Đội tuyển Slovenia: Người hạ Gấu Nga

03/06/2010 11:49 GMT+7 | World Cup 2010


(TT&VH) - Đối với một quốc gia chỉ có 2 triệu dân và những môn thể thao được ưa thích đều liên quan đến "trượt", việc ĐT Slovenia 2 lần giành vé lọt vào vòng chung kết World Cup trong vòng 8 năm có thể được xem là kỳ tích. Lần đầu tiên là năm 2002 ở Hàn Quốc/Nhật và lần này là ở Nam Phi. Sau 8 năm, đội hình của họ đã thay đổi hoàn toàn. “Đây là thành tích rất quan trọng đối với chúng tôi", HLV Matjaz Kek thổ lộ, “Quốc gia của chúng tôi chỉ mới tồn tại 20 năm (sau khi tách khỏi Nam Tư) và mọi chiến thắng trong lĩnh vực thể thao đều có thể khiến mọi người trên khắp thế giới biết đến chúng tôi”. Thủ tướng Borut Pahor của Slovenia từng phấn khích đến mức hứa hẹn rằng ông sẽ đánh giày cho các thành viên của đội tuyển nếu họ giành vé đến Nam Phi.

Khi thua Bắc Ireland 0-1 ở Belfast hồi tháng 4 năm ngoái, giấc mơ tưởng chừng đã kết thúc với Slovenia. Nhưng HLV Matjaz Kek đã rất bình tĩnh và bảo với các cầu thủ rằng, họ vẫn có thể toàn thắng 4 trận còn lại của vòng loại và giành vé. Họ đã thắng cả 4 trận như lời của Kek, trong đó có chiến thắng quyết định và tuyệt vời 2-0 trước Slovakia trên sân khách. Đứng nhì bảng, Slovenia gặp Nga ở trận tranh vé play-off. Bị dẫn trước 0-2 chỉ sau nửa tiếng của lượt đi trên đất Nga, Slovenia đã tìm thấy bàn rút ngắn tỷ số quan trọng. Để rồi trong trận lượt về, họ đã thắng với tỷ số 1-0 (một phần nhờ việc Alexander Kerzhakov của Nga bị đuổi khỏi sân rất vô duyên), qua đó vượt qua Nga nhờ luật bàn thắng sân khách và giành vé đến Nam Phi.


HLV ĐT Slovenia Matjaz Kek, ảnh Getty

Những bài học rất rõ ràng: Slovenia không phải là đội bóng để khinh thường. Họ có niềm tin, có sức chiến đầu tuyệt vời để đứng vững trong thời điểm khó khăn nhất. "Chúng tôi có một đội hình trẻ trung, tập luyện chăm chỉ, kỷ luật và giàu khát khao chiến đấu. Chúng tôi là một đất nước nhỏ nhưng vẫn có thể làm nên những điều lớn lao", HLV Kek tự hào nói về đội bóng.

Tin ở họ


Điểm mạnh nhất về Slovenia sau kỳ vòng loại là tính tổ chức. Họ chỉ dùng mỗi một sơ đồ 4-4-2, phối hợp đơn giản, tích cực chuyền bóng ngắn và coi trọng sức mạnh tập thể. Slovenia hiện tại không có lối chơi hấp dẫn như 8 năm về trước, cũng không có một ngôi sao lớn như Zlatko Zahovic. Cầu thủ nổi tiếng nhất hiện nay là chân sút Milivoje Novakovic, từng là thủ quân của Cologne.

Không tin ở họ

Hỗ trợ cho Novakovic trên hàng công là cầu thủ đang khoác áo Auxerre, Valter Birsa. Như Heskey của ĐT Anh, Birsa rất yếu về khả năng dứt điểm và chỉ mới ghi 2 bàn sau 33 trận khoác áo ĐTQG. Slovenia mạnh về khả năng kiểm soát bóng nhưng họ thiếu khả năng sáng tạo ở các miếng phối hợp.

(từ 2007)

Khi Kek dẫn dắt CLB Maribor giành những chức VĐQG Slovenia liên tiếp, ông vẫn không được đánh giá cao và người ta cho rằng thành công của Maribor là nhờ họ giàu hơn phần còn lại. Lúc đầu, người ta gọi ông là "Kekec", một từ lóng có nghĩa tên ngốc. Nhưng giờ đây, ai cũng thừa nhận ông là người hùng.

Biệt danh:


Đứng thứ 47 trên BXH FIFA

Đứng thứ 2 bảng 3 vòng loại KV châu Âu

 Ba Lan (SK) 1-1

 Slovakia (SN) 2-1

 Bắc Ireland (SN) 2-0

 Czech (SK) 0-1

 Czech (SN) 0-0

 Bắc Ireland (SK) 0-1

 San Marino (SN) 5-0

 Ba Lan (SN) 3-0

 Slovakia (SK) 2-0

 San Marino (SK) 3-0

Play-off

 Ngay (SK) 1-2

 ngay (SN) 1-0

 

Thành tích ở World Cup


2002 Vòng 1


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm