Trezeguet chia tay ĐT Pháp: Mười năm, một mối tình dang dở

11/07/2008 12:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) -  Mười năm, chính xác là 3.710 ngày kể từ thời điểm ra mắt đến lúc chơi trận đấu cuối cùng, là quãng thời gian mà David Trezeguet đã gắn bó với đội tuyển Pháp, với màu áo Lam truyền thống.
 
 Một thập kỷ trôi qua nhưng mối tình lắm sóng gió, đầy những cảm xúc trái ngược ấy sẽ mãi dang dở bởi quyết định chia tay khi biết rằng mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa...
 
Ngày 28/1/1998, bóng đá Pháp ghi nhận một sự kiện mà về sau này, nó trở thành một cột mốc lịch sử gắn liền với những thăng trầm của đội tuyển áo Lam: Tiền đạo 20 tuổi David Trezeguet ra mắt ở “Les Bleus”. Trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 1998 diễn ra trên sân nhà, thắng Tây Ban Nha 1-0 tại Stade de France, HLV Aimet Jacquet đã tung Trezeguet vào sân, đặt bước khởi đầu quan trọng cho một chân sút khét tiếng mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải e ngại. 4 tháng sau ngày ra mắt đáng nhớ đó, Trezeguet có tên trong danh sách đội tuyển Pháp dự World Cup 1998, giải đấu mà anh chỉ đóng vai trò dự bị nhưng vẫn ghi được một bàn thắng (cùng cú sút luân lưu thành công, loại Italia ở tứ kết), góp phần giúp “Les Bleus” đăng quang trên sân nhà.
 

Hai năm sau, trong vai những nhà vô địch thế giới, Trezeguet cùng các đồng đội, dưới sự dẫn dắt của HLV Roger Lemerre, có mặt ở Hà Lan và Bỉ để chinh phục đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Lần này, số bàn thắng của Trezeguet ghi được nhiều gấp đôi so với World Cup 1998. Một trong hai bàn thắng của anh ở EURO 2000 đã đi vào lịch sử bóng đá Pháp. Cú vô-lê chân trái không thể chê vào đâu được của Trezeguet ở phút 103 trong trận chung kết Pháp – Italia ở Rotterdam đã đánh bại thủ môn Francesco Toldo, mang về cho “Les Bleus” chức vô địch châu Âu lần thứ hai trong lịch sử. Cá nhân Trezeguet được tôn vinh như một người hùng, được Juventus trải thảm đỏ rước từ Monaco về Italia.

Nhưng có lẽ đó cũng là khoảnh khắc ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất, đỉnh cao nhất của Trezeguet trong suốt 10 năm khoác trên mình chiếc áo Lam. Sự sa sút của đội tuyển Pháp sau những năm ngự trị bóng đá thế giới và châu Âu, sự xuất hiện của HLV Raymond Domenech sau EURO 2004 đã đẩy tương lai Trezeguet vào chỗ tăm tối. Từ vị trí của một người hùng, Trezeguet dần quen với vai trò của một kẻ bị hắt hủi, bị gạt sang một bên mỗi khi đội tuyển Pháp hội quân, đến mức phải làm khán giả ở EURO 2008.
 
Ngày 26/3 vừa qua, cái bắt tay giữa Trezeguet và Domenech ở phút 64 trong trận giao hữu Pháp thắng Anh 1-0 ở Stade de France đã đặt dấu chấm hết cho một mối tình không trọn vẹn. Đó là khoảnh khắc cuối cùng mà Trezeguet xuất hiện trong màu áo Lam, khi anh được Domenech thay ra giữa hiệp hai trước sự chứng kiến của Aime Jacquet, người mà mười năm trước đã đưa anh đến với đội tuyển Pháp cũng chính trên sân Stade de France.

71 trận, 34 bàn, 4 đời HLV

11 trận với Aimet Jacquet trên tổng số 14 trận có thể (từ 28/1/1998 đến 8/7/1998) – 2 bàn.

29 trận với Roger Lemerre trên tổng số 53 trận có thể (từ 14/10/1998 đến 11/6/2002) – 18 bàn.

15 trận với Jacques Santini trên tổng số 28 trận có thể (từ 12/6/2002 đến 25/6/2004) – 9 bàn.

16 trận với Raymond Domenech trên tổng số 54 trận có thể (từ 9/2/2005 đến 26/3/2008) – 5 bàn.

Trezeguet và những con số

71 Trezeguet đã 71 lần khoác áo đội tuyển Pháp, gồm 17 trận đá đủ, 25 trận vào sân thay người và 29 trận được thay ra trước khi hết giờ.

34 Trezeguet ghi được 34 bàn cho đội tuyển Pháp, trung bình 0,48 bàn/trận.

57 Số phút trung bình mà Trezeguet chơi trong mỗi lần ra sân ở đội tuyển Pháp. Chính xác là anh đã chơi tổng công 4.032 phút trong màu áo Lam.

1 Trezeguet có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Pháp vào ngày 5/6/1998, ở lần ra sân thứ 7 trong trận thắng Phần Lan.

34 Bàn thắng thứ 34 – bàn thắng cuối cùng của Trezeguet cho đội tuyển Pháp được ghi ngày 11/10/2006 ở trận thắng Faroe 5-0 trong lần thứ 68 khoác áo “Les Bleus”.

73% Đội tuyển Pháp thắng 73% số trận mà Trezeguet ghi bàn. Tỷ lệ này với Thierry Henry lên đến 92%.

5 Trezeguet đã dự 5 giải đấu lớn cùng đội tuyển Pháp: World Cup 1998, EURO 2000, World Cup 2002, EURO 2004 và World Cup 2006. Kỷ lục là 7 lần, thuộc về Lilian Thuram (có thêm EURO 1996 và EURO 1998).
 
Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm