Cannavaro mơ ngày về

03/01/2011 08:57 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trung vệ kỳ cựu Fabio Cannavaro đã xa sân cỏ Italia được nửa năm, sau khi anh chấp nhận một lời mời đầy phiêu lưu từ đội bóng Al-Ahli ở đất nước dầu mỏ UAE. Cuộc sống nơi thiên đường du lịch đó được Cannavaro mô tả là vô cùng dễ chịu, nhưng không ngăn được ước mơ một ngày nào đó trở lại Italia trong người cựu đội trưởng Azzurra.

Cannavaro (áo đỏ) tranh bóng với Seedorf trong trận giao hữu Al-Ahli - Milan - Ảnh Getty
Đích đến trong mộng của Cannavaro sẽ là Juventus, đội bóng mà anh từng khoác áo trong 2 giai đoạn của sự nghiệp lẫy lừng. “Tôi có hợp đồng với Al-Ahli cho đến hết mùa giải tới, rồi sau đó sẽ suy nghĩ tiếp về tương lai, nhưng tôi muốn nói rằng tôi vẫn còn một thỏa thuận sẽ trở lại Juventus trong vai trò một quan chức lãnh đạo. Dĩ nhiên thỏa thuận còn hiệu lực và tôi không loại bỏ khả năng tiếp tục gắn bó với Juve”.

Nếu Cannavaro thực sự hứng thú với ý tưởng trở lại đội bóng thành Turin, anh sẽ có cơ hội cực lớn, bất chấp lần tái ngộ mùa trước không phải là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của cầu thủ 37 tuổi này. Anh đã bị người hâm mộ Juve tẩy chay khi trở lại từ Real Madrid và có một mùa giải thất bại toàn diện ở cả Juve lẫn đội tuyển Italia. Tuy nhiên, trong vai trò một quan chức, những kinh nghiệm và mối quan hệ của Cannavaro sẽ có giá trị rất lớn trong chiến lược phát triển theo hướng Italia hóa mà Juve đang ấp ủ.

Juventus cũng luôn mong muốn đưa vào ban lãnh đạo những cựu danh thủ có sức ảnh hưởng lớn và có khát vọng cống hiến, như Pessotto hay mới đây là Nedved. Cannavaro có thể sẽ tiếp bước họ, khi anh trở lại từ Dubai.

V.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm