Tất cả đều có lỗi. Nhưng chỉ Del Neri trả giá

13/05/2011 12:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trận hòa Chievo 2-2 trên sân nhà hôm chủ nhật rồi cho thấy trước mắt tất cả một sự thật đã được khẳng định rất nhiều lần mùa này: Juve không biết thế nào là “cá tính”. Nhiều juventini có thể phản đối nhận định này, một khi họ đã xem Juve chơi hay thế nào trước các đội bóng lớn của Serie A và trong nhiều thời điểm, đã thể hiện một sự hoàn thiện về mặt kĩ chiến thuật dưới tay Del Neri.

HLV Del Neri - Ảnh Getty

Nhưng ở đây, cần phải thấy rõ một điều, Juve đá xuất sắc như thế trong những trận đấu ấy là khi niềm tự hào quá khứ của họ trỗi dậy, lúc bị những đối thủ mà cách đây 5 năm còn bị coi thường coi là “cửa dưới”. Điều đó được khẳng định một cách rõ ràng trong các cuộc đối đầu với các đội bóng thuộc nhóm trung bình yếu, khi Juve mất điểm trước họ, như hai trận đấu gần nhất với Catania và Chievo. Juve không đủ khả năng để bảo vệ cách biệt nhỏ nhoi cho đến những giây cuối cùng và đã để Chievo cầm hòa 2-2 sau khi đã dẫn trước 2-0 một cách không mấy khó khăn (thậm chí, Chievo còn có nhiều cơ hội ghi bàn và chiến thắng hơn). Đấy là chưa kể những nỗi thất vọng lớn lao đã đến trước đó, từ trận hòa Cesena 2-2, trận thua Bologna và Lecce với cùng tỉ số 0-2.

Điều gì đã xảy ra? Chất lượng cầu thủ Juve hiện tại không còn ở mức vượt trội các đội bóng nói trên nữa. Họ có những cái tên nghe sướng tai hơn, lương trả cao hơn, được đưa về trong một chiến dịch thay máu mạnh mẽ và nhiều tiền của hơn, nhưng chất lượng thực tế của những tân binh ấy, trừ Krasic và Matri, là đáng đánh dấu hỏi (có ai đặt ra câu hỏi, là tại sao Marotta đưa một cầu thủ như Martinez từ Catania về với giá 15 triệu euro?). Del Neri, trong cả mùa giải, với ngần ấy tên tuổi mới (và chính ông cũng mới), đã không thể tạo ra một lối chơi cụ thể và sắc nét, và nếu ông bị “chém”, thì rõ ràng vấn đề ở đây là một mùa bóng là quá ít để ông làm nên những điều kì diệu. Việc loại bỏ Del Neri, thay bằng một HLV khác, rất có thể chỉ tạo ra cảm giác là, hoặc Juve dùng những HLV như Del Neri, Zaccheroni hay Ranieri chỉ để lấp chỗ trống, chờ một HLV “khủng”, hoặc quá thiếu nhẫn nại trong việc xây dựng đội bóng theo một chương trình dài hạn hoặc trung hạn. Nhưng HLV “khủng” ấy là ai và liệu có dám chấp nhận về Juve?

Del Neri sắp bị thải loại, trở thành nạn nhân trả giá cho tất cả. Marotta, tác giả của chiến dịch chuyển nhượng sai lầm mùa này, chắc chắn sẽ tại vị. Nhưng ai dám chắc, mùa sau, một HLV nào đó lại phải ra đi hệt như Del Neri?


Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm