17/02/2025 09:20 GMT+7 | Bóng đá Việt
"Nếu các trọng tài tiếp tục điều hành tệ như thế này, bóng đá Việt Nam chỉ đi xuống mà thôi", HLV trưởng CLB Quảng Nam, ông Văn Sỹ Sơn, cay đắng thốt lên sau trận hòa 4-4 đầy tiếc nuối trước CAHN trên sân Hàng Đẫy tối ngày 15/2.
Tình huống diễn ra ở phút đấu bù cuối cùng của hiệp 2, Phú Nguyên bị tác động từ sau khá rõ ràng, nhưng trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải xua tay, ra dấu cho trận đấu tiếp tục. CAHN đoạt bóng và tiếp tục tổ chức tấn công, dẫn đến bàn thắng ấn định kết quả 4-4 của tiền đạo Alan, người đã có cú hattrick ở trận này.
Lần cất quân trở lại Hàng Đẫy của HLV Văn Sỹ Sơn không thể trọn vẹn niềm vui. "Chúng tôi đã chiến thắng suốt 97 phút, để rồi mất điểm bởi trọng tài ở những giây cuối cùng. Tôi hài lòng với tinh thần chiến đấu không sợ hãi của các học trò trẻ và sẽ rất xứng đáng có được chiến thắng", ông Sơn chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.
Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa này, Quảng Nam gặp vấn đề với trọng tài trẻ Nguyễn Mạnh Hải. Trước đó ở vòng 8, trận tiếp SLNA trên sân Hòa Xuân, vị vua áo đen người Hải Phòng đã cắt còi rồi xua tay, 2 lần từ chối các quả phạt đền cho Quảng Nam. Quảng Nam chia điểm với SLNA khi kết quả chung cuộc là 1-1. HLV Văn Sỹ Sơn đã gửi đơn lên VFF và VPF, yêu cầu làm rõ "tiếng còi méo", cùng các quyết định khó hiểu của ông Hải, nhưng không bao giờ có phúc đáp hay lời giải thích nào.
Cùng thời điểm Quảng Nam của HLV Văn Sỹ Sơn bị mất điểm vào phút cuối trên sân Hàng Đẫy (vòng 13), thì tại thành Vinh, Hải Phòng của người bạn thân đồng cấp là Chu Đình Nghiêm, cũng được cho là bị ép, khi các trợ lý trọng tài đã... kẻ chéo sân trong một pha dựng cờ bắt việt vị để khước từ bàn thắng của đội khách trong "trận cầu 6 điểm" với chủ nhà SLNA.
Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải nghe tư vấn từ tổ VAR nhưng cuối cùng vẫn công nhận bàn gỡ 4-4 cho CAHN trong sự bức xúc của BHL và các cầu thủ Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Thời gian gần đây, mặc dù công nghệ trợ lý trọng tài VAR đã hoạt động hết công suất trong các trận đấu tại V-League mùa giải 2024/2025, thì vẫn có những lời phàn nàn về việc mắc lỗi trong việc ra quyết định của trọng tài chính. Các đội bóng nhà nghèo "thấp cổ bé họng" như Quảng Nam thường xuyên phải chịu thiệt trong các cuộc đối đầu với những "ông lớn".
Lịch sử các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vắt qua tuổi 25 không thiếu các nghi án và thậm chí là đại án, liên quan đến tiêu cực trọng tài. Cũng không ít vị vua áo đen phải vào tù và một cơ số khác buộc phải treo còi trong im lặng. Khi những sai sót lặp đi lặp lại thì nó không đơn thuần chỉ là chuyện chuyên môn kém hay "trọng tài cũng là con người" nữa, mà nó có thể là thuyết âm mưu, là vấn đề tư tưởng trong các chiến dịch khác nhau để phục vụ lợi ích nhóm.
Trọng tài vẫn được xem là một nghề bạc, cả bạc tiền lẫn bạc bẽo. Nhưng đó cũng là một nghề có đầu tư, từ bậc cơ sở. Mà đã đầu tư thì phải thu hồi vốn và sinh lời?! Vẫn có câu, đừng thấy lành vết thương mà quên đi lúc đau đớn. Nền bóng đá và các giải đấu vốn đã quá nhiều những nội thương liên quan đến đội ngũ cầm cân nảy mực rồi!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất