Inter thua bẽ bàng, Ranieri đổ lỗi cho trọng tài

02/10/2011 09:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Cứ ngỡ ông Rocchi là thần may mắn của Inter vì chính ông đã thổi trận Inter thắng Napoli 3-1 hồi tháng 1/2011. Nhưng rạng sáng nay, cả HLV Ranieri lẫn tiền vệ Cambiasso của “Nerazzurri” đều nổi đóa vì cho rằng ông này đã có những quyết định sai lầm khiến Inter thất bại. 

HLV Ranieri phản đối quyết định của trọng tài - Ảnh Getty

Ngoài việc tiền vệ Obi bị đuổi thì chính Ranieri cũng bị Rocchi truất quyền chỉ đạo vì phản đối quyết định của ông. “Ông ta điều khiển trận này không tốt. Thẻ vàng đầu tiên của Obi là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cả quả penalty mà chúng tôi phải chịu cũng vậy. Rocchi đã phá hỏng một trận đấu lẽ ra đang trở nên hấp dẫn”.

Nhà cầm quân của Inter đã tỏ ra “ngơ ngác” về lí do ông bị truất quyền chỉ đạo. “Tôi không hiểu tại sao mình lại bị truất quyền chỉ đạo vì tôi hoàn toàn không nói gì xúc phạm đến trọng tài cả. Các cầu thủ của tôi tức giận vì khi Hamsik đá penalty có người của Napoli đứng trong vòng cấm. Luật đã quy định rồi và ai cũng phải tôn trọng mới phải. Mọi người đều biết là tôi không thích kêu ca nhưng Inter thua trận này không phải do lỗi của chúng tôi”.

Như muốn giải thích thêm về cách phản ứng của mình và các học trò, Ranieri bảo tính ông vốn không như thế nhưng cực chẳng đã ông mới phải lên tiếng. “Chúng tôi cũng là con người nên cảm thấy bức xúc do bị trọng tài xử phạt cũng là chuyện thường tình. 20 năm qua tôi không kêu ca gì nhiều nhưng tôi đã chứng kiến một số điều và có thể nói là trọng tài đã điều khiển trận đấu tốt hay kém. Ông Rocchi đã không kiểm soát được trận đấu. Các cầu thủ của tôi đã chơi hết sức mình và không đáng bị trừng phạt theo cách này. Mọi nỗ lực của Inter đã đổ xuống sông xuống bể vì những quyết định sai lầm của trọng tài”.

Cùng chia sẻ nỗi bực dọc với ông thầy, tiền vệ Cambiasso của đội chủ nhà cũng bảo Inter thua…trọng tài chứ không thua Napoli. “Khó mà có thể bình tĩnh được với cách xử lý của trọng tài như thế này”. Cả Cambiasso lẫn Ranieri cho rằng Obi không đáng bị phạt thẻ vàng đầu tiên còn pha phạm lỗi dẫn tới quả penalty mà ông Rocchi thổi cho Napoli xảy ra ngoài vòng cấm. “Chúng tôi cảm thấy thất vọng vì lẽ ra các tifosi đã có thể chứng kiến một trận đấu hay. Cả Napoli và Inter đang chơi hay thì trọng tài đột nhiên trở thành nhân vật chính với những quyết định sai lầm của ông ta. Trận đấu bị phá hỏng”.

Thất bại thứ 3 từ đầu mùa này khiến Inter phải xếp tận thứ 16 trên BXH với đúng 1 trận thắng. Những nụ cười vừa hé nở trên môi Ranieri và các học trò vụt tắt ngấm như trò đùa của số phận. Ngược lại, chiến thắng “3 sao” giúp Napoli tạm thời leo lên ngôi đầu bảng với 10 điểm sau 5 trận. Món quà sinh nhật ngọt ngào nhất có thể cho tuổi 50 của HLV Walter Mazzarri (tròn 50 tuổi hôm 1/10/2011).

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm