Barca - Valencia 3-0: Ba siêu phẩm, một nỗi lo

16/03/2010 12:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Không một cule nào có thể phàn nàn về kết quả của trận đấu ở Nou Camp đêm Chủ nhật, bởi đại thắng 3-0 trước một đội bóng đang xếp thứ 3 ở Liga là chuyện không phải lúc nào cũng có thể xảy ra. Nhưng tỉ số hoành tráng ấy không thể che mờ một thực tế là Barca trước Valencia thực ra chẳng có nét biến chuyển nào về mặt lối chơi so với những trận đấu khó khăn trước đó. Khi dấu ấn cá nhân vẫn phủ bóng lên lối chơi tập thể, Barca vẫn khiến các CĐV của mình có cảm giác bất an trước trận đấu nhiều rủi ro với Stuttgart.
70 phút nhọc nhằn

Nếu ai đó ở Barca nói rằng đội bóng của họ vẫn ổn như bình thường, người ấy đang nói dối. Nếu Barca tối Chủ nhật là một Barca mạnh mẽ nhất, sẽ không có chuyện một Valencia thiếu cả hai quân bài quan trọng nhất là Villa và Mata có thể chơi ngang ngửa với họ trong suốt cả hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2. Ở tất cả các tuyến của Barca, đâu đâu người ta cũng có thể chỉ ra những vấn đề. Hàng công, với Krkic chơi lệch trái, Pedro lệch phải và Messi thiên về trung lộ, không tạo được sức ép đủ lớn lên hàng thủ Valencia, lại quá rườm rà, mất liên lạc và dễ dàng bị phong tỏa. Hàng tiền vệ không kiểm soát được thế trận khi Xavi và Iniesta tiếp tục chơi với phong độ tầm thường. Hàng thủ không Puyol, Marquez không mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn, nhưng vẫn để lộ quá nhiều khoảng trống.

Barca hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào Messi

HLV Unai Emery của Valencia sau trận đã nói rằng "tỉ số 3-0 không phản ánh đúng những gì đã diễn ra", và các học trò của ông tuy thua đậm song "vẫn có thể ngẩng cao đầu rời Nou Camp". Tất nhiên, ai thua xong mà chẳng nói như Emery, nhưng khách quan thì lần này ông nói đúng. Valencia đã chơi quá tốt trong tình trạng thiếu trên hụt dưới, và họ chỉ thiếu duy nhất một thứ để thành công: May mắn. Nếu may mắn, Valencia đã có thể mở được tỉ số từ hiệp 1. Nếu may mắn, Zigic đã có thể thắng được Valdes trong tình huống mặt đối mặt ở phút 68, khi tỉ số mới là 1-0. Nếu may mắn, Albelda đã không tái phát chấn thương để rồi Valencia mất thế trận vào tay Barca. Và nếu may mắn, Maduro đã không phải nhận thẻ đỏ, và Messi đã chẳng có nhiều khoảng trống đến vậy để mà làm mưa làm gió.

3 siêu phẩm của Messi, và 1 nỗi lo

Nếu bạn từng có lúc lo sợ rằng sau khi đã chinh phục gần như tất cả những đỉnh cao vinh quang (với CLB) Messi sẽ không còn muốn chơi bóng hết mình, không còn tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu và đầy mê say nữa, giờ là lúc bạn có thể gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Messi không những không thụt lùi hay đứng im mà ngược lại, càng ngày càng hoàn thiện hơn, đặc biệt là ở kỹ năng dứt điểm. Trong ba bàn thắng mà Messi ghi vào lưới Cesar, tất cả mọi động tác đều được "La Pulga" thực hiện một cách hoàn hảo. Từ lúc Messi di chuyển, khống chế bóng, qua người cho tới lúc anh tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Đa dạng, chính xác và lạnh lùng, cái cách Messi ba lần hạ Cesar giải thích tại sao Guardiola đang thường xuyên kéo Messi vào giữa và nhìn về anh như nhìn một "số 9" đích thực.

Thật tuyệt khi được chứng kiến Messi tỏa sáng. Nhưng sẽ là trọn vẹn hơn, nếu sự tỏa sáng của tiền đạo người Argentina chỉ có vai trò tô điểm cho chiến thắng của Barca thêm lung linh thay vì là "điều kiện cần" cho chiến thắng của đội bóng xứ Catalunya như ở thời điểm này. Bởi từ trận đấu với Almeria cách đây mới có một tuần, trận đấu mà dù Messi lập cú đúp Barca vẫn bị cầm hòa 2-2, ai cũng có thể thấy rằng không phải lúc nào Messi tỏa sáng cũng là đủ. Đó là chưa nói tới chuyện Messi không phải là người ngoài hành tinh để có thể cứ ra sân trận nào là tỏa sáng trận đó. Barca đang là "đội bóng một người", và điều đó thật đáng ngại. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tới trận gặp Stuttgart giữa tuần này, cơ thể kỳ diệu của Messi bỗng nhiên tự cảm thấy rằng nó cũng cần được nghỉ ngơi?

Hat-trick thứ 4 của Leo

Với ba bàn thắng ghi vào lưới Cesar chỉ trong 26 phút cuối hiệp 2, tiền đạo người Argentina đã có được bàn thắng thứ 22 ở Liga mùa này, tức anh chỉ còn cách thành tích cá nhân tốt nhất của mình có 1 bàn nữa. Hat-trick ấy cũng là hat-trick thứ 4 trong sự nghiệp của Messi. Ba hat-trick trước đây được Messi thực hiện vào lưới của các đội Real Madrid (3-3) ở mùa 06-07, Atletico Madrid (1-3) ở Cúp Nhà Vua mùa trước và Tenerife (0-5) ở mùa này. Tổng cộng, Messi đã ghi được cho Barca 76 bàn ở Liga, 109 bàn trên tất cả các đấu trường.

5 thẻ đỏ trong 4 vòng

Với việc Maduro nhận 2 thẻ vàng sau các pha phạm lỗi với Henry và Messi, Valencia đã có tới 5 cầu thủ phải rời sân giữa chừng trong 4 vòng gần nhất. Cơn ác mộng màu Đỏ bắt đầu từ vòng 23, khi trọng tài đuổi Alexis sau một pha va chạm không thực sự rõ ràng giữa trung vệ này với tiền vệ Pedro Lopez của Getafe. Vòng tiếp theo, trong trận đấu với Atletico Madrid, tới lượt Marchena và Miguel Brito phải rời sân giữa chừng. Vòng trước, ở trận gặp Racing, lại tới lượt David Navarro phải lĩnh 2 thẻ vàng. Không chỉ ở Liga, "thói quen" đi tắm sớm của các cầu thủ Valencia còn xuất hiện cả ở Europa League. Trong trận lượt đi với Werder Bremen vừa rồi, tiền vệ Ever Banega đã phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Điều đáng nói là trước đây, Valencia vẫn được coi là một trong những đội bóng fair-play nhất khi không phải nhận một thẻ đỏ nào trong 30 trận liên tiếp từ vòng 31 mùa trước tới vòng 22 mùa này.

Albelda nghỉ 3 tới 4 tuần

Một tổn thất khác của Valencia ở Nou Camp là chấn thương của tiền vệ David Albelda. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Albelda đã phải xin được thay ra sau khi bị đau ở bắp đùi trái. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Albelda bị tái phát chấn thương rách cơ vừa mới khiến anh phải nghỉ thi đấu 2 tuần. Theo dự kiến, Albelda lần này sẽ cần nhiều thời gian hơn để hồi phục, khoảng từ 3 đến 4 tuần. Như thế, ngoài trận gặp Bremen tới đây, Albelda còn phải nghỉ ít nhất là 3 trận ở Liga. HLV Emery cho rằng chính việc Albelda phải rời sân, chứ không phải việc Henry vào sân bên phía Barca, mới là bước ngoặt của trận đấu.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm