Trương Bá Chi: Không còn quan tâm thiên hạ đàm tiếu

18/07/2010 13:28 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau gần 4 năm, rút lui khỏi giới giải trí, Trương Bá Chi đã chính thức trở lại. Cô trở thành tâm điểm tại Liên hoan phim Thượng Hải vừa qua. Mới đây Trương Bá Chi nhận lời chụp ảnh trang bìa và cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí thời trang danh tiếng Cosmopolitan.

* Trong thời gian 2 – 3 năm nay chị gần như không nhận lời trả lời phỏng vấn trực tiếp với 1 tờ báo nào. Chúng tôi hơi hiếu kỳ một chút, không biết vì sao chị chấp nhận lời mời chụp ảnh và phỏng vấn của Cosmopolitan?


Trương Bá Chi chuẩn bị tái xuất màn ảnh (Nguồn: Sina)
- Tôi và Cosmopolitan khá thân thiết, từ lúc tôi vào nghề đến nay đã được 4 lần xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Cosmo. Mỗi lần được tạp chí của các bạn chụp ảnh tôi đều rất thích. Hơn nữa, Cosmo là một tạp chí có chất lượng cao, kết hợp hai điều đó tôi đã nhận lời phỏng vấn mà không một chút ngần ngại. Tôi cũng thấy ông trời thương tôi lắm, sinh con xong vẫn giữ được vóc dáng, vẫn có thể chụp ảnh đẹp, vì sao lại không nhận lời chứ?

* Rất nhiều người muốn hỏi rằng điều gì đã khiến chị trở lại làm việc, tiếp tục đối mặt với công chúng? Chúng tôi thấy chị thậm chí còn đưa cả Lucas theo trong đợt tuyên truyền phim mới. Đây phải chăng là tín hiệu cho sự chính thức trở lại của chị?

- Thực lòng mà nói, tôi chưa nghĩ đến việc phải đi làm hay gì khác, nhưng do bé Lucas đã lớn rồi, cháu sắp đi học, chồng tôi thì quá bận rộn, thậm chí nửa năm cũng không thể về Hong Kong lấy 1 lần. Tôi vừa sinh xong cháu thứ 2, tôi bắt đầu nghĩ đến việc nhìn lại bản thân mình. Tự đặt câu hỏi mình có thể làm được gì? Hồi bé tôi học hành không đâu vào đâu, làm kinh doanh cũng chẳng giỏi giang. Giờ phải làm gì mà mình tự tin và có hứng thú. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng vẫn là đi đóng phim.

* Chúng ta đều biết tốc độ thay đổi đến chóng mặt của giới giải trí. Chị đã có một quãng thời gian ở nhà chăm sóc con cái, giờ trở lại chị có dành thời gian tìm hiểu xem giới giải trí đã phát sinh những chuyện gì hay không?


Cô không còn để tâm đến những lời dị nghị (Ảnh: Sina)
- Tôi đã có 2 con, cũng đã gần 4 năm nay tôi chỉ dành thời gian ở nhà chăm sóc gia đình con cái. Hiện giờ phần lớn thời gian là tôi dạy Lucas học, chơi cùng cháu. Thậm chí xem phim hoạt hình Lucas cũng muốn tôi phải ngồi cạnh cháu. Thế nên không phải là tôi không quan tâm đến tình hình giải trí thế nào mà đúng là chẳng còn thời gian để quan tâm, tìm hiểu.

* Tạ Đình Phong có kể cho chị chuyện trong giới hay không?

- Tôi bận chăm con, anh ấy bận làm việc bên ngoài, thời gian gặp nhau còn không đủ. Chúng tôi rất trân trọng những lúc gia đình bên nhau đầm ấm nên không nói tới những chuyện bên ngoài. Chúng tôi cũng không quan tâm ngoài kia người ta nói gì về Trương Bá Chi, hay Tạ Đình Phong. Làm việc trong giới giải trí chừng đó thời gian cái gì thật, cái gì giả chúng tôi đều đã hiểu, chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều.

* Giới giải trí ngày càng nhiều người mới, chị có tự tin vào việc mình sẽ được công chúng tiếp tục đón nhận? Chị có lo lắng chút nào hay không?

- Việc này tôi không suy nghĩ quá nhiều. Bởi tôi biết cho dù bạn làm gì hay chọn hướng đi nào cũng sẽ nhận được những suy nghĩ khác nhau về bạn. Tốt có, xấu cũng có. Tôi đã làm việc 12 năm trong ngành giải trí, tôi nhận thấy không nên gọi nó là “vòng tròn giải trí” mà nên gọi là “khung giải trí” bởi vì cho dù bạn có đi hướng đông tây nam bắc thì cũng đều có người nói bạn tốt và lại có kẻ nói bạn xấu. Giống như khi tôi đi làm từ thiện, người thì nói tôi có tấm lòng thiện tâm, người ghét thì bảo tôi đánh bóng bản thân. Thôi thì tốt nhất không nên nghe theo những gì người ta nói.

Hiền Thương (Lược dịch theo Sina/Cosmopolitan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm