02h45 ngày 4/11, Chelsea – Spartak Moskva: Vì sao Chelsea đáng sợ?

03/11/2010 11:39 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Hai tuần lễ trước, Chelsea đã rũ bỏ nỗi ám ánh đeo đuổi họ suốt hai năm nay bằng cách đánh bại Spartak Moskva ngay tại Luzhniki, sân bóng mà họ đã để mất chức vô địch Champions League vào tay M.U trên chấm phạt đền. Còn tối nay, khi trở về sân nhà Stamford Bridge, đội bóng áo xanh cần ba điểm để dứt điểm sớm vòng bảng và tập trung cho Champions League khi mùa Giáng sinh nước rút sắp đến.

Lại là Zhirkov?

Trong cuộc họp báo trước trận đấu ở Moskva, người ngồi cạnh HLV Carlo Ancelotti của Chelsea, không phải là đội trưởng John Terry như thường lệ, mà là Yuri Zhirkov. Thông điệp Chelsea đưa ra là đội bóng Anh muốn nhấn mạnh sự trở lại Moskva của Zhirkov, nơi anh đã có 5 năm gắn bó cùng kình địch của Spartak, CSKA Moskva, chứ không phải pha đá phạt đền hỏng của Terry 2 năm trước.

Nhưng Zhirkov sau đó đã mang đến không chỉ sự khích lệ về tinh thần cho Chelsea. Anh đã ghi bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu tại Nga, một pha biểu diễn đầy nghệ thuật và cũng là pha lập công đầu tiên của Zhirkov trong cả mùa giải này. Kinh nghiệm của Zhirkov nhiều khả năng sẽ giúp anh lại có một suất đá chính vào tối nay, khi trên sân nhà, Ancelotti hẳn cũng muốn có đòn đánh phủ đầu. Tốc độ, sự tích cực và quyết tâm không bao giờ thay đổi ở cầu thủ chạy cánh người Nga sẽ là vũ khí rất lợi hại để Chelsea triển khai chiến lược đó. Cộng thêm bàn thắng ở lượt đi, Zhirkov đã làm các hậu vệ Spartak sợ vía và hoàn toàn có hy vọng lập công tại Stamford Bridge.

Chiến thắng trước Blackburn ở Premier League vào cuối tuần càng khẳng định vai trò của Zhirkov trong màu áo xanh. Từ bỏ vị trí hậu vệ cánh trái, cựu cầu thủ CSKA Moskva đã được HLV Ancelotti đẩy lên hàng tiền vệ, nơi anh phát huy được hết sự khó lường của mình. Tại Ewood Park vào nửa cuối hiệp 1, khi Chelsea bị dẫn trước bởi bàn thắng của Benjani Mwaruwari, Zhirkov thậm chí được đẩy lên cao tới mức anh chơi như một cầu thủ treo cánh. Hệ quả là hàng thủ Blackburn rối loạn, mất kiểm soát để rồi sụp đổ trước sức công phá từ mọi phía của đội bóng áo xanh.

Chelsea đang thể hiện phong độ chói sáng- Ảnh Reuters
Cỗ máy hủy diệt

Ancelotti vẫn tự hào rằng Chelsea của ông không chỉ hiệu quả mà còn chơi đẹp, như khi họ vô địch Premier League mùa trước với thành tích ghi được 103 bàn đầy ấn tượng. Tuy nhiên, trên thực tế, Chelsea kể từ thời Jose Mourinho đến giờ chưa bao giờ, và ngay lúc này đây cũng không phải, là một đội duy mỹ, dẫu cho họ có ghi được bao nhiêu bàn đi nữa.

Cách tiếp cận của Ancelotti, nếu có gì khác với Mourinho, thì là ở chỗ Chelsea càng giống một cỗ máy hủy diệt, hơn là một đội bóng chơi đẹp. Họ lừ lừ tiến lên, gạt sang bên đường mọi đối thủ, dù đó là Blackburn làng nhàng, Arsenal đẹp đẽ hay Spartak Moskva lạ lẫm. Một khi đội bóng áo xanh vươn lên dẫn trước, họ có vẻ không bao giờ để đối phương có cơ hội lật ngược thế cờ, như ở Moskva và Emirates. Còn một khi họ để thua trước, chẳng có gì đảm bảo là đối thủ sẽ chắc thắng, như tại Ewood Park cuối tuần qua.

Chelsea đang tự tin đến mức có vẻ như họ không bao giờ bận tâm đến tỉ số là bao nhiêu. Đội bóng áo xanh đơn giản chơi bóng theo cách của mình, chặt chẽ, dứt khoát, ở vị thế bề trên và cứ như thế, đối thủ của họ, sớm hay muộn, cũng sẽ sụp đổ. Tại Moskva, sân nhà của chính Roman Abramovich, Chelsea coi như đã nói lời đoạn tuyệt với quá khứ đau thương ở Champions League hai năm trước. Bản thân Terry đã có một trận đấu rất hay trong màu áo xanh và giờ đây, khi việc có mặt ở vòng 16 đội chỉ còn là vấn đề thủ tục, sân Stamford Bridge đang chờ đợi trong hy vọng lớn hơn bao giờ hết phần thưởng mà Abramovich đã đeo đuổi suốt bao nhiêu năm qua. Quả thực, với đội bóng áo xanh mùa giải này, chiếc cúp vô địch Champions League là bây giờ, hoặc không bao giờ...
Dự đoán: 3-0

Trần Trọng

Lực lượng

Chelsea: Malouda, Lampard, Ramires và Benayoun chấn thương. Bosingwa bị ốm. Drogba và Alex trở lại.
Spartak Moskva: Ari và Parshivkyuk chấn thương.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole - Essien, Ramires, Mikel, Zhirkov - Anelka, Drogba.
Spartak Moskva: Dikan - Makeev, Pareja, Suchy, Ivanov - Sheshokov - McGeady, Ibson, Kombarov - Ananidze - Welliton.

Góc thống kê

100%: Chelsea đang có thành tích toàn thắng trước các đối thủ Nga ở đấu trường châu Âu, bao gồm hai trận thắng CSKA Moskva ở vòng bảng Champions League 2004-2005 và trận thắng hai tuần trước trên sân Spartak.

5: Trong bảy lần dự Champions League gần nhất, Chelsea năm lần kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Lần này rất có thể họ sẽ lặp lại thành tích đó.

21: Chelsea trải qua 21 trận liên tiếp bất bại trên sân nhà ở vòng bảng Champions League, gồm 15 chiến thắng, 6 trận hòa với 36 bàn ghi được và 6 bàn thủng lưới.

1999: Trước năm 1999, Spartak toàn thắng trong tất cả những chuyến làm khách đến Anh của họ ở châu Âu, với các bại tướng từ Arsenal đến Leeds. Tuy nhiên, từ năm 1999 trở đi, đội bóng Nga trải qua ba trận thua liên tiếp ở xứ sương mù.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm