M.U thắng, Sir Alex Ferguson vẫn thể hiện sự thất vọng

23/09/2012 23:00 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Sir Alex Ferguson thừa nhận rằng, ông hài lòng với 3 điểm mà M.U có được tại Anfield chứ không phải cách mà các học trò của ông giành chiến thắng trước Liverpool.

Với lợi thế sân nhà Anfield, Liverpool đã dồn ép M.U vào thế chân tường ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mark Halsey. Và ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân sau khi Jonjo Shelvey phải nhận thẻ đỏ do pha vào bóng với Evans, The Kop vẫn khiến "Quỷ đỏ" phải lao đao chống đỡ, mà minh chứng rõ nét nhất là bàn thắng tuyệt đẹp của Steven Gerrard ngay đầu hiệp 2.



Sir Alex không hài lòng với lối chơi của M.U - Ảnh: Getty

Pha chuộc lỗi của Rafael và bàn thắng muộn màng của van Perise trên chấm phạt đền rốt cuộc cũng giúp M.U phá được cái dớp không thắng tại Anfield, đồng thời bỏ túi 3 điểm quý giá trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League. Tuy nhiên, sau trận đấu, Sir Alex cho biết ông không hề hài lòng với lối chơi của "Quỷ đỏ" trong trận đấu này.

"Kết quả trận này rất tốt, nhưng M.U chơi không tốt!" Sir Alex khẳng định. "Hiệp 1, Liverpool thống lĩnh thế trận. Sang hiệp 2, chúng tôi cầm nhiều bóng hơn nhưng khi đó họ chỉ còn 10 người. Dù sao, chiến thắng vẫn là chiến thắng. Tôi bằng lòng với 3 điểm giành được".

Khi được hỏi liệu ông đã tác động như thế nào đến cầu thủ trong giờ nghỉ giải lao, Ferguson từ chối trả lời cụ thể: "Bạn không nên biết điều này. Khi đó, tôi thực sự thất vọng".

Bước ngoặt của trận đấu này chính là chiếc thẻ đỏ của Shelvey. Trong bài phát biểu sau trận đấu, Ferguson cho rằng cầu thủ của Liverpool xứng đáng bị đuổi khỏi sân và trọng tài Halsey hoàn toàn chính xác khi đưa ra quyết định như vậy.

"Đó là tình huống phải nhận thẻ đỏ rõ ràng. Evans đang có bóng và Shelvey đã lao vào rất nguy hiểm. Trọng tài đã đúng. Tôi không phàn nàn về quyết định này", vị thuyền trưởng của M.U phát biểu.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm