Milan sắp đón Kaka trở về: Xin Mặt trời hãy ngủ yên…

13/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Ngay sau trận hòa bất lực trên sân Tottenham giữa tuần qua, trận đấu mà sự thiếu vắng một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi được nhận thấy rõ ràng nhất ở Milan, báo chí Tây Ban Nha khẳng định giữa Milan và Real Madrid đã đạt được thỏa thuận bước đầu về việc đưa Kaka trở lại sân San Siro. Kaka chính là người mà Milan cần ở White Hart Lane. Nếu có Kaka, vận mệnh Champions League của Milan có thể đã khác.

Nhưng đấy là Kaka của ngày xưa kia, Kaka chói sáng của năm 2007 viên mãn, chứ không phải một Kaka “nhàu nát” như hiện tại. Đấy là Kaka một mình đưa cả đội bóng lên đỉnh cao châu Âu, là Kaka được phép nhìn Cristiano Ronaldo chỉ bằng nửa con mắt, chứ không phải là Kaka bị la ó trong mỗi lần chạm bóng ở Bernabeu, là Kaka mà khi đặt cạnh Cristiano Ronaldo, người ta càng thấy 65 triệu euro mà nhà tài phiệt Perez đổ vào anh giống với giấy vụn. Kaka bây giờ không phải là Kaka mà Milan từng biết, từng có, từng yêu mến. Và tất nhiên, đó không phải là Kaka mà Milan cần cho mục tiêu chinh phục Champions League những năm tới đây.

Kaka thời còn khoác áo Milan- Ảnh Getty
Theo báo chí, Milan sẽ có Kaka theo cách đã có Ibrahimovic, tức là mượn (hoặc mua) với mức giá chỉ bằng 1/3 giá trị chuyển nhượng mà hai cầu thủ này từng thiết lập khi rời Serie A sang Liga, trả trong 3 hay 4 năm. Real Madrid đòi khoảng 30 triệu euro, nhưng Milan có thể mặc cả được xuống chỉ còn 20 triệu. Kaka trẻ hơn Ibra một tuổi, nên khi trở lại vào mùa hè này, anh cũng sẽ bằng tuổi Ibra ở thời điểm đến Milan, 29. Đó chưa phải là độ tuổi “hết đát” của một ngôi sao tấn công, như chính Ibra đã chứng minh (Zidane cũng chuyển đến Real Madrid vào năm 29 tuổi để trở thành huyền thoại). Nếu không chấn thương thì Kaka, với kinh nghiệm Serie A và mối duyên với Milan, rất có thể sẽ tìm lại được mình, như Ibra đã từng như vậy. Trong trường hợp ấy, 20 triệu euro là một giá hời cho Milan.

Nhưng không giống với Ibra, người mang trái tim tượng đá, Kaka là một cầu thủ dễ bị chi phối bởi cảm xúc (từng khóc khi bị Milan đồng ý bán cho Man City hồi tháng 1/2009). Trong thất bại của Kaka ở Real Madrid, có một phần nguyên nhân không nhỏ từ việc anh không đứng vững được dưới áp lực của giá trị chuyển nhượng khổng lồ, nhất là sau khi báo chí làm ầm ỹ lên rằng anh là trung tâm của một vụ lừa đảo thế kỷ mà Perez là kẻ ngờ ngệch nhất thế gian. Trở lại Milan là đối diện với quá khứ vàng son, với sức ép ghê gớm của việc phải lấy lại hình ảnh của “số 22 bất tử” trong lòng người hâm mộ. Ngay hiệu ứng tâm lý từ việc trở lại như một kẻ thất bại cũng đã là một rào cản khó vượt cho Kaka. Shevchenko từng rời Milan như một người hùng, trở lại như một món hàng thải và rốt cục ra đi một lần nữa như một kẻ hết thời thực sự.

Nếu Kaka dẫm vào vết chân Sheva, thì đấy là điều rất buồn với một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử Milan. Để giữ mãi những ấn tượng đẹp, những ký ức đáng nhớ về Kaka trong sắc áo đỏ-đen; đế tránh cho tất cả không phải sống trong những hoài niệm, những so sánh, xin anh hãy đừng trở lại. Ai cũng có một thời của mình, và thời của Kaka ở Milan thực sự đã qua rồi. Giờ là lúc lịch sử nên dành vị trí cho một ngôi sao mới mới, trẻ hơn và giàu khao khát hơn: Ganso. Tiền vệ trẻ của Santos, người được xem như một Kaka mới, đang được cả Milan và Inter theo đuổi. Cách đây ít lâu, Ganso đã tuyên bố sẽ đến Italia chơi cho Inter hoặc Milan mùa tới, nhưng có lẽ anh không muốn phải làm dự bị cho Sneijder ở Inter.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm