Adam Johnson gia nhập Sunderland: Giải cứu một tài năng

26/08/2012 12:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Anh là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất của xứ sương mù, nhưng tài năng đã bị mai một rất nhiều sau những ngày tháng phải ngồi dự bị ở Etihad. Chuyển đến Sunderland, Adam Johnson không còn cơ hội giành các danh hiệu nữa, nhưng bù lại, anh sẽ có đất diễn cho riêng mình.

Thật ra, nếu xét về số trận đấu trong màu áo Man City thì Johnson vẫn được ra sân không đến nỗi ít. Tính cả mùa giải năm ngoái, anh đã thi đấu tổng cộng 38 trận (ghi được 7 bàn), nhưng khốn nỗi, 25 trận trong số đó là phải vào sân từ ghế dự bị ở giữa và cuối hiệp hai. Số lần mà Adam Johnson được đá trọn vẹn 90 phút chỉ vỏn vẹn 5 trận, gặp Bolton, Sunderland, Stoke City (Premier League) và Wolves, Arsenal (Cúp Carling). Mùa này, anh cũng chưa hề được sử dụng ở hai trận đấu gặp Chelsea (Community Shield) và Southamton (vòng 1 Premier League).



Adam Johnson sẽ có đất diễn tại Sunderland- Ảnh Getty

Adam Johnson chính là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Roberto Mancini, khi anh gia nhập đội bóng này hồi năm 2010 từ Middlesbrough. Nhưng sức ép ở một dải thiên hà như Man City đương nhiên là rất cao, và thực tế là Johnson khó lòng cạnh tranh vị trí được với những ngôi sao khác như Samir Nasri, David Silva, và James Milner. Việc Man City đồng ý bán Johnson cho Sunderland cũng được coi như một động thái dọn đường cho tiền vệ trẻ Scott Sinclair từ Swansea City. Cũng chính vì việc không có được vị trí chính thức tại Man City mà Johnson đã không được HLV Roy Hodgson lựa chọn vào danh sách tham dự VCK EURO 2012. Tại Sunderland, tiền vệ 25 tuổi này đương nhiên sẽ có vị trí chính thức, và nhờ thế anh có thể đảm bảo được vị trí của mình ở ĐT Anh.

Với trị giá 10 triệu bảng cùng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, Adam Johnson là bản hợp đồng đắt giá thứ hai của Sunderland ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trước đó, Mèo đen đã chi ra 14 triệu bảng, bao gồm 12 triệu trả trước và 2 triệu trả sau, để có được chữ ký của Steven Fletcher từ Wolves. Như vậy, chỉ trong vòng 24 giờ, Sunderland đã tiêu 22 triệu bảng, con số khá lớn đối với một đội bóng hạng trung như họ. Cùng với chân sút kỳ cựu Louis Saha từ Tottenham, Sunderland đã có một hàng công tương đối đáng gờm, và chắc chắn họ không muốn lặp lại thành tích kém cỏi ở mùa giải trước (chỉ xếp 13/20 đội).

Hai năm trước, Steve Bruce đã rất muốn có chữ ký Johnson từ đội láng giềng Middlesbrough nhưng họ đã không thể cạnh tranh được với Man City về sức mạnh tiền bạc. Nhưng bây giờ, với việc giải cứu thành công Adam Johnson khỏi “tòa lâu đài vàng” Etihad, Martin O’Neil đã có một bước đi quan trọng ở đầu mùa giải này. Tất nhiên, về phần mình, Johnson đã chấp nhận giảm mức lương 90.000 bảng/tuần mà anh đã nhận ở Etihad.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm