Marseille hòa Man United trên sân nhà: May không thủng lưới!

25/02/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Một trận hòa không bàn thắng là kết quả không tốt cũng không xấu, nhưng nó đánh dấu thêm một bước tiến bộ nữa của Marseille ở Champions League trong vài năm qua. Từ một CLB chỉ là viên gạch lót đường ở vòng bảng đến cơ hội lần đầu tiên lọt vào tứ kết kể từ năm 1993, năm mà thế hệ của Didier Deschamps-cầu-thủ đã vô địch.

11 năm sau chức vô địch Champions league mới lại được góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, sức ép đó khác hẳn với những trận đấu ở vòng bảng, nơi  Marseille có thời gian để sửa chữa những sai lầm họ mắc phải. Trận hòa không bàn thắng với đối thủ dày dạn kinh nghiệm vào loại bậc nhất ở đấu trường này của thầy trò HLV Deschamps, đã nhận được những lời ngợi khen từ báo chí Pháp. Bản thân ông Deschamps cũng khen ngợi các học trò: “Tôi tự hào vì họ”.

Kỷ lục hơn 500 phút giữ sạch mành lưới của thủ thành Mandanda trước Manchester United điều rất đáng khích lệ của đội chủ sân Velodrome, bất chấp việc họ đã chơi với không ít sự mạo hiểm. Những phát biểu sau trận đấu không che giấu được tham vọng giành chiến thắng của Deschamps. Ông đã chơi một canh bạc tấn công trước Manchester United nhằm có được lợi thế cho trận lượt về. Đội hình sẵn sàng dâng cao để gây áp lực lên phần sân của đội khách. Các hậu vệ và tiền vệ di chuyển liên tục để tạo ra khoảng trống trước vòng cấm của quỉ đỏ thành Manchester.

Marseille hòa M.U trên sân nhà- Ảnh Getty

HLV Alex Ferguson đã không đưa ra sân đội hình tốt nhất của mình, nhưng Marseille lại không đủ sắc sảo để có thể tìm ra những khe hở và tạo ra được thế trận tấn công như mong muốn. Sự mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tay đôi và sức mạnh thể lực không giúp  Marseille khỏa lấp được khoảng cách về trình độ với đối thủ. Khi đội bóng áo đỏ chủ động cầm nhịp trận đấu và kiểm soát thế trận theo ý muốn của mình.

Thiếu vắng Gignac trên hàng công không phải là lí do khiến các đợt tấn công của đội chủ nhà rơi vào bế tắc, khi  hàng tiền vệ, nơi Deschamps đặt nhiều hi vọng nhất, không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Lucho Gonzalez hoàn toàn mất hút trước 3 tiền vệ đánh chặn của MU. Anh không thể tìm thấy sợi dây liên lạc với những đồng đội xung quanh và không tung ra được một đường chuyền sắc sảo nào cho Brandao ở tuyến trên. Trong khi đó, những pha tấn công biên của Olympic Marseille, với tốc độ của Andre Ayew và Loic Remy đều không tạo ra được đột biến, khi hai hậu vệ cánh của Man United là Evra, O’shea đã chơi cực kì kín kẽ.

Thế nhưng, chỉ riêng việc không để thủng lưới trước một CLB có hàng công rất mạnh như Manchester United đã là một thành công. Việc phải hành quân đến Old Trafford trong trận lượt về là một khó khăn lớn, nhưng với kết quả hòa không bàn thắng, HLV Deschamps cũng đã sẵn sàng cho một canh bạc lớn trên đất Anh. Cụ thể hơn: Ghi bàn ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Những dấu hiệu về một sự quật khởi thực sự của đội bóng Pháp ở lượt về đã xuất hiện ngay từ khi Mathieu Valbuena vào sân chỉ trong 10 phút cuối trận. Lượt về, ngoài sự trở lại của tiền vệ cánh nhỏ con này, Marseille còn đón chào thêm Gignac, người dính chấn thương và không thể góp mặt trong trận chiến ở Velodrome.

Đây là thời điểm thích hợp để giữ sự an toàn trước một đối thủ nguy hiểm như MU, và trận hòa này nằm trong tính toán của Deschamps (ông tỏ ra rất vui và khen ngợi các học trò), nhưng lượt về sẽ là thời điểm mà người hâm mộ thành phố cảng kỳ vọng vào một sự bùng nổ trên mặt trận tấn công. Bây giờ là lúc mà Marseille đã xóa bỏ được phần nào nỗi ám ảnh bị loại ngay từ vòng bảng trong những năm gần đây, nhưng nhiệm vụ chưa hết, bởi họ còn 90 phút nữa phải mạo hiểm hơn thế này mới mong tạo được kỳ tích.

Trần Dũng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm