18h45 ngày 11/9, Everton - Man Utd: Chuyến đi bão táp

11/09/2010 10:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đó là chuyến làm khách bão táp đối với M.U và là ngày về đầy giông tố đối với tiền đạo Wayne Rooney.

*Không có chuyện trốn tránh

Hôm qua, đã xuất hiện tin đồn Wayne Rooney sẽ không được sử dụng ở chuyến làm khách của M.U đến Goodison Park, nhằm tránh nguy cơ "bị tổn thương trước thái độ thù địch của đội bóng cũ". Nói đơn giản, Rooney sẽ trốn tránh Goodison Park. Nhưng đó vẫn chỉ là tin đồn mà thôi. Khái niệm "trốn tránh" không có trong từ điển của Rooney và HLV Alex Ferguson.

Rooney sẽ có chuyến về nhà đầy khó khăn - Ảnh Getty

Đây không phải là lần đầu tiên Rooney gặp lại Everton hay trở về Goodison Park. Kể từ khi gia nhập M.U vào mùa Hè 2004, Rooney đã 10 lần đối đầu với Everton, trong đó có 6 trận diễn ra tại Goodison Park. Anh ghi được 2 bàn, đều ở sân đội bóng cũ. Mỗi lần trở về mái nhà xưa là một lần Rooney chứng kiến những tấm băng rôn, biểu ngữ chế nhạo anh. Lúc còn khoác áo Everton, Rooney từng nói rằng: "Một lần màu xanh, mãi mãi màu xanh". Trên khán đài sau này là biểu ngữ "Một lần màu xanh, bây giờ màu đó. Trong tim chúng tôi, anh đã chết". Mỗi lần Rooney chạm bóng, CĐV Everton luôn la ó, huýt sáo.

Trái tim của Rooney không sắt đá đến mức không bị ảnh hưởng trước bầu không khí ánh. Năm 2008, anh từng hôn lên logo của M.U nhằm khiêu khích CĐV Everton. Hành động ấy gợi nhớ đến Eric Cantona năm 1993 trong lần đầu tiên trở lại sân Elland Road của Leeds United. Sau trận đấu, Cantona từng chửi nhau tay đôi với một CĐV Leeds và phải chịu án phạt 1.000 bảng. Cantona sau đó phát biểu rằng: "Tôi biết trước bầu không khí thù địch sẽ xuất hiện. Nhưng nếu là CĐV Leeds, tôi vẫn làm như thế".

Tóm lại, cả Cantona và Rooney lường trước được điều gì sẽ chờ đợi họ. Cantona không trốn tránh. Rooney cũng không. Có thể họ sẽ không kiểm soát được bản thân và có hành động nóng nảy. Nhưng không trốn tránh. Cách tốt nhất để vượt qua khó khăn luôn là đối mặt với nó. Có thể bầu không khí trên khán đài Goodison Park sẽ khủng khiếp hơn 6 lần trở về trước đây khi Rooney còn dính thêm scandal bên ngoài sân cỏ. Nhưng chẳng phải Rooney đã xuất hiện ở Basel và ghi bàn vào lưới Thụy Sỹ đó sao?!

*Everton không hề yếu đi

Sir Alex từng một lần vội vàng rút Rooney ra khỏi sân khi đội bóng đang bị Everton cầm hòa, vì lo ngại anh có thể dính thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân. Nhưng đó chỉ là hành động mang tính tình thế, tùy thuộc vào diễn biến trận đấu. Còn hôm nay, nếu ông quyết định cho Rooney ngồi ngoài, lý do chắc chắn không phải vì lo ngại cậu học trò không thể đương đầu với thái độ thù địch từ khán đài. Rooney chỉ vừa cùng tuyển Anh trở về từ Thụy Sỹ sau trận đấu mà anh có dấu hiệu xuống sức và bị thay ra vào cuối hiệp 2. Phía trước lại là trận gặp Rangers trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Giữ chân Rooney là giải pháp mang tính lâu dài, nhất là sau khi chấn thương của anh vào cuối mùa trước đã khiến M.U trả giá đắt. Nhưng...

Không Rooney, M.U sẽ đối mặt với bao khó khăn ở Goodison Park. Thứ nhất, M.U từng bị Fulham cầm chân trong trận đấu mà Rooney vắng mặt trong khi toàn thắng 2 trận mà anh thi đấu. Có thể không đạt thể lực tốt nhất, tinh thần bị ảnh hưởng, sự xuất hiện của Rooney sẽ khiến bộ máy hoạt động trơn tru hơn, Berbatov sẽ có không gian để thể hiện mình, Scholes sẽ có khoảng trống để tung ra những đường chuyền chết người. Ngược lại, thiếu một cầu thủ cầm bóng tốt, hoạt động xông xáo và có khả năng gây sức ép như Rooney, các đường lên bóng của M.U sẽ dễ dàng bị chặn đứng, thậm chí hàng tiền vệ không cầm được bóng. Trận hòa Fulham đã diễn ra như thế.

Thứ hai, dù xếp thứ 3 từ dưới lên và chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận, Everton không hề yếu đi. Cái thiếu của họ trong những trận ấy là sự chính xác trong dứt điểm và cả may mắn. Như trận thua 0-1 ở Aston Villa vòng trước, Everton cầm bóng đến 68%, hưởng đến 18 quả phạt góc, tung đến 23 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương. Tương tự ở trận thua Blackburn, với 70% thời gian kiểm soát bóng, 20 cú dứt điểm.

Với hàng tiền vệ giàu chất kỹ thuật như Arteta, Pienaar, Cahill..., guồng máy hoạt động trơn tru nhờ giữ được bộ khung ổn định, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Everton mới là đội kiểm soát được thế trận. Thêm chút may mắn và dứt điểm tốt, họ đủ sức giành điểm trước M.U, như chiến thắng 3-1 hồi tháng 2/2010.


DỰ ĐOÁN: 1-1

Đ.LỘC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm