Vòng 3 Cúp FA: Các "đại gia" thành London đều thắng

04/01/2010 01:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dù phải thi đấu trên sân khách và để West Ham vươn lên dẫn trước nhưng đội bóng của HLV Wenger đã thực hiện một cuộc lội ngược dòng khá ngoạn mục. Một “đại gia” khác của thành London là Chelsea còn ấn tượng hơn với trận thắng đậm trước Watford.

Đúng như những gì đã phát biểu trước trận đấu, HLV Wenger sử dụng tới 8 cầu thủ dự bị và trẻ trong trận đấu với West Ham ở vòng 3 Cúp FA. Trong khi đó, đội chủ nhà lại tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất. Sự vắng mặt của tiền đạo C. Cole và Franco đã buộc HLV Zola phải bố trí tiền đạo trẻ Noble chơi ở vị trí trung phong. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà đã nhập cuộc tốt hơn khi đội hình dâng khá cao và kiểm soát được nhiều bóng trong những phút đầu tiên.

Tiền đạo Noble tranh bóng với Merida (áo trắng) - Ảnh AP

Do sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nên Arsenal chủ động chơi thấp để chống đỡ những đợt tấn công của đội chủ nhà. Hàng tiền vệ của “Pháo thủ” thường phải lùi khá sâu về phần sân nhà để hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Cánh trái, nơi do hậu vệ kỳ cựu Silvestre trấn giữ, thường bị các cầu thủ West Ham khai thác. Tuy nhiên, Arsenal mới là đội có cơ hội mở tỷ số đầu tiên sau cú sút bằng chân trái của Eduardo ở phút 18. Ngay sau đó, Diamanti đã có câu trả lời bằng pha sửa lòng khá hiểm hóc. Rất tiếc là cú sút của cầu thủ người Italia đã bị thủ môn Fabianski bay người cản phá.

Không giống như một trận derby thành London thường thấy ở giải ngoại hạng, cả West Ham và Arsenal thi đấu không có “lửa”. Có thể dễ dàng nhận thấy việc HLV Zola cũng không đặt quá nhiều mục tiêu cho mặt trận này khi ông bố trí một đội hình thiên về phòng ngự với năm tiền vệ. Vì vậy, các đợt lên bóng của đội chủ nhà thường tỏ ra không mấy nguy hiểm do tiền đạo trẻ Noble thi đấu quá “hiền” ở vị trí trung phong, trong khi hai tiền vệ cánh là Behrami và Diamanti không tạo ra được nhiều sức ép lên hàng phòng ngự Arsenal.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 tẻ nhạt thì Diamanti bất ngờ ghi bàn mở tỷ số cho West Ham. Phút 47, từ pha chọc khe của Behrami, cầu thủ người Italia đã khôn ngoan thoát khỏi sự kèm cặp của Silvestre để băng xuống đối mặt với thủ môn Fabianski. Dĩ nhiên, Diamanti đã không gặp bất cứ khó khăn trong việc hạ gục thủ môn của Arsenal để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Diamanti ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh Reuters

Dường như 15 phút nghỉ giữa hiệp đã không được HLV Wenger tận dụng hiệu quả khi các cầu thủ Arsenal thi đấu như mơ ngủ trong những phút đầu tiên của hiệp 2. Cặp tiền vệ trụ Song và Ramsey của đội khách liên tục để những cầu thủ tấn công của West Ham có được các pha uy hiếp nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Fabianski. Phút 50, suýt chút nữa Diamanti nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà khi tung ra cú sút khá hiểm hóc ở bên góc phải. May cho Arsenal là bóng đã đi chệch khung thành khá đáng tiếc.

Bàn thắng mở tỷ số của Diamanti đã giúp trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh hơn 45 phút đầu tiên. Hai đội liên tục tổ chức được những pha tấn công về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, Arsenal đã không thể tạo ra được cơ hội ăn bàn nào thực sự nào do các cầu thủ trẻ của “Pháo Thủ” vẫn tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong những đường chuyền quyết định cuối cùng. Nhận thấy điều này, HLV Wenger đã thay Merida và Wilsere bằng Diaby và Nasri. Phút 69, Arsenal có cơ hội tuyệt vời để san hòa tỷ số khi Song băng vào dứt điểm sau cú sút trước đó của Diaby. Đáng tiếc cho Arsenal là thủ môn Green đã chơi xuất sắc trong tình huống này khi cản phá liên tiếp hai cú sút của đội khách.

Cuối cùng những nỗ lực của “Pháo thủ” cũng đựơc cụ thể hóa bằng bàn thắng của tài năng trẻ Ramsey ở phút 78. Từ pha phối hợp ở ngay khu vực cấm địa giữa Song và Vela, bóng tới chân Ramsey. Cầu thủ trẻ này đã nhanh chóng xoay người tung ra cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Green. Tuy nhiên, công đầu trong bàn thắng của Ramsey chính là… HLV Wenger. Các quyết định thay người của “Giáo sư” người Pháp đã giúp Arsenal kiểm soát trận đấu tốt hơn và gây được nhiều sức ép lên phía hàng phòng ngự của West Ham hơn. Không lâu sau bàn thắng của Ramsey, các cổ động viên của Arsenal trên sân Upton Park lại có dịp ăn mừng. Phút 83, từ pha tạt bóng của Vela, tiền đạo Eduardo đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Green một cơ hội nào để cản phá.

Dù hai đội tạo ra được nhiều tình huống ghi bàn trong những phút cuối hiệp 2 nhưng Arsenal vẫn bảo toàn được tỷ số 2-1. Với West Ham, trận thua này có thể giúp đội bóng của HLV Zola tập trung toàn bộ tâm trí cho cuộc chiến trụ hạng ở giải ngoại hạng Anh (EPL). Còn với Arsenal, cuộc lội ngược dòng ngoạn mục này chắc chắc sẽ giúp đội bóng của HLV Wenger thi đấu tự tin hơn trong những vòng đấu tiếp theo của EPL.

Trong khi đó, Chelsea đã giành được chiến thắng đậm đà trước Watford trên sân nhà Stamford Bridge. Dù phải thi đấu với hàng tiền đạo chắp vá, Drogba về dự CAN 2010 còn Anelka vẫn chưa bình phục chấn thương, nhưng “The Blues” vẫn ghi được tới năm bàn thắng. Tiền đạo trẻ Sturridge đã tỏa sáng trong trận đấu này khi lập được cú đúp. Ngoài ra, Lampard và Malouda cũng góp công trong chiến thắng “năm sao” của Chelsea.

* Cầu thủ ghi bàn: Diamanti 47’, Ramsey 78', Eduardo 83'.

* Đội hình ra sân:

+ West Ham: Green, Daprela, Upson, Tomkins, Faubert, Stanisla, Kovac, Jimenez, Behrami, Diamanti, Nouble (Sears 78’).

+ Arsenal: Fabianski, Sagna, Gallas, Vermalen, Silvestre, Ramsey, Song, Wilshere (Diaby 65’), Merida (Nasri 65’), Eduardo, Vela.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm