Pato trở lại, để ngồi... dự bị?!

17/11/2011 11:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Cuối tuần này, “Chú vịt” Alexandre Pato sẽ trở lại đội hình chính Milan sau khi bình phục chấn thương khiến anh phải ngồi ngoài suốt 2 tháng qua. Tuy nhiên, không dễ để anh có được một suất đá chính trên hàng công đang hoạt động rất tốt của Milan.

Khi Pato tập tễnh rời sân ở những phút đầu trận Milan hòa Udinese 1-1 hôm 21/9 sau một tình huống tự chấn thương (dấu hiệu của những ca khó lường), Milan sốc nặng, bởi đó là thời điểm đội bóng này khủng hoảng chân sút trầm trọng. Nhưng bây giờ, sự trở lại của anh không gây ra nhiều chú ý như từng được mong đợi. Trong hơn một tháng qua kể từ khi Robinho bình phục chấn thương, Milan đã chơi với một phong độ hủy diệt, ghi tới 21 bàn thắng chỉ trong 7 trận đấu (thắng 6, hòa 1), trong đó bản thân tiền đạo này ghi 2 bàn. Ngay cả khi Cassano, ngòi nổ số 1 của đội (và của cả Serie A với 7 pha kiến tạo từ đầu mùa), phải nằm viện, Milan vẫn nã tới 4 bàn vào lưới Catania chẳng khó khăn gì. Do đó, người ta không cần phải nhớ đến Pato.



Giữa hai ngôi sao samba này là một trận “derby”- Ảnh Getty

Khi Robinho, cầu thủ hay nhất trận thắng Catania 4-0 ở vòng 11 Serie A, tỏ ra nổi bật với tuyên bố sẽ chơi hết sức giúp Milan nối dài chuỗi ngày vui sau đợt đá các đội tuyển, thì vị trí của Pato lại càng khiêm tốn hơn nữa. Nếu muốn được ra sân thường xuyên, “Chú vịt” sẽ phải cạnh tranh vị trí với chính Robinho, trong một trận derby nho nhỏ giữa những ngôi sao tấn công người Brazil. Ở Milan, trừ khi không thể ra sân vì lý do nào đó, vị trí của Ibrahimovic là bất khả xâm phạm và dù muốn hay không, Pato và Robinho cũng phải “kèn cựa” với nhau cho suất chơi bên cạnh chân sút người Thụy Điển.

Thực tế, những chấn thương cũng ngăn cản cơ hội để Allegri cho Pato đá cặp với Robinho, khi họ thường dính chấn thương kiểu so le. Từ đầu mùa, mới chỉ có 1 trận duy nhất HLV Allegri được phép lựa chọn hai cầu thủ này cho suất đá chính, là trận tranh Siêu cúp Italia gặp Inter hôm 6/6. Robinho được chọn và kiến tạo cho Ibra ghi bàn gỡ hòa, Pato vào thay và giúp Boateng ấn định chiến thắng 2-1. Cho đến lúc này, Pato đã chơi 5 trận cho Milan, tổng cộng 243 phút, ghi 1 bàn. Robinho đá 8 trận, 449 phút, ghi 2 bàn. Trong những trận có Pato, Milan thắng 1, hòa 3, thua 1. Trong những trận có Robinho, Milan thắng tới 7, hòa 1. Pato dẫu sao cũng chỉ là một tiền đạo, còn Binho gần như là một con rắn len lỏi khắp sân, phá vỡ các kết cấu của đối thủ và tạo ra nhiều đột biến. Khi Robinho có cảm hứng tốt nhất, rất khó ngăn cản anh.

Thế nên, mặc dù rất khát khao trong ngày trở lại, Pato hầu như vẫn sẽ phải ngồi dự bị ở trận Milan làm khách Fiorentina cuối tuần này. Phong độ tốt của Robinho và hàng công Milan là một lý do, Allegri có lẽ cũng không cần thiết phải mạo hiểm sử dụng một chân sút đã không chơi bóng suốt 2 tháng. Khả năng dễ xảy ra nhất là Pato sẽ vào thay Robinho ở hiệp 2 để tìm lại cảm giác nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến với Barcelona ở Champions League hôm 23/11 tới, trận đấu mà Allegri coi như một trận chung kết. Trước một đối thủ lớn như Barca, Pato lại chiếm lợi thế hơn Robinho nhờ rất hợp với lối đá phản công. Ở trận lượt đi, anh đã gây sốc cho cả sân Camp Nou bằng bàn thắng ở ngay phút đầu tiên, sau một pha dốc bóng với tốc độ khủng khiếp.

Tuy nhiên, Milan sẽ còn phải đá 8 trận từ nay tới Giáng sinh, nên “Chú vịt” chẳng cần phải lo lắng về cơ hội của mình, bởi anh quá giỏi cho vai trò đánh bóng ghế dự bị.

Bách Việt




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm