Tiếng nói Barca: Đường xa ướt mưa!

19/04/2012 15:10 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Quy luật nghiệt ngã muôn đời của bóng đá đã được thể hiện đầy đủ và rõ nét nhất qua trận bán kết đêm qua: Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng sẽ phải trả giá...  

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

''Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ'' quả rất đúng với cặp đấu đầy duyên nợ giữa Barca và Chelsea. Đã nắm rõ từng sở trường sở đoản của nhau nên không cần phải thăm dò ''khách sáo'', ngay từ đầu trận Barca đã tràn sang phần sân của Chelsea. Nếu may mắn hơn một chút, trái bóng đi thấp hơn một chút thì Sanchez đã mở tỷ số cho Barca ngay ở phút thứ 9 bằng một pha tâng bóng điệu nghệ khi thủ môn Petr Cech đã bất lực. Người xem có cảm giác không có khái niệm sân nhà sân khách ở đây đối với Barca, đội đã làm chủ thế trận từ đầu đến cuối trận đấu. Tỷ lệ kiểm soát bóng tới 79%, tung ra 24 cú sút (so với 4 của Chelsea), được hưởng 8 quả phạt góc trong khi Chelsea chỉ có một đã nói rõ điều đó.


Barca bất ngờ gục ngã trước Chelsea - Ảnh Getty

Nhưng quy luật nghiệt ngã của bóng đã lại tái hiện một cách không thể sống động hơn ở trân đấu này. Barca có thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn của mình nhưng không thể phủ nhận trong một ngày mà hàng phòng ngự Chelsea đã chơi cực hay, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dưới sự chỉ huy của trung vệ đội trưởng kỳ cựu Terry, cộng với một chút may mắn (vốn luôn song hành cùng bóng đá) Chelsea đã trụ vững trước những đợt tấn công như sóng vỗ bờ khủng khiếp của Barca.

Một cơn mưa đã đổ xuống Stamford Bridge, nhưng không phải là những cơn mưa của những giọt nước mắt như đã từng đổ xuống Stamford Bridge cách đây 3 năm, cả cho người chiến thắng lẫn người chiến bại ngay trước ngưỡng cửa của thiên đường. Mặt sân trơn trượt vì nước mưa đã khiến cho lối chơi tiqui-taca của những nghệ sĩ Barca không không đạt được hiệu quả tối ưu nhất có thể. Chúng ta không thể phủ nhận chiến thắng của Chelsea, phủ nhận những công sức của các cầu thủ Chelsea, nhưng phải thành thật đêm qua, Chúa là người đã đứng về phía Chelsea!

Có chặng đường nào đều trải bước trên hoa hồng?

''Điều rủi không phải một lần đã hết'' đến ở phút cuối cùng của trận đấu khi cột dọc lại cứu thua cho Chelsea. Nếu pha sút bóng đó của Pedro thành bàn, tỷ số trận đấu sẽ khép lại với tỷ số là 1-1 khi thời gian thi đấu chỉ còn tính bằng giây, và chắc chắn Barca đã có một lợi thế tinh thần rất lớn không chỉ cho trận lượt về với chính Chelsea sau đây một tuần, mà còn là động lực tinh thần cực lớn cho ''kinh điển'' gặp kình địch Real trên sân Camp Nou cuối tuần này để quyết định chức vô địch La Liga mùa bóng 2011-2012.

Hai cảm xúc, hai thái cực. Cuộc ''trùng phùng tương ngộ'' của hai gã khổng lồ TBN ở bán kết Champion League hóa ra lại có điều gì đó giống hệt nhau, hệt như hai thực thể không thể tách rời. Khi Barca gọi - thì Real trả lời. Khi Real im lặng - Barca cùng không ''thèm'' lên tiếng. Và cả hai ngôi sáng sáng nhất ở mỗi đội, Leo và CR7, cũng vậy. Một sự tương đồng đầy thú vị.

Vẫn còn 90 phút nữa tại Camp Nou để quyết định chiếc vé vào chơi trận chung kết tại Munich. Khó khăn đối với hàng tấn công Barca với Leo lĩnh ấn tiên phong là làm sao phải hóa giải được bài toán phòng thủ của Chelsea, với lối chơi cực kỳ kín kẽ và khoa học ở lượt đi, minh chứng rõ nét nhất là hiếm khi hàng tiền đạo của Barca tiệm cận được cầu môn của Petr Cech để sút bóng, mà rất nhiều cú sút buộc phải thực hiện ở ngoài khu vực 16m50. Tuy nhiên quyền tự quyết vẫn còn cho Barca, khả năng đi tiếp của Barca vẫn là rất lớn nếu ta biết rằng khoảng cách chỉ là một bàn, và Barca được chơi trên sân nhà với thảm cỏ mượt mà, êm dịu, bên cạnh cả biển người cổ vũ. Còn sống là còn chiến đấu, chắc chắn đây sẽ là một cuộc quyết chiến thật sự giữa một bên là võ sĩ Samurai với thanh kiếm katana sắc nhọn trước ''tấm khiên thép'' Chelsea.

Trước mặt Barca vẫn còn đó lời nguyền Champion League 20 năm nay chưa có ai giải nổi.

Không có vinh quang nào là dễ dàng. Cũng không có vinh quang nào mà trên con đường ta đi đó trải toàn hoa hồng. Và đôi khi để đến được với vinh quang  kia đôi chân này sẽ phải vấp ngã, có thể sẽ phải trả những cái giá không hề nhỏ. Nhưng ngay lập tức sẽ đứng dậy, và mạnh mẽ hơn. Với Barca, cái giá đó chính là trận thua 0-1 kia để từ đó thêm khát vọng hơn, quyết tâm cháy bỏng hơn!

Nếu giành được, vinh quang đó mới thật lớn lao như đỉnh núi Olympia  kỳ vĩ...

Và sẽ thật ngọt ngào như thanh socola ngọt lịm, tựa như nụ hôn với người con gái ta yêu...!!!

Đông Hà ([email protected])

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm