Vòng 2 La Liga: Kiểm tra tư cách Atletico

11/09/2010 11:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một tín hiệu vui cho Liga mùa giải năm nay là cả Sevilla, Valencia lẫn Atletico Madrid, ba đội bóng mà mỗi đầu mùa đều được kỳ vọng là sẽ tạo thành thế tam mã, tứ mã cho cuộc đua vô địch, đều đã giành được những chiến thắng thuyết phục trong ngày ra quân.

Tuy nhiên, trong khi sức mạnh đích thực của những Sevilla, Valencia vẫn còn bị hồ nghi và cần thêm thời gian, nhiều thời gian, để kiểm chứng, việc Atletico đè bẹp Sporting Gijon tới 4-0 lại được đánh giá là một biểu hiện tất yếu của quá trình vươn tầm đang diễn ra hết sức mạnh mẽ ở Vicente Calderon. Không ít nhà bình luận Liga cho rằng với lực lượng và phong độ hiện tại, Atletico đủ sức chen chân vào cuộc đua giữa Barca với Real Madrid. Vấn đề là liệu khi cờ đến tay, thầy trò Quique có biết đứng dậy mà phất?

Atletico có tiếp tục có chiến thắng - Ảnh AP

Khách quan mà nói, ở TBN hiện tại, Atletico chỉ chịu đứng sau mỗi ĐKVĐ Barca nếu xét về chất lượng đội hình. Ở mỗi tuyến, HLV Quique Flores đều có từ một đến một vài ngôi sao đang đạt phong độ cao và tràn đầy quyết tâm. Ở hàng thủ ông có De Gea, một trong những thủ môn trẻ xuất sắc nhất hiện nay, người luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ những Luis Filipe, Perea, Ujfalusi... Trên hàng tiền vệ ông có Simao, Reyes, Tiago, Assuncao..., trong khi hàng công thì đúng là trong mơ với cặp song sát Diego Forlan, Sergio Aguero. Có thể xét về số lượng ngôi sao thì Atletico không bằng Real Madrid, song họ lại đang hơn người anh em cùng thành phố ở sự gắn kết - thành quả của một chiến dịch xây dựng đội hình rất có trọng điểm được thực hiện liên tục trong mấy năm nay.

Một điểm cộng nữa cho Atletico là họ bước vào mùa giải năm nay với xuất phát điểm rất tốt về tinh thần. Nếu trước đây, vấn đề lớn nhất của Atletico là họ rất dễ rơi vào tình trạng mất phương hướng do không biết nên làm gì cho tốt, thì bây giờ, sau những chiến công vang dội đến liên tục, Quique Flores và các học trò đều đã biết mình cần phải làm những gì để vươn tới các mục tiêu. Một cái thiếu lớn khác là thói quen chiến thắng họ cũng đã có. Và sau trận thắng oanh liệt trước đương kim vô địch Champions League Inter Milan ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu, sự tự tin cũng đã tăng lên bội phần. Aguero và các đồng đội hẳn đã phải tự hỏi, rằng tại sao trước đây họ lại có thể dễ dàng để cho các đại gia khác át vía mà không dám chơi bóng sòng phẳng như thế.

Thực ra, trong một giải đấu đường trường, kết quả từ những lần đối đầu trực tiếp với các đối thủ chính chưa hẳn đã là yếu tố có tiếng nói quyết định. Atletico có thể thua Barca, thua Real cả 2 lượt trận, nhưng nếu họ chơi tốt trước những đối thủ còn lại, về lý thuyết là đều yếu hơn, cơ hội chiến thắng vẫn là rất sáng sủa. Trận gặp Bilbao ở San Mames, vì thế, là một bài test rất quan trọng. So với Atletico, đội bóng xứ Basque đang có nhiều lợi thế hơn: Họ vừa được chơi trên sân nhà, lại vừa có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị do có ít tuyển thủ quốc gia trong đội hình (Llorente với TBN, Javi Martinez với U-21). Trận đấu này chính là cơ hội tốt để các học trò của Caparros phô diễn lối chơi ào ạt đầy sức mạnh có thể khiến cả những đội bóng lỳ lợm nhất cũng phải chùn chân.

Nhưng nếu thầy trò Flores có ý định lấy những khó khăn ấy làm lý do để bao biện trong trường hợp thất bại, thì điều đó có nghĩa là họ vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

*Valencia: Soldado ra mắt Liga

Tân binh được kỳ vọng nhất của Valencia, và thực tế cũng là cầu thủ đắt giá nhất (10 triệu euro), tiền đạo Roberto Soldado, đang rất háo hức thể hiện mình trước các khán giả nhà sau khi không thể chơi trận đầu tiên vì chấn thương. Soldado đã chơi khá tốt trong các trận giao hữu mùa Hè, nhưng một chấn thương bắp chân đã khiến anh phải nghỉ thi đấu 3 tuần và lỡ mất trận gặp Malaga ở vòng 1. Dù để lỡ một cơ hội tốt để mở "tài khoản", Soldado vẫn đặt mục tiêu ghi 20 bàn cho Valencia mùa này.

Vấn đề lớn nhất ở đây là trong trận gặp Malaga, tiền đạo Aduriz, một tân binh khác, đã chơi rất tốt. Chính anh là người mở tỉ số cho "Los Che" sau một pha đánh đầu chính xác. Và đó là lý do người ta thắc mắc không hiểu Emery sẽ bố trí đội hình nào cho trận đấu với Racing. Hai tiền đạo và một trong số Vicente (đội trưởng), Mata (niềm hi vọng lớn), Joaquin (tác giả của cú đúp ở trận đầu) phải nghỉ? Hay một tiền đạo như bình thường và Soldado thế chỗ Aduriz (hoặc ngược lại, Aduriz tiếp tục đá chính)?

Cũng liên quan tới Valencia, Chủ tịch Manuel Llorente cho biết ông đang làm tất cả để Juan Mata được ký hợp đồng mới càng sớm càng tốt. Sau khi bán đi hàng loạt ngôi sao hồi mùa Hè, Valencia không còn quá bức bối về vấn đề tiền bạc. Quỹ lương hiện cũng khá "xông xênh", và đó là điều kiện để Llorente thực hiện lời hứa tăng lương gấp đôi cho Mata mà ông đã hứa với tiền vệ này từ... 2 năm trước. Dù là nhà vô địch thế giới duy nhất ở Mestalla, Mata hiện chỉ được nhận có 500.000 euro mỗi năm.

Lam giang



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm