Cúp FA, Cúp Carling và Premier League là một nỗi hổ thẹn. Trong một phát biểu gần nhất, Roman Abramovich vẫn ngần ngừ khi nhắc đến tương lai Ancelotti, bởi ông vẫn còn trông chờ vào mặt trận danh giá này.

Tương lai của Ancelotti tại Chelsea sẽ ra sao?- Ảnh Getty
Ai cũng biết Abramovich mời Ancelotti về vì bản hồ sơ quá ấn tượng của ông khi dẫn dắt AC Milan, nhất là hai chiếc cúp vô địch Champions League 2003 và 2007. Đổ một đống tiền vào Chelsea, khát vọng của ông chủ người Nga là đấu trường châu Âu danh giá chứ không chỉ bó hẹp ở xứ sương mù. Đó là điều mà Ranieri, Mourinho, Felipe Scolari, Avram Grant và thậm chí cả Guus Hiddink đều không làm được. Mùa giải đầu tiên tại Stamford Bridge, Ancelotti cũng chẳng hơn gì những người tiền nhiệm sau khi bị Inter Milan loại ở vòng 1/8. Nhưng cú đúp ở đấu trường trong nước đã phần nào giúp Abramovich nguôi ngoai. Vả lại, ai cũng cần có thời gian để thích nghi.

Nhưng hoàn cảnh bây giờ hoàn toàn khác bởi Chelsea đang đứng trước viễn cảnh một mùa giải trắng tay, điều không thể chấp nhận được với Abramovich, nhất là khi vị tỷ phú người Nga đang có những động thái trở lại đầy tham vọng. 75 triệu bảng đã được đổ vào thị trường chuyển nhượng mùa đông cho David Luiz và Fernando Torres chính là vì mục tiêu ấy. Ancelotti cần lực lượng, Abramovich tậu ngôi sao, Ancelotti cần thời gian, Abramovich cố kiên nhẫn. Bây giờ, khi Abramovich cần Champions League hơn bao giờ hết, nghĩa vụ của Ancelotti là phải đáp ứng. Người ta nói Chelsea không dám sa thải Ancelotti vì sợ phải đền bù, nhưng một khi đã chi 75 triệu bảng trong vòng vài ngày, thì bỏ 8 triệu bảng đền bù chỉ là chuyện nhỏ.

Ancelotti đang phải đối mặt với một bài toán quá khó. Ông đã thừa nhận một cách cay đẳng rằng ở đội hình hiện tại, chỉ có John Terry và Branislav là đáng tin tưởng nhất, nhưng cả hai cầu thủ ấy đều chơi ở hàng phòng ngự, và khó có thể là đầu tàu để dẫn dắt cả đội đi lên. Vậy đâu là điểm tựa cho chiến lược gia này? Có thể FC Copenhagen chưa phải là điểm dừng của Chelsea tại Champions League mùa này. Nhưng sau đó, có Chúa mới biết được.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm