Roma hướng đến trận thắng thứ tư liên tiếp: “Thợ hàn” coi nhẹ chiến thắng

13/11/2010 11:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Mùa trước, Claudio Ranieri đã có dịp trở lại Olimpico di Torino, sân bóng mà ông từng coi là nhà trong gần hai mùa giải dẫn dắt Juventus, để chứng tỏ với các ông chủ của Juventus rằng họ đã sai lầm thế nào khi sa thải ông vào cuối mùa 2008-09. Đó là trận Roma làm khách Juve hồi tháng 1/2010. Bàn thắng quyết định được ghi vào phút cuối cùng của Riise đã giúp Roma thắng 2-1, giúp Ranieri có một màn “trả oán” mỹ mãn. Đó thậm chí là một chiến thắng kép của Ranieri khi ngay sau trận đấu, HLV Ciro Ferrara, người kế nhiệm ông ở Juve, đã bị sa thải.

Hôm nay, Ranieri lại trở về chốn cũ. Hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi, đối thủ của ông không còn là kẻ hậu sinh Ferrara nữa mà là Del Neri, nhưng niềm tin của “Gã thợ hàn” vào một chiến thắng thì không thay đổi. Trước trận đấu, ông nói: “Juventus là một trở ngại lớn cho chúng tôi. Họ có một đội bóng lớn, sở hữu đội hình rất mạnh với những nhà vô địch có thể tạo ra khác biệt trong tích tắc và một nhà cầm quân tôi hết sức tôn trọng. Nhưng nếu chúng tôi đánh bại họ, với tập thể tôi đang có, thì cũng không có gì cần phải thần thánh hóa. Juve hay đối thủ nào khác cũng vậy thôi, chiến thắng chỉ là chiến thắng và chúng chỉ có ý nghĩa nếu Roma giành được danh hiệu”.

Đêm nay, Ranieri lại trở về "chốn cũ", Ảnh Getty

Sự tự tin của Ranieri là hoàn toàn có cơ sở. Roma bước vào trận này với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có thắng lợi đáng nể trước Lazio ở trận derby cuối tuần qua. Đó là một chiến thắng có sự giúp sức của trọng tài, nhưng Roma cũng đã chơi một cách xứng đáng với 3 điểm có được, bất chấp không có Totti và một số trụ cột vẫn đang dưỡng thương. Đấy là dấu ấn của Ranieri, người mùa trước đã giúp Roma thắng Lazio cả hai trận, thắng Juventus và không thua Inter (1 thắng, 1 hòa). Kể từ khi có Ranieri, Roma chưa thua bất kỳ trận đấu lớn nào. Đó rõ ràng không phải là điều ngẫu nhiên.

Từ đầu mùa, đã có thời điểm Ranieri ở rất sát bản án sa thải, nhưng cả ông, ban lãnh đạo Roma và các cầu thủ đều vẫn còn niềm tin. Bắt đầu từ trận thắng Basel 3-2 trên sân khách ở Champions League, Roma cho thấy họ đã có thể trở lại là mình. Đánh bại Fiorentina 3-2 hôm 10/11 vừa qua, đội bóng áo màu bã trầu một lần nữa khẳng định họ đã sẵn sàng trở thành một thách thức lớn cho Juventus, đội vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả của cơn bão chấn thương. Trong niềm tin của Ranieri, lần trở lại này sẽ là một ngày vui nữa.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm