Bế mạc ASIAD 16: "Hãy để tiếng hát của bạn ở lại"

27/11/2010 21:56 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH Online) – Sau hơn hai tuần tranh tài Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16 đã kết thúc hôm nay. ASIAD 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc  được Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á đánh giá là một trong những kỳ Á vận hội thành công nhất trong lịch sử 59 năm.

Nếu như lễ khai mạc ASIAD 16 gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng những màn trình diễn hoành tráng với ánh sáng và nước, thì lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á Quảng Châu 2010 lại là một lễ hội âm nhạc thực sự với chủ đề “Leave your songs here” (Hãy để tiếng hát của bạn ở lại) kết hợp với màn biểu diễn "Cánh buồm" trong lễ khai mạc. 
Có thể nói, đêm bế mạc trên quảng trường Hải Tâm Sa là sự tổng hòa của những sắc màu văn hóa châu Á, là sự pha trộn của cả các thể loại nhạc như hip hop, jazz và các bài hát dân gian.





Những hình ảnh trong lễ bế mạc - Ảnh: Quốc Khánh

Lễ bế mạc khởi đầu nhẹ nhàng với màn trình diễn ca khúc Ánh Trăng của các ca sĩ Trung Quốc. Tiếp theo là Tanya Gupta và Rave Tripthi, hai ca sĩ hàng đầu Ấn Độ với ca khúc nổi tiếng “Jaiho”, ca khúc chủ đề trong bộ phim từng đoạt 8 giải Oscar, “Triệu phú ổ chuột” với sự phụ họa của 150 vũ công Trung Quốc.

Có mặt tại lễ bế mạc còn có ca sĩ Bi Rain của Hàn Quốc, nghệ sĩ Nakano Ryoko của Nhật Bản, nhân vật vô cùng nổi tiếng với những điển khúc cổ của xứ Phù Tang. Bi Rain đã trình diễn 3 bài hát trong chùm ca khúc ăn khách nhất của anh. Đây là một phần trong kế hoạch quảng bá Á vận hội năm 2014 sẽ diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc). Ngoài những ca khúc, màn múa hoành tráng kết hợp với hiệu ứng ánh sáng đã mang tới cho người xem những bất ngờ thú vị. Trong màn biểu diễn cuối cùng của lễ bế mạc, ngọn đuốc của Á Vận Hội Quảng Châu đã từ từ được dập tắt.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm