Công Vinh lạy trọng tài: Khôn 3 năm dại 1 giờ

22/03/2010 12:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuối cùng thì các huấn luyện viên cũng không đáng xem bằng cầu thủ, như muôn đời nó vẫn thế. Đó là nhìn trên góc độ của người hâm mộ. Có thể sự góp mặt của HLV Lê Thụy Hải đã tạo ra động lực cho các cầu thủ Ninh Bình ở sân Hàng Đẫy chơi hay hơn. Nhưng vốn dĩ Như Thành đã là một trung vệ đẳng cấp, hay Việt Thắng chơi không bóng cũng hay mà kỹ năng dứt điểm cũng tiến bộ.

Hơn tất thảy, những gì các cầu thủ HN T&T và chủ nhà Đồng Tháp trình diễn ở Cao Lãnh lại đáng xem nhất. Một thứ bóng đá tổng lực được cả 2 trình diễn. Cuộc chơi giữa những cầu thủ ở xứ bưng biền với những đôi chân bạc tỉ đến từ Thủ đô hầu như không có sự khác biệt. Họ chơi và sẵn sàng để đối phương cùng chơi bóng. Và đặc biệt, ở đó có những cầu thủ lớn, như Công Vinh.

Chỉ có điều, người ta một lần nữa lại thấy những phần khá nhỏ của Vinh. Khả năng tận dụng cơ hội, khả năng chịu đựng sức ép, khả năng dìu dắt đồng đội vượt qua những khó khăn của Vinh đã không được chứng tỏ, như khá nhiều trận đấu ở mùa giải này. Và điều thất vọng lớn nhất, là Vinh đã không nhớ mình là ai, để làm một hành động khá kỳ quặc: cúi rạp xuống và chắp tay lạy trọng tài Vũ Bảo Linh ở cuối trận.


 Còn đây là lúc Công Vinh đã đánh mất mình - Ảnh: Cao Dũng

Hành động đó không hạ thấp vai trò của trọng tài, mà ngược lại, nó hại chính giá trị của bản thân anh. Một cầu thủ lớn, một thủ lĩnh thì không nên nhỏ lệ chỉ vì anh không ghi được bàn khi mà đồng đội và đội bóng đã chiến thắng (hôm HN T&T đè bẹp Khánh Hòa 5-1). Một ngôi sao, một người đã là của công chúng càng không được phép lạy sống trọng tài.

Ai đó có thể “quá đà” khi cho rằng, thà cử xử kiểu phim ảnh mà lại đàn ông với trọng tài còn hơn là tự đánh mất danh tiếng của mình như thế. Nhưng Vinh đúng là “khôn 3 năm dại 1 giờ”.

Biện giải rằng, Vinh cũng chỉ là cầu thủ và là ở Việt Nam, xem ra cũng không thể!


Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm