Ghana: Cả châu Phi đứng đằng sau

27/06/2010 17:29 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Các niềm hy vọng của châu Phi để đánh bóng hình ảnh nghèo nàn của nền bóng đá của châu lục này đã sớm tắt. Không có những con sư tử, những bầy voi rừng và những đại bàng xanh. Đến vòng 1/8, trên bầu trời châu lục, chỉ còn các ngôi sao Ghana.
 

Ghana đang có cả châu Phi đứng ở sau lưng - Ảnh Getty

Các Blacks Stars (Những ngôi sao đen), với sơ đồ 4-2-3-1 đã vượt qua vòng loại trong một bảng đấu khó khăn với sự có mặt của Đức, Serbia và Australia, và vượt luôn cả vòng 1/8 trước Mỹ. HLV Milovan Rajevic đã tìm được sự kết hợp hài hòa giữa sự bình tĩnh và tài năng để tổ chức ba phương án tấn công đầy nguy hiểm.
 
Đầu tiên, đó là không cho đối thủ cơ hội phản công, bằng cách ngay từ đầu trận đấu tiến hành những đường chuyền dài cho tiền đạo mũi nhọn Gyan Asamoah, nhằm vượt qua hàng tuyến giữa và hàng thủ đối phương. Tiếp đó, là khai thác triệt để phẩm chất dẫn dắt trái bóng của Prince Boateng, Annan và Andre Ayew, kết nối với hàng trên gồm Tagoe và Amoah, hoặc đơn giản tìm sự di chuyển và những cú đánh đầu của Gyan. Phương án thứ ba là tận dụng thể lực để tranh cướp bóng quyết liệt, không cho đối phương có khoảng trống, vừa đồng loạt phòng thủ vừa đồng loạt đang cao.
 
Sau chiến thắng trước Mỹ, đối thủ tiếp theo là Urugoay, một đội bóng Nam Mỹ. Các cầu thủ Ghana biết rằng, không chỉ có Tổ quốc của họ mong chờ mình, mà đằng sau họ là cả châu Phi.

Khang Chi (Theo El Pais)
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm