Nhìn từ thông báo số 19 của VFF: Đồng lõa

01/09/2010 09:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không phải đợi đến 17h00 chiều qua, người kém thông hiểu nhất về bóng đá Việt Nam cũng có thể biết được Navibank.SG sẽ đi play-off với Than Quảng Ninh.

Đúng kịch bản

Dù thế, hẳn vẫn còn những người hâm mộ chân chính nuôi 1% hy vọng rằng, điều kỳ diệu sẽ xảy ra, khi An Giang, HN.TG, XSKT.CT, H.Huế hay QN.XT bất ngờ chuyển đổi vào phút chót.

Hoặc chỉ cần ít nhất 2 đội trong số đó trở thành Công ty (ví dụ An Giang và QN.XT), thì cục diện xoay vần. Trong trường hợp này, quy định lên/xuống hạng sẽ chuyển sang phương án 5, với 2 đội lên thẳng và 2 đội xuống thẳng, không có trận tranh vé vớt. Có nghĩa, kế hoạch giải cứu cho N.SG (như lời đồn đại của dư luận đã thành sự thật) sẽ phá sản.

Đồng lõa

Một khi đời sống bóng đá nước nhà còn tồn tại như một thế giới riêng, với quyền lợi chỉ thuộc về một nhóm nhỏ, thậm chí bị nghi ngờ có thể quy hoạch được ngôi vô địch, hoặc cứu được đội bóng từ chết thành sống, thì đấy không phải là cái gốc của sự phát triển mang tên chuyên nghiệp. Đấy là sự thiếu trong sáng, thiếu công bằng và dân chủ.

Sự trái ngang của thông báo 19 chẳng những gây mất niềm tin cho khán giả cả nước, mà còn làm tái tê hàng triệu khán giả Bình Định và Quảng Ninh, khi họ hy vọng đội bóng tỉnh nhà sẽ mở được cánh cửa lên chuyên bằng những nỗ lực hết mình.


Than Quảng Ninh phải tranh vé vớt thay vì lên thẳng V-League bởi thông báo 19 của VFF

Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Phản biện xã hội là hình thức sinh hoạt chính trị dân chủ thúc đẩy thực hiện mục đích xã hội tốt đẹp. Bóng đá đang tác động rất mạnh đến xã hội, cả tích cực lẫn tiêu cực (tiêu cực thì nhiều hơn) nên càng cần sự phản biện. Thậm chí là sự phản kháng mạnh mẽ từ các CLB trước những biểu hiện bất minh, hay bị chèn ép quá đáng.

Thế nhưng, thật buồn khi dường như tính phản biện đã bị thui chột. Chẳng những thế, đã thấy sự đồng lõa của đa số CLB với cái bản thông báo 19 đầy bất cập kia. Như trên đã nói, hẳn 5 đội hạng Nhất chưa chuyển đổi thừa hiểu bản thông báo số 19 là trái với quyền lợi chung. Hay nói cách khác, nó cản trở tiến trình chuyên nghiệp hóa. Đây là thời điểm cần động thái để thể hiện quan điểm bảo vệ chân lý, nhưng rốt cuộc họ đã ngoảnh mặt.

Ngay cả Quảng Nam đã có quyết định chuyển đổi, nhưng vẫn không chịu trình cho VFF trước 17h00 chiều qua, dù năm ngoái họ đã từng kêu gào bị VFF xử ép. Quảng Nam hành xử như thế thì sau này ai sẽ bảo vệ cho họ, nếu như những năm tháng tới họ cần sự chia sẻ từ phía các CLB và dư luận.

Lâu nay, CLB bị VFF coi là hay phản ứng vô lối. Thậm chí, như thông báo 19, họ bị coi không biết luật. Cái cảnh phản ứng càn, rồi chấp nhận chịu cảnh thấp cổ bé họng đã hình thành 2 tính cách rất nguy hiểm: đấy là  thỏa hiệp với cái xấu, cam chịu khi bị xử ép và không bao giờ có khái niệm bảo vệ cho nhau, ví như hiệp ước chống rút ruột nhau, chống cò bóng đá …

Và thế, mỗi mùa giải các thành viên tham dự đều lạy trời sao cho vận xui không rơi vào trường hợp mình.

“Đèn nhà ai nấy rạng”, hình như thực trạng đó không chỉ tồn tại trong bóng đá.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm