Vượt qua B. Bình Dương, SHB Đà Nẵng mới là ứng viên vô địch

10/03/2013 08:05 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Cùng có tham vọng tái hiện quá khứ huy hoàng trong mùa giải năm nay nhưng trận đấu chiều qua đã cho thấy sẽ chỉ có một đội làm được, đó là SHB Đà Nẵng.

B.BD (áo đỏ) gây thất vọng với hai trận thua liên tiếp. Ảnh: Quang Nhựt

Chấn thương bình phục nhanh hơn dự kiến của Tăng Tuấn đã giúp HLV Cho Yoon Hwan có một đội hình mạnh nhất trong trận tiếp SHB.ĐN. Ông Cho hẳn kỳ vọng vào sự nhiệt tình của cầu thủ gốc Thanh Hóa sẽ tạo nên sức mạnh trên hàng công của B.BD. Nhưng sự thật, Tăng Tuấn không thể là ngôi sao sáng giá trong một trận đấu mà cả tập thể B.BD chơi như vô hồn.

Trong khi đó, hai trận thắng liên tiếp từ Siêu Cúp QG tới vòng 1 V-League năm nay khiến SHB.ĐN không cần dè chừng, ngay cả họ phải chơi tại cứ địa Bình Dương. HLV Lê Huỳnh Đức chủ động áp đặt thế trận tấn công phủ đầu chủ nhà ngay từ khi trận đấu mới bắt đầu. Hàng tiền vệ của đội khách với Nguyên Sa, Quốc Anh, Thanh Hưng tỏ ra ăn đứt những Công Huy, Aniekan, Vũ Phong của đội chủ nhà. Lối đá vỗ mặt đó của SHB.ĐN khiến B.BD phải mất 1/3 thời gian hiệp 1 mới lấy lại được cân bằng.  

Dù có tiếng là đội bóng nhiều sao nhưng cho đến trận đấu thứ hai từ đầu mùa giải này, B.BD vẫn chơi như mơ ngủ. Khoảng cách đội hình của họ không cân bằng giữa ba tuyến. Khi các tiền vệ phải chú trọng về phòng ngự nhiều hơn thì họ dường như không đảm bảo thể lực để hỗ trợ lên bóng với các tiền đạo. Lối chơi của B.BD không khác những mùa giải trắng tay gần đây, tức là họ chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài, rồi mặc sức cho các tiền đạo phía trên như Sunday, Huỳnh Kesley xử lý. Hàng thủ của SHB.ĐN với hai trung vệ cao to như Hải Lâm, Cosmin phản ứng với những pha bóng “rót dầu” của chủ nhà tương đối dễ dàng. B.BD gần như đâm đầu vào tường sau lối đá đó nhưng khi có cơ hội, chân sút được kỳ vọng nhất của đội chủ nhà lại bỏ lỡ. Đó là tình huống Thanh Bình phải đẩy bóng ra sau cú sút trái phá của Sunday. Bóng rơi ngay vị trí của Huỳnh Kesley rất thuận lợi nhưng cú đánh đầu tiếp đó của tiền đạo gốc Brazil lại đưa bóng ra ngoài.

Sau pha bóng hoang phí đó, SHB.ĐN đã dạy cho B.BD một bài học về tận dụng cơ hội. Trong một tình huống không mấy rõ ràng, Merlo bất ngờ quăng mu rất mạnh, bóng đập cột dọc trước khi lưới của Santos rung lên.  

Một mình Merlo gần như chấp cả B.BD bởi lẽ, trong hiệp 2, dù tạo ra ít nhất hai cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng, đội chủ nhà hoặc tự dứt điểm vào tay thủ môn Thanh Bình, hoặc đưa bóng ra ngoài vô duyên. Trong khi đó, Merlo vẫn cứ đều đặn khiến người ta phải nhắc tên mình trong vai người hùng của SHB.ĐN. Phút 65, tiền đạo này nhẹ nhàng sửa bóng sau pha phối hợp với Nguyên Sa khuất phục Phan Văn Santos lần thứ hai trong trận này.

Bàn thua khiến B.BD gần như mất hết ý chí chiến đấu. Không những không thể có bàn gỡ, suýt nữa bi kịch của B.BD còn nặng nề hơn nếu như SHB.ĐN có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong một cơ hội do Merlo là người khởi xướng phút 74.

Vận đen đang theo đuổi thầy trò HLV Cho Yoon Hwan, hay đơn giản, thực lực của đội bóng đất Thủ chỉ có thế ? Quá nhiều vấn đề bộc lộ sau hai trận thua liên tiếp. Đội hình đầy sao của B.BD giờ cũng ngang hàng với đội cuối bảng, K.KG. Khởi động bằng ngôi bét bảng, đây là hình hài của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch hay ngược lại, mùa giải trắng tay 5 liên tiếp đang chờ B.BD.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm