Blackpool - Liverpool 2-1: Niềm tin bị đánh cắp

14/01/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Ông là một huyền thoại sống của sân Anfield cả trên cương vị cầu thủ cũng như trên băng ghế huấn luyện, song những ngày tháng hào hùng ấy đã lùi vào dĩ vãng. Thực tế khắc nghiệt hơn nhiều với Kenny Dalglish bởi Liverpool đã sa sút đến không thể cứu vãn.

Sau thảm họa Heysel 1985, HLV Joe Fagan xin từ chức, và BLĐ đã đi đến một quyết định khá táo bạo: đưa chân sút số một Kenny Dalglish (khi đó 34 tuổi) làm cầu thủ kiêm HLV. Thật đáng ngạc nhiên, Liverpool giành cú đúp vô địch quốc gia và Cúp FA. 6 năm trên băng ghế huấn luyện, Dalglish đã giúp đội bóng này giành 3 chức VĐQG và 2 cúp FA. Bởi thế, khi có tin đồn "King Kenny" sẽ trở lại dẫn dắt đội, không ít liverpudlian đã khấp khởi mơ về một sự hồi sinh.

CĐV Liverpool có lẽ là những người giàu niềm tin nhất Premier League bởi sau hơn hai thập kỷ trắng tay, họ vẫn đặt trọn tình yêu của mình cho đội bóng, vẫn hy vọng Dalglish sẽ mang đến một phép màu. Nhưng cần phải nhìn thẳng vào thực tế: cả hai trận dưới thời chiến lược gia 60 tuổi này đều kết thúc với những tiếng thở dài. Thất bại 0-1 trước M.U tại cúp FA còn có thể hiểu được, chứ cú ngã 1-2 trên sân Blackpool trong trận đá bù vòng 19 Premier League thì khó có thể tha thứ.

Dalglish đã hứa rằng ông sẽ làm hồi sinh Fernando Torres, và những phút đầu tiên ở Bloomfield đã khiến cho người hâm mộ đội bóng này hoàn toàn tin vào điều đó. Pha phá bẫy việt vị, thoát xuống nhanh như điện xẹt, cùng cú sút tung nóc lưới của chân sút người TBN ngay phút thứ tư là một minh chứng. Bàn thắng ấy thể hiện mọi phẩm chất của Torres ở thời kỳ đỉnh cao: tốc độ, khôn khéo và đầy quyết đoán trong tình huống cuối cùng. Nhưng thật đáng buồn khi đâu lại vào đó. Liverpool tiếp tục gây thất vọng với màn trình diễn yếm thế, trái ngược hẳn với đẳng cấp mà họ (từng) có.

Liverpool đang đặt trọn niềm tin vào Dalglish- Ảnh Getty
Raul Meireles đã mắc lỗi đáng trách với đường chuyền về bất cẩn ở giữa sân, nhưng hãy xem hàng phòng thủ của Liverpool đã bối rối như thế nào khi họ có tới 4 người nhưng không thể ngăn cản được một mình Taylor Fletcher trong tình huống băng xuống gỡ hòa. Ngay trong hiệp một, Pepe Reina suýt trở thành một gã hề khi phá bóng hỏng, tiếc là Fletcher đã lốp bóng không chính xác. Còn ở bàn thua thứ hai, tuyến phòng ngự Liverpool gần như tê liệt trước những pha bóng bổng tưởng chừng rất đơn giản. Việc bố trí Glen Johnson đá cánh trái cũng khiến cho tuyển thủ này bị trái giò, và những pha tấn công đã mất đi hẳn tính đột biến.

Quá dễ tổn thương

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1946-1947, Blackpool quật ngã Liverpool ở cả hai lượt trận đi và về ở giải VĐQG, một thành tích vô tiền khoáng hậu của thầy trò Ian  Holloway. Đó là 2 trong số 10 trận thua mà Liverpool sau 21 vòng đấu. Những ai đã đánh bại họ? Ngoài Blackpool có thể kể đến Blackburn, Wolves, Stoke City hay Everton,... những đội bóng đặt mục tiêu trụ hạng hàng đầu. Mà thực tế đúng như vậy. Liverpool đang xếp thứ 13 và chỉ hơn khu vực nguy hiểm vỏn vẹn 4 điểm.

Theo dự kiến, ông chủ người Mỹ John Henry sẽ bay sang Liverpool ngày hôm nay để bàn bạc ba vấn đề chính: kiếm một giám đốc điều hành mới, các mục tiêu chuyển nhượng, và xây dựng lại sân Anfield. Henry cũng sẽ dự khán trận derby Merseyside với Everton, và dĩ nhiên, đó là trận đấu mà họ không được phép thua. Từ trước đến nay, Liverpool luôn ở cửa trên trong những trận derby. Nhưng ở lượt đi mùa giải này, đội bóng của Roy Hodgson đã gục ngã 0-2 tại Goodison Park, và bây giờ các liverpudlian đang khao khát đòi nợ.

Vấn đề là bài toán niềm tin của The Kop vẫn chưa có lời giải dù rằng họ đã có một vị thuyền trưởng mới. Kenny Dalglish không phải là thánh để có thể hồi sinh một đội bóng đã rệu rã về mặt tinh thần và mệt mỏi vì những chấn thương. Còn những ngày hoàng kim dưới thời King Kenny? Chắc chắn đó vẫn chỉ là giấc mơ.

Tuấn Cương
 

Bàn thắng tặng đồng đội quá cố

Ngay sau khi ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 12, Gary Taylor-Fletcher đã chạy ra ngoài đường biên và trưng chiếc áo với dòng chữ "4 Butch U Blue Nose R.I.P". Đây là một hành động tưởng niệm Richard Butcher, tiền vệ vừa mới qua đời của CLB Macclesfield. Anh vốn là đồng đội cũ của Fletcher hồi cả hai còn đá cho Lincoln City cách đây 5 năm. Ngày 22//1 tới, Butcher sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 30, nhưng thật đáng tiếc là anh đã qua đời không rõ nguyên nhân tại nhà riêng vào đêm 9/1.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm