ĐT Bồ Đào Nha: Nỗi lo từ đội bóng một người

17/06/2010 12:25 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Không thể bào chữa cho màn trình diễn của Bồ Đào Nha trong ngày ra quân, cho dù đối thủ của họ không hề dễ chơi. Một trận hòa không phải là vấn đề. Nhưng các học trò của Carlos Queiroz đã thực sự khiến người hâm mộ thất vọng bởi cách mà họ thể hiện. Tất cả đều hoàn toàn khác so với một hình ảnh đáng chờ đợi được tô vẽ bởi giới truyền thông.

Rất có thể đội bóng của Queiroz chưa nóng máy. Nhưng việc họ bế tắc hoàn toàn từ cách chơi cho đến tinh thần là điều không ai chờ đợi. Ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo lên các đồng đội vẫn rõ rệt, từ cách anh chạm bóng kiến tạo cho tới những cú tăng tốc. Tuy vậy, Bồ Đào Nha vẫn không thể tận dụng được hiệu quả từ tài năng của siêu sao Real Madrid. Vấn đề ở đâu?


Bồ Đào Nha đang quá phụ thuộc vào Ronaldo - Ảnh: Getty
Thứ nhất, nếu như trình độ của Ronaldo chênh lệch quá xa so với phần còn lại, thì điều lạ lùng là cả đội bóng đó lại không chơi theo kiểu phục vụ anh. Thứ 2, nếu như Queiroz muốn xây dựng một Bồ Đào Nha chơi xung quanh Ronaldo (bằng cách yêu cầu anh chơi nhiều hơn ở trung lộ), thì rõ ràng đó ý tưởng đó đã thất bại. Đội bóng xứ Iberia không chỉ tỏ ra rất rời rạc khi đá cạnh nhau ở khu trung tuyến, họ còn luôn thiếu sẵn sàng mỗi khi đội trưởng của mình xuất phát. Bờ Biển Ngà không phải là một đối thủ quá ranh mãnh trong cách kiểm soát trận đấu. Nhưng họ cũng đã dễ dàng hóa giải tầm ảnh hưởng của ngôi sao trị giá 80 triệu bảng bên phía đối phương. Tình huống đáng chú ý duy nhất của Ronaldo chỉ đến trong hiệp 1, với một pha đổi hướng bóng điệu nghệ và dứt điểm trúng cột dọc. Dĩ nhiên, nó là quá ít so với những gì người ta đã kỳ vọng ở anh.


Nếu đó cũng chính là lý do để Bồ Đào Nha chơi không đúng sức, thì thật nguy hiểm. Từ vòng loại tới nay, đội bóng của Queiroz chưa đến nỗi luôn phải phụ thuộc vào cảm hứng của Ronaldo. Có điều, sự thật là họ đã không ít lần bị ánh hào quang của siêu sao này làm chói mắt. Có cầu thủ số 7 này trong đội hình, Bồ Đào Nha vẫn không thắng nổi Thụy Điển và Đan Mạch một trận nào ở vòng loại. Nhưng rồi khi không có anh, họ đã thể hiện bản lĩnh rất tốt ở lối chơi đồng đội trong 2 trận play-offs với Bosnia-Herzegovina. Đó có phải là minh chứng cho một hiệu ứng tâm lý nào đó mang tên Ronaldo?


Bề nổi, không khó nhận ra rất nhiều trụ cột của Bồ Đào Nha đã có một trận đấu đáng thất vọng. Deco, Liedson, rồi sau đó là Simao và Tiago đều thi đấu với một sự mệt mỏi đáng ngại. Danny, người được kỳ vọng thay thế Nani cũng chơi như thể bị ngợp trước một trận đấu lớn. Không công bằng nếu cho rằng Ronaldo có lỗi khi không thể làm đầu tầu cho toàn đội. Nhưng lẽ nào đó không phải là điều mà người ta chờ đợi?

Những ngôi sao lớn luôn là điều các HLV mơ ước. Tuy nhiên, đội bóng một người nhiều khi lại là thảm họa. Sự lạc lõng của Ronaldo trước Bờ Biển Ngà đã là một hồi chuông báo động cho Queiroz. Các đối thủ của Bồ Đào Nha giờ đây đã biết cách phải làm gì để khống chế “Brazil châu Âu” một cách hiệu quả nhất. Nếu như một đội bóng không có sự đoàn kết, không có lối chơi gắn bó, không có những chiến binh biết tìm thấy nhau trên sân cỏ, mà chỉ có 1 ngôi sao xa lạ, thất bại là nhãn tiền.

Khi Ronaldo yêu cầu các trọng tài “phải bảo vệ” anh nhiều hơn ở World Cup, không hiểu các đồng đội của anh sẽ nghĩ gì? Một chiếc thẻ vàng về lỗi phản ứng thái quá, những cú ngã cực kỳ chủ động, và cả hàng tá pha di chuyển rất khó đối với đà chuyền bóng của đồng đội, đó không phải là điều người ta muốn thấy từ Ronaldo. Các cầu thủ Bồ Đào Nha chưa đủ đẳng cấp để chơi cùng anh? Hay anh chưa đủ tài năng để trở thành một tượng đài biết chiến thắng – và biết cả hy sinh vì đội bóng?

Tiểu Yến

1 Tình đến trước trận hòa 0-0 ở Port Elizabeth, Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà đã đá tổng cộng 22 trận ở World Cup. Chỉ 1 trong số đó kết thúc với tỷ số hòa: Trận Bồ Đào Nha hòa Anh 0-0 trong 2 hiệp chính trận tứ kết 4 năm về trước.

0-0 Trong 14 trận đầu tiên của World Cup năm nay, có đến 8 trận hòa 0-0 ở hiệp 1. Ở Đức 4 năm trước, chỉ 2/16 trận đầu tiên có kết hòa 0-0 trong 45 phút đầu tiê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm