Nhật ký ĐTVN: Chuyện bây giờ mới kể

10/12/2010 09:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cầu thủ ĐTVN kể lại rằng, sau trận thua Philippines và đứng trước nguy cơ bị hất văng khỏi lộ trình bảo vệ ngôi vô địch, HLV Calisto thậm chí còn mắng họ nhẹ hơn so với trận thắng Myanmar.

“Thầy chỉ nói chúng tôi đã thi đấu tốt và phải biết giữ niềm tin, đứng lên sau thất bại. Không ai được phép chểnh mảng trong lúc này. Đừng tưởng thắng đậm Myanmar đã là hay. Trận đấu với Philippines là một bài học đắt giá và đội bóng không được phép được chủ quan, trước mọi đối thủ…”, Như Thành, người đã mắc sai lầm ngớ ngẩn trong bàn thua thứ 2, kể lại.


Chấn thương của Việt Cường (trái) đang là nỗi lo với HLV Calisto

Trở lại đại bản doanh khách sạn La Thành tối hôm đó, các quan chức VFF và HLV Calisto đã ngồi với nhau đến tận nửa đêm. Và khi tất cả các phòng của VĐV ở tầng 7 của khách sạn (mọi nơi ĐT đóng quân, đều phải là tầng 7) đã im thít, cầu thủ chìm vào giấc ngủ, ông Calisto và cộng sự đã tiến hành cúng bái linh đình. Hương bay nghi ngút cả khu phố Vạn Bảo – Vạn Phúc.

Ông Calisto là người phương Tây, nhưng lại có đức tin rất kỳ lạ vào Phật giáo phương Đông. Ông rất chịu khó đi chùa và thậm chí, còn có những hành động rất kỳ lạ, đầy vẻ tâm linh. Hôm ở Nghệ An cũng thế, một học trò đã mách nước và HLV Calisto quyết định ghé đền Ông Hoàng Mười cầu may, trên đường từ Làng Sen quê Bác trở về khách sạn.


Thói quen đi thiếu về thừa (so với lịch di chuyển tập luyện – thi đấu của đội bóng) cũng được duy trì. Ví như, thay vì 3h, ĐT tập trung dưới sảnh khánh sạn để lên xe ra sân tập, thì trước đó 5 phút, tất cả đã phải có mặt. Hôm U23 VN viếng tháp Thạt Luổng ở bên Lào, rất nhiều PV đã bị hố, bởi lịch đi đến của đội bóng. HLV Calisto cũng thi thoảng đứng lớp, như một nhà truyền giáo về tín ngưỡng. Sẽ còn rất, rất nhiều câu chuyện thú vị nữa về tâm linh không giải thích được và người ta tin rằng, “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.




H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm