Cuộc đua tới ngôi vua Premier League: Chờ phán quyết ở vòng 37

27/04/2010 07:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TTVH Online) - Mùa giải còn tới 2 vòng đấu nữa mới kết thúc song khi Chelsea và MU đều chỉ phải gặp những đối thủ chỉ "đá cho vui" như Wigan và Stoke, chiến thắng đến là điều gần như chắc chắn. Do đó, vòng 37 sẽ được coi là vòng đấu quyết định nhà vô địch của Premier League năm nay.

* Liverpool - Chìa khóa của cuộc đua

Liverpool bỗng nhiên hồi sinh những khát vọng. Chiến thắng 4-0 trước Burnley cuối tuần qua cộng thêm việc Tottenham thua trận trong khi Manchester City bị chia điểm khiến thày trò Rafa Benitez bỗng nhiên sống dậy tham vọng lọt vào tốp 4 tưởng như đã bị chôn vùi từ rất lâu. Khi HLV người Tây Ban Nha lớn tiếng tuyên bố: "Liverpool vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào tốp 4" cũng đồng nghĩa với việc Chelsea có lý do để lo lắng.

Trận chiến ở Anfield, Chelsea có lợi thế được nghỉ nhiều hơn Liverpool tới 4 ngày (do The Kop phải thi đấu ở bán kết lượt về Europa League) nhưng với đội bóng đã quá quen với mật độ dày, đây không phải là một bất lợi quá lớn. Hiện tại, Liverpool đã hồi sinh như cái cách mà Steven Gerrard bỗng nhiên tìm lại được phong độ của chính mình (ghi 3 bàn trong 2 trận gần đây tại Premier League). Sự trở lại đúng lúc của thủ quân người Anh đã làm các CĐV quên đi nỗi đau mất Torres (nghỉ hết mùa), nhất là khi cái duyên ghi bàn đã tìm đến với Maxi. Khi Liverpool có động lực và niềm tin chắc chắn họ sẽ không chấp nhận rời bỏ cuộc chơi một cách dễ dàng. Thách thức tại Anfield cũng sẽ lớn hơn rất nhiều với Chelsea.

Trận chiến ở Anfield sẽ có tính chất quyết định - Ảnh Getty

Trận đại thắng 7-0 trước Stoke có thể coi là một lời khẳng định về sức mạnh của của The Blues. Song trước một đội bóng đã hết động lực ( đã trụ hạng thành công), "cơn cuồng nộ xanh" của thày trò Ancelotti cũng đơn thuần chỉ là 3 điểm để giành lấy ngôi đầu từ tay của MU. Chiến thắng tưng bừng ấy giúp Chelsea đạt cột mốc 93 bàn thắng và cách kỉ lục của MU ở mùa giải 99/00 đúng 4 bàn (97 bàn) nhưng nó sẽ trở thành vô nghĩa nếu như Chelsea không thể vượt qua được "ải" cuối cùng Liverpool, đội đang giữ chìa khóa của cuộc đua. Thánh địa Anfield, nơi điệp khúc "You'll never walk alone" không bao giờ tắt sẽ là thước đo cho tham vọng, bản lĩnh và niềm tin của The Blues.

* Sunderland cũng muốn "phá bĩnh"

Xét về tính chất, MU không gặp một áp lực lớn như Chelsea bởi Sunderland đã trụ hạng thành công . Song trên thực tế, chuyến hành quân tới sân The Light hứa hẹn sẽ không ít thách thức cho "Quỷ đỏ". Không còn động lực thi đấu nhưng Sunderland vẫn chiến đấu như một đội bóng vẫn đang còn mục tiêu. Việc họ lần lượt "tiễn" Burnley và Hull City trở lại với Championship ở hai vòng đấu gần đây là một minh chứng rõ nét nhất cho thấy khả năng "phá bĩnh" của "Mèo đen" lớn đến thế nào.

Một lý do nữa khiến cho Quỷ đỏ phải lo lắng chính là hiệu suất ghi bàn của Darren Bent. Ra sân chính thức trong cả 36 trận mùa này, cựu tiền đạo của Chalton nổ súng 24 lần. Dù đang đứng thứ 3 trong danh sách những chân sút hàng đầu nhưng với việc Rooney đã nghỉ hết mùa vì chấn thương, Drogba đánh mất cảm giác ghi bàn thì Bent lại là ƯCV sáng giá. Hai vòng liên tiếp gần đây, tuyển thủ Anh vẫn đều đặn nhả đạn theo kiểu "phát một". Nếu giữ nguyên được tần suất này, khả năng bắt kịp hoặc thậm chí vượt qua thành tích của Rooney (26 bàn) không phải là điều quá khó khăn nhất là khi các đồng đội đang tạo điều kiện tốt nhất có thể để Bent có thể vươn tới danh hiệu Vua phá lưới của mùa giải.

Trong những lần đối đầu gần đây, MU cũng luôn gặp rất nhiều khó khăn khi phải gặp Sunderland. Ở trận lượt về mùa trước, phải nhờ tới bàn thắng may mắn của "gà son" Macheda, thày trò Sir Alex mới có trọn 3 điểm bằng chiến thắng 2-1 tại Old Trafford. Mùa này, "Mèo đen" còn đáng sợ hơn khi cũng tại "nhà hát của những giấc mơ", họ đã khiến cho MU phải toát mồ hôi với trận hòa chật vật 2-2. Sẽ không có chuyện Sunderland sẽ làm "bình vôi" để đưa MU lên ngôi. Để hi vọng có điều kiện đủ (trường hợp Chelsea thua), trước tiên thày trò Alex Ferguson phải có điều kiện cần (có 3 điểm tại The Light). Nếu không làm được điều này, tham vọng đăng quang lần thứ 4 liên tiếp của "Quỷ đỏ" sẽ đổ vỡ ngay ở vòng 37.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm