Đàm Vĩnh Hưng muốn nâng “đẳng cấp” bằng giao hưởng

04/07/2012 13:18 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH Online) - Khác hẳn với những liveshow trước đây, trong Số phận (sẽ diễn ra ngày 21-22/7 tại TP. HCM và 28/7 tại Hà Nội), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và đạo diễn Trần Vi Mỹ không chỉ chú trọng phần “nhìn” mà còn khá chăm chút cho phần “nghe”. Hầu hết ca khúc trình diễn sẽ được “giao hưởng hóa” với phần đệm do 60 nhạc công thể hiện.

 

Theo chia sẻ của đạo diễn Trần Vi Mỹ, áp lực đối với ê – kíp từng thực hiện liveshow Người tình – chương trình được trao giải Âm nhạc Cống hiến năm 2007 – là phải “vượt lên chính mình”. Vì thế, ngoài những “chiêu trò” đáp ứng nhu cầu giải trí, đạo diễn cho biết, chưa bao giờ thách thức giải bài toán về phần “nghe” lại được đặt ra nghiêm túc và nặng nề tới như vậy. Mặc dù là liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát, nhưng Đàm Vĩnh Hưng sẽ không chỉ hát lại những bản “hit” quen thuộc mà sẽ hát 50% ca khúc chưa từng thể hiện. Hầu hết số ca khúc trong chương trình được phối mới với âm hưởng giao hưởng. “Đó là mong muốn nâng tầm “đẳng cấp”!” – Đàm Vĩnh Hưng nói.

Hiện nay, các ca khúc của chương trình đã được nhạc sĩ Việt Anh và Anh Khoa phối mới, thậm chí, mới đến cả phần bè. Một tiết mục được đầu tư công phu với phần trình diễn của nghệ sĩ violin Bùi Công Duy đó là: Biển nỗi nhớ và em. Các khách mời sẽ xuất hiện trong chương trình là: Cẩm Ly, Thu Minh, Dương Triệu Vũ, Hương Thảo… Danh hài Hoài Linh sẽ không góp mặt trong liveshow này vì ê – kíp không muốn lặp lại những “chiêu trò” của Người tình.

Không chỉ phần “nghe” được chăm chút, qua những chia sẻ của ê – kíp thì khán giả cũng có thể bị “choáng” bởi những “chiêu trò” của đạo diễn Trần Vi Mỹ: biến Dương Triệu Vũ thành ngọn lửa sống hay đốt chiếc “ngai” ngay sau phần trình diễn; đưa lên sân khấu một con lợn, hai con ngỗng, hai con gà, cá quả… và “choáng” nhất là thông tin về 500 con bướm (sống) sẽ bay lượn trong khán phòng. Chia sẻ về việc đưa bướm lên sân khấu, đạo diễn cho biết ê – kíp vừa quyết định thực hiện ý tưởng này với mong muốn biến khán phòng thành một dòng chảy ánh sáng. Sinh lý của loài bướm là ngủ về đêm nên phải sử dụng một thiết bị âm thanh thu hút côn trùng để dụ 500 chú bướm này tụ về một chỗ. Để kiếm được số “đạo cụ” này cũng không hề đơn giản vì lúc đầu ê – kíp dự định nhập khẩu bướm từ Trung Quốc với giá 15.000 đồng/con. Nhưng sau khi đọc thông tin về cô bé tật nguyền Vũ Thị Ánh (ở Lâm Đồng) với niềm say mê nuôi bướm, ê – kíp đã quyết định đặt hàng ở trong nước.

Chọn cái tên “Số phận”, Đàm Vĩnh Hưng muốn kể từ câu chuyện về một chuyên viên làm tóc bước vào showbiz bắt đầu bằng việc đi hát lót ở các tụ điểm cho các ca sĩ hạng A, hạng B,C,D,E… đến “cuộc tình” 15 năm. Nó cũng có ý nghĩa như một “canh bạc” mà ca sĩ và ê – kíp đã đặt hết danh dự, uy tín và địa vị của mình vào đó, trong khi “số phận” ấy đang trông chờ vào sự định đoạt của khán giả. Hiện tại, ê – kíp cũng mới chỉ dám “cược” 1 đêm duy nhất ở Trung tâm Hội nghị quốc gia – Hà Nội. Chỉ trong trường hợp bán hết vé, Đàm Vĩnh Hưng mới dám nghĩ tới đêm diễn thứ hai ở Thủ đô.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm