Arsenal thắng lớn, HLV Wenger vẫn không vui

22/09/2010 10:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Thể hiện được sức mạnh bằng chiến thắng 4-1 trước Tottenham ở vòng 3 Carling Cup nhưng chiến tích của Arsenal cũng phải trả giá bằng chấn thương của hậu vệ Kieran Gibbs.

 

Cầu thủ trẻ của Arsenal đã chơi tốt trong suốt 90 phút chính thức nhưng do chấn thương nên anh đã không thể tiếp tục thi đấu hết quãng thời gian đá thêm giờ và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Clichy ở cuối hiệp phụ thứ nhất. Hiện tại vẫn chưa có kết luận cuối cùng về chấn thương của Gibbs nhưng với việc hậu vệ này có tiền sử chấn thương xương bàn chân (nghỉ phần lớn mùa giải năm ngoái), HLV Arsene Wenger đã tỏ ra khá lo lắng.

 

Sự lo lắng của Wenger trong trận đấu ở White Hart Lane - Ảnh AP

Gibbs đã có một trận đấu thành công nhưng may mắn đã không đến với cậu ấy.Đó lại là một vết đau liên quan đến xương bàn chân. Hiện tại chúng tôi vẫn đang cần phải kiểm tra. Hy vọng ngày mai sẽ được đón một tin tốt lành từ chấn thương của cậu ấy. Nếu không, đây sẽ là một khó khăn đối cho Arsenal”, Sky Sports dẫn lời của Wenger.

 

Trong trận đấu ở White Hart Lane, Arsenal đã chơi tốt với bàn mở tỷ số từ khá sớm của tiền đạo trẻ Henri Lansbury. Tottenham có bàn gỡ hòa của Keane song 3 bàn thắng của Nasri (2 bàn) và Arshavin trong hai hiệp phụ đã giúp đội quân của Wenger có được chiến thắng cách biệt 4-1. Nhận xét về trận đấu, Wenger cho rằng chính tiền vệ trẻ Jack Wilshere mới là người chơi hay nhất sau khi đã có 2 đường chuyền quyết định tạo điều kiện giúp Lansbury và Arshavin lập công.

 

“Arsenal đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu và Wilshere đã chứng minh được cậu ấy là một cầu thủ lớn trong tương lai. Từ những động tác tranh bóng cho đến khả năng không chế bóng, tất cả đều hoàn hảo. Điều quan trọng với Wilshere lúc này là cậu ấy cần phải tiếp tục duy trì phong độ đang có của mình”, ông Wenger nhận xét.

 

Bước ngoặt trong chiến thắng của Arsenal chính là quả 11m mà trọng tài cho rằng Bassong đã phạm lỗi với Nasri trong vòng cấm dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của chính tuyển thủ Pháp. Nhận xét về bàn thua này, trung vệ Bassong phân trần rằng đó chưa phải là một pha phạm lỗi. “Anh ấy đã ngã xuống quá sớm. Tôi không nghĩ là mình sẽ bị thổi phạt phạm lỗi. Tình huống quá nhạy cảm, lại đến đúng vào quãng thời gian đá thêm giờ khiến cho Tottenham đánh rơi thành quả của mình”.

 

Trong khi đó, HLV Harry Redknapp cũng cho rằng trọng tài đã quá nặng tay khi thổi phạt đền đối với đội bóng của ông. “Tôi nghĩ quả 11m đầu tiên là không rõ ràng nhưng ở quả 11m thứ hai đó hoàn toàn là một kết cục xứng đáng. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của Caulker và những trận đấu như này sẽ giúp cậu ấu có thêm những kinh nghiệm cần thiết.”

 

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm